Bài viết bởi một học viên ở Phần Lan
[MINH HUỆ 11 – 08 – 2009] Tháng 8 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tổ chức các sự kiện ở Helsinki và Pello để giới thiệu Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại.

2009-8-10-232752-0--ss.jpg

Du khách từ những quốc gia khác nhau tìm hiểu về Pháp Luân Công

2009-8-10-232752-1--ss.jpg

Ký đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Tại một bên của quảng trường phía trước nhà thờ Tuomiokirkko ở Helsinki, các học viên đã dựng các biểu ngữ và lập những tấm áp phích. Họ cũng thu thập các chữ ký nhằm lên án cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Có nhiều du khách ở trên quảng trường vì hôm đó là ngày cuối tuần, và sự kiện này đã thu hút sự chú ý của họ. Nhiều người bước tới để nghe những lời giải thích của các học viên và xem các tấm áp phích để tìm hiểu chân tướng.

Một vài du khách người Trung Quốc đã nói chuỵện với các học viên. Một sinh viên lắng nghe một học viên thuật lại trải nghiệm kinh qua bức hại của bản thân tại Trung Quốc. Cậu sinh viên này đã bị sốc vì cậu ta chưa bao giờ nghe về những điều như vậy trước đây. Những gì mà cậu ta đã biết là ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Cậu ta tin rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt.

2009-8-10-232752-2--ss.jpg

Những du khách  Trung Quốc tìm hiểu chân tướng

Các học viên cũng giăng những tấm áp phích cao đến tầm cửa sổ bên cạnh một xe buýt đầy du khách người Trung Quốc. Trên những tấm bảng là thông tin rằng Pháp Luân Công đã truyền tới hơn 100 quốc gia và ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên vô tội.

Tại Pello, Phần Lan, một học viên, cô Tiểu Kim đã thu thập chữ ký để cứu mẹ của mình. Năm 2007, cô đến Phần Lan để thăm họ hàng. Mẹ của cô đã bị bắt ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công và bị kết án phi pháp thời hạn 8 năm tù giam. Cô Tiểu Kim không thể trở lại Trung Quốc. Phương tiện truyền thông Phần Lan đã thông báo về sự việc này. Mẹ của cô vẫn bị giam tại nhà giam nữ Tân Hương và bị cấm không được viếng thăm.

Nhiều người dân Phần Lan đã xem tin tức và tới ký vào đơn thỉnh nguyện của cô. Vài người thậm chí còn muốn tài trợ tiền, nhưng cô Tiểu Kim đã khước từ. Cô nói cô hy vọng mọi người sẽ hiểu chân tướng và giúp cứu mẹ của cô và tất cả các học viên Pháp Luân Công dang bị giam giữ ở Trung Quốc. Nhiều người nói rằng họ sẽ vào các trang web của Pháp Luân Công và chú ý tới vấn đề này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/11/206348.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/15/110036.html
Đăng ngày: 17– 08 –2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share