[Minh Huệ] Từ ngày 13 tháng 9 năm 2004, các đệ tử Pháp Luân Công từ Tân Tây lan (New Zealand) đã đến Nữu ước để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc tại Municipal Government Square. Sau đây là những mẫu chuyện ngắn trong các ngày qua:

“Tôi từ Tân Tây lan đến”

Thành phố Nữu ước rất đông đúc, nhưng có lẽ chừng 20% là nhận tài liệu giảng rõ sự thật khi chúng ta trao cho họ. Một số rất vội vã, lạnh lùng, không bày tỏ một chút gì trên mặt cả; và một số thậm chí không muốn nhìn ai cả ngay cả các đệ tử đang đứng để phân phát tài liệu cho họ. Nhưng khi họ chậm chân một chút, những đệ tử này nói “tôi từ Tân Tây lan đến, tôi chỉ muốn nói với người dân Nữu ước về Pháp Luân Công và những gì đang xảy ra tại Trung quốc”. Khi nghe những lời đó, người dân Nữu ước đang rất vội vã, chậm chân lại, có một chút cảm xúc trên mặt và hầu như ai ai cũng đưa tay ra nhận lấy tài liệu giảng rõ sự thật.

Một người Hoa kiều lắc đầu và nói với người đệ tử “không, không, tôi không nhận đâu”. Nhưng sau khi ông ta nghe người đệ tử nói là họ từ Tân Tây lan đến và người đệ tử nói thêm “Hoa kiều tại Nữu ước rất là may mắn”. Người Hoa kiều đổi thái độ lạnh nhạt đó và mỉm cười. Ông ta nhận lấy tài liệu và nói “Thôi được, tôi sẽ đọc tài liệu này”

“Anh trả tiền để tôi phân phát tài liệu cho anh?”

Một người đàn ông đi lại chổ chúng tôi đang phát tài liệu và nói “Nếu anh trả tiền cho tôi, tôi sẽ phát tài liệu cho anh”. Người đệ tử này nhìn thẳng vào mắt người đàn ông và chậm rãi nói “tôi đến từ vùng Tân Tây lan xa xôi. Không ai trả tiền cho chúng tôi làm việc này cả, và tôi phải tự trả tiền máy bay. Tất cả tài liệu này là được in từ tiền túi của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng dân Nữu ước sẽ biết sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc”. Sau khi nghe như thế, gương mặt người đàn ông thay đổi từ ngạo mạn đến nghiêm trang; ông ta nhận tài liệu và bước đi, không nói thêm được nữa. Ông ta thấy xấu hổ vì đã nói như thế. Những lời thành thật của người đệ tử thật sự đã làm cho lời lừa dối của Giang Trạch Dân bị vạch trần, không còn đất sống.

“Làm ơn cất cái VCD này cho những người chưa biết rỏ sự thật”

Khi một đệ tử trao cho một khách bộ hành một cái VCD, người đàn ông nói rất nhiều lời. Người đệ tử vì không biết nhiều tiếng Anh không hiểu người đàn ông nói gì. Vì thế người đàn ông nói với người đệ tử “Bác cho tôi gặp người bạn của bác mà có thể nói được tiếng Anh”. Người đệ tử liền dẫn ông ta đến gặp một người đệ tử khác nói được tiếng Anh. Người đàn ông nói “tôi tin rằng tôi đã biết rỏ về Pháp Luân Công. Làm ơn cất cái VCD này cho những người vẫn chưa biết gì về Pháp Luân Công. Tôi biết các bạn làm rất tốt, nhưng vẫn cần phải làm tốt hơn. Các bạn cần phải có thêm nhiều người đến Nữu ước để biểu diễn Công Pháp, tập trung đông đúc để nói lên tiếng nói của các bạn; các bạn nên cho chính phủ mọi tầng lớp biết, các luật sư biết về Pháp Luân Công; các bạn nên cho tất cả người Nữu ước biết về Pháp Luân Công, để họ giúp các bạn” Trong khi nói những lời đó, ông ta không khỏi ngăn được nước mắt của mình; khi bước đi ông ta vẫn lấy ta chùi nước mắt.

“Khi tôi ở Bắc kinh, tôi đã thấy công an đánh người nhiều lắm”

Khi một đệ tử đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công cho một phụ nữ chừng 50 tuổi, bà ta liền nghiêm nghị nói “Tôi biết điều này rồi. Khi tôi ở Bác kinh cách đây 2 năm, tôi thấy một nhóm các đệ tử Pháp Luân Công đang tập những bài Công Pháp tại Thiên an môn, và một đám rất đông công an bao vây bắt bớ và đánh đập họ; công an đấm và đá vào các đệ tử, trông ghê gớm lắm. Thật không dễ cho những người Tây phương tin tưởng hay tưởng tượng được; Tôi trông thấy chính mắt tôi. Tôi thông cảm các bạn rất nhiều. Các bạn làm rất là tốt; các bạn nên cho mọi người trên thế giới biết được điều đó; bọn chúng đàn áp những người tốt”

Những người dân Nữu ước thông thường rất vội vã và lạnh nhạt, đang thay đổi từ từ. Khi chúng ta đưa cho họ những tài liệu giảng rõ sự thật, càng ngày càng nhiều người mỉm cười và nói “Cám ơn tôi đã nhận được rồi” hay “tôi biết được sự thật rồi, cám ơn”.

20-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/20/84600.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/26/52811.html.

Dịch và đăng ngày 28-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share