Bài của học viên Nhiệm Trọng ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2009] Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, các phụ đạo viên và học viên tinh tấn trong vùng tôi đều bị bức hại. Những ai không bị bức hại không còn bước ra để cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa. Tất cả các học viên trong vùng đều ở trong tình trạng bối rối. Trong hoàn cảnh đó, một phụ đạo viên ở vùng tôi và vài học viên bắt đầu hợp tác với nhau, và do đó hợp nhất thành một nhóm của địa phương. Tuy nhiên, người phụ đạo viên tu luyện không tốt, nên vài học viên không ủng hộ, anh ta đã tìm vài học viên khác và lập nên một nhóm khác. Bởi vì nhóm học viên mới không muốn dính líu đến người phụ đạo viên địa phương, nên 2 nhóm không thể phối hợp được với nhau. Kết quả là khu vực tôi chia thành 2 nhóm.

Vào thời gian đó, tôi không hiểu rõ về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã cho rằng tôi làm việc với nhóm nào cũng không thành vấn đề chừng nào chúng tôi đều thực hiện công tác giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Thêm vào đó, những người đứng đầu nhóm mới đều ở cùng nhóm học Pháp với tôi. Vì chúng tôi đã biết nhau, tôi bắt đầu làm việc với nhóm mới. Để vạch trần bức hại và cho mọi người thấy chân tướng về Pháp Luân Công, tôi đã gửi nhiều bài lên mạng Minh Huệ tiếng Hán và phát tờ rơi ở địa phương mình. Điều đó đã dấy lên phản ứng mạnh mẽ trong công chúng và trong Sở công an, và làm khiếp đảm nhiều người đang bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, một trong số những người đứng đầu nhóm mới bị bắt bất hợp pháp, do đó các học viên trong nhóm mới tái hợp với nhóm chính. Cuối cùng, hai người đứng đầu nhóm mới khác cũng bị bắt. Hiện tại, cả ba người đã được thả.

Sau đó, tôi không nghĩ nhiều về việc này. Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã vận dụng kỹ năng của mình và tạo ra ảnh hưởng lớn khi chứng thực Pháp và khá hài lòng với những gì mình đã làm. Sau đó, một học viên chỉ ra cho tôi ” Mặc dù trên bề mặt, bạn đang làm mọi việc chiểu theo lời Sư Phụ và chứng thực Pháp theo yêu cầu, tuy nhiên cơ sở hành động của bạn là sai. Rốt cuộc, bạn đã theo an bài của cựu thế lực. Bạn cần phải nhìn lại vấn đề này cho rõ ràng để có thể chứng thực Pháp với chính niệm và thoát khỏi an bài của cựu thế lực”

Tôi cảm thấy bị xúc phạm và rất phiền muộn. Tôi đã dồn tất cả năng lượng viết nhiều bài để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh. Tôi đã chịu mọi rủi ro để làm công tác Đại Pháp và tôi đã đóng góp rất tốt. Làm thế nào mà học viên đó còn nói là tôi đang đi theo an bài của cựu thế lực chứ? Các bạn đồng tu đã bình tĩnh giải thích nhận thức của họ về vấn đề của tôi dựa trên Pháp.

Sư Phụ đã giảng trong “Thanh tỉnh”

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiếu theo an bài của cựu thế lực.”

Sư Phụ đã nhiều lần giải thích rõ trong các bài giảng là học viên Đại Pháp phải hợp thành một chỉnh thể. Đây là điều mà hầu hết các học viên đều nhận thức được. Do đó, trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta là phải duy trì một chỉnh thể. Chúng ta phải phối hợp hài hòa với nhau và không làm bất cứ điều gì gây chia rẽ hay tổn hại đến chỉnh thể.

Sư Phụ nói:

“Nếu học viên nào mà có rắc rối với người phụ đạo và nói ra thiếu sót của phụ đạo viên đó với các học viên khác, thì rắc rối không phải chỉ liên hệ với người phụ đạo viên. Chư vị đang tu luyện, thế thì tại sao chư vị không tìm vào bên trong chính mình? Chư vị gây đối lập giữa các học viên và người phụ đạo viên, chư vị lại dẫn một nhóm người chống lại người phụ đạo viên này, đó là không có trách nhiệm đối với bản thân mình và đối với Đại Pháp.”

(Giảng Pháp tại Buổi học với các học viên Châu Á – Thái Bình Dương, 12 tháng 4, 2004, New York)

“Ðúng, chuyện thế này có xảy ra, người phụ trách không suy nghĩ chu đáo hay không làm điều gì đó tốt trong khía cạnh nào đó. Một số học viên đã nhận thức [sự thiếu sót này] và đã tự mình giải quyết, điều như thế này cũng đã xảy ra rất nhiều. Nhưng khi một nhóm muốn làm việc gì, một số học viên lại bất đồng ý kiến, muốn làm riêng, rồi lại còn kéo một số người để làm với họ. Tôi muốn nói với tất cả chư vị rằng chư vị phải làm chung với nhau không kể là người phụ trách có làm tốt hay không, và chung với nhau chư vị nên làm cho việc tốt hơn. Chư vị không được tách ra và làm việc riêng của mình. Ai làm như thế là sai. Và là Sư Phụ của chư vị, tôi không chấp nhận điều này.” (Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles, 25 tháng 2, 2006)

Sau khi đọc lời giảng của Sư Phụ, tôi nhận ra rằng 3 học viên lập nên nhóm mới đã không nhìn vào trong để tu luyện bản thân. Mặc dù họ cũng tích cực giảng chân tướng, họ đã không tu luyện bản thân trong mâu thuẫn. Hơn thế nữa, họ còn không nghe theo lời Sư Phụ và kéo một nhóm học viên theo họ. Bởi vì xuất phát điểm hành động của họ là sai, họ đã đi theo an bài của cựu thế lực và rời xa Pháp hơn.

Pháp có nhiều tầng thứ khác nhau. Mặc dù tôi không kéo một nhóm theo mình, nhưng tôi vẫn tham gia vào nhóm mới. Tôi không chỉ không thể ngăn các học viên lập một nhóm mới mà tôi thực ra còn hỗ trợ họ. Làm như vậy, chính là tôi đã theo an bài của cựu thế lực và can nhiễu đến chỉnh thể. Tôi thực ra đã giúp đỡ các nhân tố bất chính và tạo cơ hội cho chúng can nhiễu đến Pháp. Mặc dù trên bề mặt, tôi đang chứng thực Pháp, nhưng vì xuất phát điểm hành động của tôi là sai, tôi không chỉ không đạt được gì mà tôi còn làm thêm điều sai trái. Nếu tôi không nhận ra sai sót của mình, hẳn là cựu thế lực đã không bỏ qua cho tôi về vấn đề này. Cần phải hiểu Pháp một cách minh bạch để có thể thoát ra khỏi an bài của cựu thế lực và đạt Viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/27/207174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/4/110573.html
Đăng ngày: 06-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share