Bài của một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung quốc

[MINH HUỆ 21-08-2009] Tôi là một phụ nữ lớn tuổi. Sau khi trở thành một đệ tử Đại Pháp, những điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi lần này đến lần khác

Khi tôi bắt đầu học Đại Pháp, về Sư Phụ  trong tâm tôi  chỉ có một từ-” Lòng tin!” Tôi không phải là một người học cao, và chỉ học một vài chữ Trung quốc như một đứa trẻ. Thậm chí tôi đọc báo cũng khó khăn, chưa nói đến học một cuốn sách Đại Pháp dầy. Tuy nhiên, Sư Phụ yêu cầu chúng ta phải “học Pháp nhiều hơn”, vì vậy tôi chuẩn bị tư tưởng của tôi để học đọc. Khi tôi đã cố gắng rất nhiều để đọc, tôi đọc rất chậm. Thứ mà những người khác mất một giờ để đọc, tôi mất hai hoặc ba giờ. Nhưng, chẳng bao lâu tôi có thể nhận ra tất cả các từ trong cuốn sách, và giờ tôi có thể đọc sách ngày càng lưu loát.

Khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi kiên định tin tưởng vào việc Sư Phụ thanh lọc cơ thể cho tôi. Điều đã xảy ra với tôi là, tôi đã có một khối u đau đớn trong dạ con trong nhiều năm, và sau khi bắt đầu luyện công nó đã biến mất, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng không tả xiết. Trước đây tôi đã tập môn khác và đã trị bệnh cho những người khác và đã tích rất nhiều nghiệp lực vì thế tôi bị mọc rất nhiều mụn nhọt và u. Sau khi tập Pháp Luân Công, những mụn nhọt này trở nên ngứa không chịu được trong nhiều ngày. Mặc dù vậy tôi đã không lay chuyển bởi tôi tin tưởng vào Sư Phụ và tin tưởng vào Pháp. Dần dần những mụn nhọt trở nên ngày càng nhỏ hơn và rồi đã biến mất. Giờ tôi có đôi má hồng và bước đi xung sức, tôi không bị mệt bất kể đi bao xa, có thể dễ dàng đạp xe quanh thành phố.

Từ khi tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ nghe theo những gì Sư Phụ giảng– Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc. Để có thêm nhiều thời gian học Pháp, tôi ngủ ít hơn. Sau khi phát chính niệm lúc 9 giờ mỗi tối, tôi đi ngủ và dậy lúc 11 giờ 50 phút tối. Và sau đó phát chính niệm vào nửa đêm, tôi học Pháp cho đến giờ luyện công buổi sáng sớm. Trong khi làm như vậy, tôi có thêm nhiều thời gian trong ngày để giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Thoát khỏi hang ổ của tà ác với chính niệm

Để giảng thanh chân tướng, tôi phát hàng trăm tờ rơi mỗi ngày, nhưng tôi không bao giờ xem mình là người lớn tuổi. Một ngày sau bữa tối, tôi tới một siêu thị cách xa nhà để phát tờ rơi. Tâm trí của tôi trở nên không kiên định và một mật vụ đã phát hiện ra tôi, vì thế anh ta gọi sáu người khác tới vây quanh tôi. Toàn thân tôi bắt đầu run lên,  cảm thấy ốm yếu ngay lập tức. Sau đó tôi bị bắt lên xe và đưa tới một bệnh viện. Họ đang đợi tôi khỏe hơn trước khi giam giữ tôi. Tôi phát chính niệm bằng mọi cách; khi không có ai xung quanh, Tôi kéo chiếc kim tiêm ra khỏi cánh tay của tôi và ngang nhiên đi ra ngay cửa trước. Công an đang săn đuổi tôi, vì thế tôi nấp sau một tấm biển quảng cáo nơi tôi có thể nhìn thấy chân họ khi họ đi qua tôi. Tôi yên lặng phát chính niệm, khiến họ chạy xung quanh mà không thể tìm thấy tôi. Thậm chí thêm mười người tăng cường cũng không tìm thấy tôi. Họ nói :” Thật kỳ lạ- biến mất trong nháy mắt!” Cuối cùng, cảnh sát đều về nhà.

Khi tôi có một cơ hội để rời đi, tôi bị lạc đường. Lúc đó là gần một giờ sáng. Đang nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu tôi có thể bắt một chiếc taxi, không bao lâu một chiếc taxi tới đưa tôi về nhà. Mọi người trong nhà đều đã ngủ khi tôi bước vào.

Khẩn trương và cứu độ chúng sinh

Tôi biết rằng Sư Phụ đang bảo vệ tôi để tôi tiếp tục làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp nên làm. Tôi thường ra ngoài với một vài đệ tử đồng tu vài lần một tuần, bởi vì chúng tôi càng đọc tuần báo Minh Huệ, chúng tôi càng ý thức được sự gấp rút phải ra ngoài và cứu thêm nhiều người! Ngày nay, giảng thanh chân tướng mặt đối mặt là nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta. Vài ngày, 70-80 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc sau khi nghe tôi giảng chân tướng.

Tôi nói với tấm hình của Sư Phụ:” Sư Phụ, con không được thông minh, nhưng con sẽ  tu luyện tốt  cho đến khi viên mãn để  theo Sư Phụ trên hành trình trở về nhà.”

Đây là chia sẻ được ghi lại bởi một người bạn đồng tu dựa trên lời kể của tôi. Tạ ơn Sư Phụ, cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/21/206870.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/11/110721.html
Đăng ngày 14-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share