[MINH HUỆ 12-05-2008] Một ngày nọ, khi nói chuyện với một bạn đồng tu, tôi khám phá ra rằng cô ấy đang có nguy cơ ly hôn vì chồng của cô ấy không vui trong cuộc sống tình dục của họ. Anh ấy liên tục phàn nàn về nó và cũng đã yêu cầu ly hôn vài lần. Nghĩ thấy thật lạ, tôi hỏi cô ấy về điều đó và biết rằng cô ấy đã cố để tránh một cuộc sống tình dục. Một học viên khác làm việc cùng cơ quan với cô ấy cũng chia sẻ vấn đề tương tự, nhưng không ai trong họ biết vấn đề là gì. Tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm của tôi về vấn đề này.

Từ quan điểm của Pháp, chúng ta biết rằng khi mâu thuẫn xung đột xuất hiện, đầu tiên chúng ta nên tìm bên trong chính mình. Bất cứ khi nào có can nhiễu, thì có nghĩa là chúng ta phải làm điều gì đó không đúng. Như Sư Phụ giảng:
“Với sự gia tăng công lực của chư vị, trường năng lượng xuất phát từ công trong cơ thể chư vị cũng khá là mạnh mẽ. Ngay cả khi nó không mạnh mẽ như vậy, thì một người thường ở trong phạm vi trường của chư vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khi chư vị ở nhà, chư vị cũng sẽ có thể ức chế người khác, và những thành viên trong gia đình chư vị có thể cũng chịu ảnh hưởng bởi chư vị. Tại sao như vậy? Thậm trí chư vị không cần động niệm. Trường này là một trường hoà ái từ bi, trường của chính niệm. Bởi vậy, những người này sẽ không dễ gì mà nghĩ đến những điều không tốt hay ý định làm việc gì đó xấu. Khi gặp trường này, nó có thể phát huy tác dụng như vậy”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân, bản dịch tháng 3 năm 2000).

Điều này để nói với chúng ta rằng khi tâm của chúng ta trong sạch thuần khiết, không có ham muốn dục vọng, thì trường của chúng ta sẽ không có loại vật chất xấu này. Như vậy trường năng lượng của chúng ta sẽ hạn chế những người quanh chúng ta, bởi vậy, chồng hay vợ của chúng ta sẽ có thể quên đi điều đó. Tuy nhiên, nếu họ vẫn không thể quên nó, chúng ta nên tìm kiếm bên trong chúng ta thật kỹ lưỡng: có phải là chúng ta vẫn còn ham muốn nào đó mà nó ẩn rất sâu, hay vẫn còn những ý nghĩ về nó? Chúng ta không nên hướng ngoại và cố gắng tránh né vấn đề này. Chúng ta nên buông bỏ nó một cách tự nhiên, thay vào ép buộc mình phải kiềm chế và tạo ra những khổ nạn không cần thiết cho cuộc sống của chúng ta.

Bắt mình phải kiềm chế gò bó không phải là thăng tiến thực sự. Nhận thức chân chính từ tâm của chúng ta mới là sự đề cao thực sự cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên dùng vấn đề này để tìm kiếm bên trong chính mình, tu luyện bản thân, nhanh chóng cải thiện thăng tiến bản thân. Nếu chúng ta làm tốt, dần dần chúng ta sẽ có thể giải quyết những vấn đề trong gia đình. Hơn nữa, chúng ta cũng nên dùng cơ hội này để thanh lọc tịnh hoá bản thân, để đạt đến tầng thứ như lời dạy : “Phật quang phổ chiếu, Lễ nghĩa viên minh”.

Không thể tìm kiếm bên trong mình có nghĩa là chúng ta đang không muốn buông bỏ những chấp trước của chúng ta, và đồng thời, chúng ta lại buông lơi bản thân và không có trách nhiệm với chính mình. Tôi nhớ một ngày nọ khi tôi đọc một bài viết ở sở làm về một câu chuyên tình cảm. Tôi đã bị xúc động, và đã không nhận ra rằng tôi nên loại bỏ tư tưởng đó. Kết quả là, chồng của tôi đã có ham muốn như thế vào đêm đó. Khi tôi đang đánh răng, tôi bắt đầu tiêu trừ những vật chất dâm dục trong cả hai trường của tôi và của chồng tôi. Khi tôi đã sẵn sàng đi ngủ, tôi thấy rằng chồng tôi đã ngủ rất sâu và đang ngáy. Khi làm sạch những vật chất xấu trong trường của tôi, mọi thứ khác sẽ cũng hài hoà. Sáng hôm sau, mọi thứ lại bình thường, và chồng tôi thì vẫn tốt. Đã xảy ra với tôi nhiều lần như vậy, nếu tôi không có ham muốn, chồng tôi cũng sẽ không nghĩ về nó. Tuy nhiên, cứ khi nào tôi gặp can nhiễu và có ham muốn này, là chông tôi chắc chắn sẽ nghĩ về nó và cũng có ham muốn. Từ kinh nghiệm này, tôi biết được rằng tất cả những can nhiễu gây ra bởi chính chúng ta.

Tất nhiên, môi trường xã hội cũng khởi tác dụng can nhiễu nhất định, đặc biệt giữa những người tu luyện và người không tu luyện. Tôi tin rằng khi ý niệm tư tưởng của chúng ta trong sạch thuần tịnh, và chúng ta có chính niệm, thì không gì có thể cản trở chúng ta. Bởi vậy, chúng ta nên cố gắng không để người thường có một ấn tượng không tốt rằng tất cả những học viên Pháp Luân Công đã gần giống như là những vị sư sãi vì chúng ta đã không làm được tốt. Thực tế, ấn tượng này đang làm tổn hại Đại Pháp. Các học viên đối xử với vấn đề này khác nhau như thế nào đều là sự biểu hiện ở các tầng thứ khác nhau của họ.

Tôi hy vọng bài này sẽ giúp các bạn đồng tu mà cũng đang đấu tranh với vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/12/178203.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/22/97527.html
Đăng ngày 24-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share