Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đan Mạch

Không lâu sau chuyến đi giảng thanh chân tướng khắp đất nước Đan Mạch, các học viên Pháp Luân Công của Copenhagen tiếp tục những nỗ lực của họ để phản đối cuộc bức hại. Ngày mùng 2 tháng 8 năm 2009, tại quảng trường Axeltorv, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên Chân, Thiện, và Nhẫn, và phơi bày cuộc bức hại suốt mười năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2009-8-11-230744-0--ss.jpg

2009-8-11-230744-1-ss.jpg

Giảng rõ sự thật và giới thiệu Pháp Luân Công ở Đan Mạch

Trong tháng tám, thời tiết ở Đan Mạch rất ấm áp. Rất nhiều người tới quảng trường Axeltorv vào cuối tuần. Một thanh niên trẻ nhìn vào những tấm bảng trưng bày và không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ muốn bức hại Pháp Luân Công. Một học viên nói với anh ấy rằng các học viên tin vào Chân- Thiện- Nhẫn và rằng có hơn một trăm triệu học viên ở Trung Quốc trước năm 1999. Bởi vì Đảng Cộng sản đi ngược với truyền thống và bản tính con người, nó không thể chịu được một nhóm người tin vào Chân- Thiện- Nhẫn, vì thế bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong suốt mười năm của cuộc bức hại, Đảng thậm chí vì lợi nhuận mà gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Người thanh niên trẻ kinh hãi và nói đó là vi phạm nhân quyền. Hiểu được sự thật, anh ấy kí tên vào đơn thỉnh cầu và nói: ” Tôi ủng hộ các bạn!”

Người dân đã từng sống trong những nước cộng sản có một hiểu biết tốt hơn về ĐCSTQ. Nhiều người đến từ Ba Lan nhìn vào những tấm bảng trưng bày và lập tức hiểu được điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc, bởi vì họ biết Đảng Cộng sản sẽ làm những việc không thể tưởng tượng được. Họ rất đồng tình với những người bị bức hại và chính thức kí tên ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.

Hai cô gái trẻ tới nhìn vào những bức tranh. Một học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ vào một bức tranh của bà Cao Dung Dung, người mà cảnh sát Trung Quốc đã giật dùi cui điện vào khắp khuôn mặt bà, người học viên nói với cô gái rằng bà Cao đã bị tra tấn và chết trong nhà giam cảnh sát. Các cô gái đã rất sửng sốt và chụp một bức ảnh đằng trước bức tranh.

Một cặp vợ chồng già đến từ Israel tới nhìn vào những bức tranh. Họ không hiểu tại sao các học viên lại đến quảng trường, vì thế họ hỏi rất nhiều câu hỏi. Một học viên nói với họ rằng ĐCSTQ là một kẻ độc tài ở Trung Quốc, và nó muốn kiểm soát suy nghĩ của người dân và không cho phép người dân có những đức tin khác. Cặp vợ chồng sau đó hiểu ra ĐCSTQ thực sự là gì.

Một số người muốn học các bài tập Pháp Luân Công sau khi hiểu biết sự thật. Hai người phụ nữ ghi lại thời gian và địa điểm hướng dẫn các bài tập công và nói họ thích thú được học chúng.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/13/109992.html
Đăng ngày 15-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share