Viết bởi một đệ tử New Jersey

[Minh Huệ] Trong thời gian Hội nghị thường niên tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 59 được tổ chức tại Nữu ước vào ngày 20 tháng 9 đến 24 tháng 9, các đệ tử từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung về Nữu ước để phô diễn cái đẹp và thuần khiết của Pháp Luân Công và làm thức tỉnh mọi người về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Hoạt động của các đệ tử bao gồm họp báo, triển lãm chống tra tấn, tham gia vào các dịp tổ chức tại các địa phương, giảng rõ sự thật, phân phát tài liệu, và tưởng niệm, xây dựng “Vạn lý Trường thành của lòng Can đảm”. Các đệ tử từ Đài loan, Hương cảng, Úc, Singapore, Tân Tây lan, Nhật bản, Canada và nhiều quốc gia Châu âu cũng như các đệ tử từ nhiều nơi tại Hoa kỳ cũng tham gia vào các tổ chức này. Rất nhiều các đệ tử: từ những bà mẹ trẻ cùng với những em bé ngây ngô, từ nhiều nơi xa xôi cũng đến Nữu ước để giảng rõ sự thật.


Triển lãm chống tra tấn


Phát Chính niệm và biểu diễn Công Pháp


Giảng rõ sự thật với nhiều hình thức


Khách bộ hành ký tên vào bản thỉnh nguyện chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công


Phân phát tài liệu Pháp Luân Công


Một người Nữu ước đang học Công Pháp

Hai câu chuyện ngắn trên đại lộ số 7

Các đệ tử từ Úc và Đài loan đang giảng rõ sự thật tại ngã tư đường 42 và Broadway cũng như tại đại lộ số 7. Họ kể lại hai câu chuyện sau đây:

Một cặp vợ chồng từ Sydney, Úc nói với các đệ tử “Chúng tôi hình như đã gặp các bạn tại Sydney”. Người đệ tử từ Sydney nói với họ “Để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn chủ xướng càng sớm càng tốt, chúng tôi phải đến tận đây để nói với mọi người về chính sách khủng bố đó”. Sau khi nghe lời giải thích xong, cặp vợ chồng rất xúc động. Họ cám ơn chúng tôi rất nhiều và chúc chúng tôi may mắn.

Có một ngày, khi đang giảng rõ sự thật và sắp bắt đầu chuẩn bị đi về, một người đến từ ngã tư đường 42 và đại lộ số 7 nơi mà các đệ tử Đài loan đang giảng rõ sự thật tại đó. Anh ta nói là anh ta muốn đến để học các bài Công Pháp của Pháp Luân Công. Anh ta nói là anh ta nhận được tài liệu về Pháp Luân Công cách đây 2 tuần từ một đệ tử từ Los Angeles. Sau đó anh ta bắt đầu học Pháp Luân Công bằng cách theo đúng các hình vẽ trong tài liệu. Vì thế anh ta chỉ biết có hai động tác trong bài Công Pháp số 1. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy giòng năng lượng chạy rất mạnh khi anh ta làm hai động tác đó. Vì thế, anh ta đã tập trong vòng 2 tuần chỉ với hai động tác đó thôi. 

Vì những đệ tử Đài loan không thể dạy các bài Công Pháp bằng tiếng Anh, tôi tình nguyện chỉ cho anh tập mấy bài Công Pháp và có cơ hội để nói chuyện với anh. Anh ta rất nhiệt tình khi học mấy bài Công Pháp, và rất cẩn thận vẽ những động tác vào quyển vở của anh. Anh ta hơi mắc cỡ và nói với tôi rằng đó chỉ là những hình vẽ đơn giản thôi nhưng anh ta sẽ vẽ lại khi về nhà.

Tôi đưa cho anh ta một tờ bướm có số điện thoại các đệ tử tại Nữu ước để anh ta có thể liên lạc với họ trong tương lai. Tôi cũng hỏi số điện thoại của anh ta và muốn biết tình trạng như thế nào. Tôi có thể nói rằng anh ta rất thật thà và tốt bụng và thật sự muốn học Pháp Luân Công. Tôi chúc anh ta may mắn.

Chúng tôi cũng gặp nhiều người muốn học Công Pháp và nói với họ từng người một địa điểm, số điện thoại mà họ có thể liên lạc để học. Giống như Sư phụ đã nói với chúng ta, đợt sóng mới của các đệ tử giai đoạn kế tiếp đã đến với Đại Pháp.

Một người dân Nữu ước cảm động vì Chân Thiện Nhẫn

Vào chiều ngày 19 tháng 9, một đệ tử đang viết mấy chữ Hán “Chân Thiện Nhẫn là Tốt” bằng một cây cọ tại một địa điểm triển lãm trên đại lộ số 5. Một thanh niên trung niên hoàn toàn ngưỡng mộ nét bút đó. Sau đó, tôi biết rằng anh ta sống gần đó và tình cờ đi ngang qua đây. Anh ta bị thu hút bởi 3 chữ Chân Thiện Nhẫn, và yêu cầu nếu anh ta được xin 3 chữ đó. Và cũng tình cờ là người viết chữ đẹp này cũng có mặt tại địa điểm ngay lúc đó. Người trung niên, Tây phương, sau đó về nhà và đi trở lại với mấy tờ giấy và cọ viết. Anh ta khẩn thiết yêu cầu người đệ tử viết cho anh 3 chữ đó. Khi hỏi tên anh ta, anh ta chỉ vào quyền sách thỉnh nguyện và nói “tên tôi ở trong đó, tôi đã ký tên vào đó rồi”. Anh ta nói cho chúng tôi biết tên và nói là anh ta mê viết chữ đẹp trong 6 năm qua. Anh bây giờ có thề đọc được 150 chữ Hán. Anh ta nói rằng anh ta sẽ học 3 chữ Chân Thiện Nhẫn khi anh ta về nhà. Anh ta rất vui mừng vì sự tử tế của các đệ tử và muốn tặng $10 cho viết chữ. Người đệ tử nói “Chúng tôi chỉ muốn là bạn của những người sống theo Chân Thiện Nhẫn. Đệ tử Pháp Luân Công không bao giờ nhận tiền một ai. Chúng tôi chỉ giúp đỡ thôi. “Anh ta rất cảm động và bắt tay nhiều lần với người đệ tử.”


Người thanh niên thích viết chữ đẹp (trái) và đệ tử Đại Pháp đang giương cao “Chân Thiện Nhẫn là Tốt” (Chân Thiện Nhẫn Hảo)

23-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/23/84820.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52885.html.

Dịch ngày 29-9-2004, đăng ngày 30-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share