Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13 – 09 – 2009] Trước kia, có một tình huống xảy đến, tôi hay ngủ gật khi học Pháp. Khi bắt đầu đọc sách, tôi ngáp liên tục dù tôi giữ tư thế quì. Khi đó, tôi nghĩ có khi mình hơi mệt, nên hoãn học Pháp và nghỉ một lát. Tuy vậy, điều đó chẳng giúp gì và tôi tiếp tục cảm thấy nặng nề và mệt mỏi cả ngày. Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình trạng này nguy hiểm thế nào. Tôi thấy rằng sự lười nhác đã ảnh hưởng thật tiêu cực tới việc học Pháp của mình. Nếu tôi không thể kiểm soát bản thân thì tôi là loại học viên gì vậy? Sau khi nhận thức này xuất lai, tôi không còn trải qua dạng can nhiễu này nữa.

Có những tình huống khác xảy ra như tôi cố gắng đọc được nhiều bằng cách đọc thật nhanh. Thế nhưng, sau khi đọc xong tôi không thể nhớ những gì mình đã đọc hoặc tôi cứ vơ vẩn nghĩ đến những thứ khác khi học Pháp.

Sư Phụ nói,

“Trong suy nghĩ ấy, tùy theo là dùng quan niệm của người thường hay là dùng chính niệm của người tu luyện thì kết quả thực hiện công việc sẽ khác nhau.”’ (“Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”)

Sư Phụ cũng đề cập,

“Nếu chư vị nhìn nhận cũng là giống như cách nghĩ của người thường, thì chư vị vĩnh viễn là người thường, chư vị vĩnh viễn không ly khai nơi đây. Do vậy, chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới.”(“Giảng Pháp tại Pháp hội New York”)

Trong quá trình học Pháp và tu luyện, học viên chúng ta cần thay đổi cách nghĩ người thường và dựa vào Pháp để chấn chỉnh từng niệm. Nếu một niệm không gắn với Pháp, cần vứt bỏ nó ngay lập tức. Đó chính là quá trình đề cao bản thân trong tu luyện. Tôi thấy rất nhiều suy nghĩ và câu hỏi trong tâm tôi đều là kết quả của những quan niệm và chấp trước người thường. Những nhận thức không đúng về Pháp và những chấp trước mà tôi chưa vứt bỏ được đã can nhiễu vào việc học Pháp và tu luyện của tôi. Duy trì chính niệm và giữ tâm trí thanh tỉnh là những điều thực sự trọng yếu  đối với tất cả các học viên.

Tôi là một người dễ bị kích động, do vậy tôi xem xét lại bản thân mình khi có điều gì xảy đến. Sư Phụ Lý nói,
“Nhân loại được tạo thành có cả Phật tính và ma tính. Khi người ta tâm thái không ổn định, có tư tưởng tà ác, hay bốc đồng, họ đang bị điều khiển bởi ma tính. Khi người ta ở trong trạng thái rất lí trí và thực hiện mọi điều với tâm thái hòa ái, họ đang được điều khiển bởi Phật tính.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội ở Houston”)

Giờ đây, trong giai đoạn cuối của Chính Pháp, sao tôi vẫn còn bị điều khiển bởi ma tính? Vì học viên đang tu luyện trong xã hội người thường phức tạp, các dạng chấp trước đều có thể can nhiễu với trạng thái tu luyện và học Pháp của chúng ta. Nếu chúng ta duy trì chính niệm, chúng ta có thể tìm ra những chấp trước này. Sau khi khám phá ra chúng, chúng ta có cơ hội để vứt bỏ chúng và đề cao tầng của mình.

Trước khi học Pháp, những đệ tử nhà Phật trước đây đều tắm rửa sạch sẽ và đốt hương để bày tỏ lòng tôn kính. Họ cũng tự điều chỉnh trạnh thái của mình qua việc hòa hợp tâm và thân, và sau đó mới bắt đầu đọc. Khi đó, họ có một tâm trí sáng suốt, chủ nguyên thần mạnh mẽ và bất kì yếu tố tiêu cực nào cũng bị loại bỏ. Họ có thể đọc hàng giờ mà vẫn luôn tỉnh táo và yên tịnh. Một cảm giác vui sướng đến từ tâm khi học Pháp theo cách như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/23/207025.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/13/110771.html

Đăng ngày: 17-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share