[MINH HUỆ 21-4-2008]

Đây là câu chuyện tinh tấn trong tu luyện của một bà cụ 84 tuổi từ thành phố Jiamusi, tỉnh Hắc Long Giang.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, người học viên lớn tuổi cảm thấy mình già nua và yếu đuối. Mặc dù thực hiện 3 điều là nhiệm vụ của một người đệ tử, bà chỉ học được Pháp mà thôi. Hơn thế nữa, bà nằm cả ngày trên giường nghe bài giảng của Sư Phụ chứ không đọc sách. Để bà được khuây khỏa, các con của bà đã tìm một người đệ tử Đại Pháp chăm sóc bà và chăm lo cho những sinh hoạt hàng ngày của bà.

Người học viên trẻ nói với bà rằng bà phải học Pháp nghiêm túc hơn và thực hiện việc đó cẩn thận hơn: ví dụ như ít nhất thì bà cũng phải ngồi dậy khi nghe bài giảng của Sư Phụ. Cô cũng nói rằng bà nên phát chính niệm mỗi ngày 4 lần cùng lúc với tất cả các đệ tử Đại Pháp khác trên thế giới. Bà cụ nghe theo lời cô. Bà đi ngủ sớm hơn để có thể thức dậy trước nửa đêm khi cô đánh thức bà, và họ cùng nhau phát chính niệm lần thứ 4. Người đệ tử trẻ cũng động viên bà cụ thuyết phục họ hàng và bạn bè thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà cụ đã làm như vậy và trở nên ngày một tinh tấn.

Một hôm, người học viên trẻ nhận thấy ai đó đã gạch vào sách của bà cụ. Cô biết rằng những nét gạch đó là của chủ nhân quyển sách nhiều năm trước đó. Mỗi lần mở ra, họ đều thấy những nét gạch dưới các từ trong gần như cả quyển sách. Khó có thể tẩy những đường gạch này nên họ quyết định sẽ mua một quyển sách khác. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng những nét gạch đó trở nên mờ dần đi và trong 7 ngày sau, chúng hoàn toàn biến mất. Đó thật sự là một phép màu. Lúc này người học viên cao tuổi mới thấy được sự Từ bi của Sư Phụ. Bà quyết tâm làm tốt 3 điều Sư Phụ dặn và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của Người.

Thể hiện sự cảm kích khi nhận tài liệu giảng rõ sự thật

Một buổi tối, hai ngày trước Tết nguyên đán, tôi đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật nơi công cộng. Tôi bước tới một cánh cửa sắt to và nhét túi tài liệu giảng sự thật qua song cửa.

Tài liệu phân phát được đựng trong những chiếc túi đẹp đẽ nên phần lớn mọi người đều vui vẻ nhận. Khi tôi tiếp tục đi để phát thêm tài liệu, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau cánh cửa: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn”. Tôi quay lại và thấy một phụ nữ đang mở cửa với chiếc túi đựng tài liệu giảng rõ sự thật trong tay.

Tôi hiểu ra rằng mọi người đang thật sự chờ đợi để được cứu.

Ngày 20 tháng 4 năm 2008


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/21/176900.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/14/97285.html
Đăng ngày 24-5-2008; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share