[MINH HUỆ 03-08-09] Ngày 1 tháng 8 năm 2009, học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động Ngày Thông tin tại Augsburg, một thành phố phía nam nước Đức. Chủ đề của sự kiện này là “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công; Kết thúc sự tàn ác của ĐCSTQ.

2009-8-2-augsburg-01--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Ngày 8 tháng 8 năm 2009 là Lễ hội Augsburg Hòa bình thường niên diễn ra ở Augsburg. Để kỷ niệm ngày này, gần như hàng tháng, mọi người ở Augsburg tổ chức một loạt các hoạt động ca tụng hòa bình và phản đối bạo lực. Tại “Lễ hội văn hóa Hòa bình” tổ chức vào ngày 18 tháng 7 trước Hội trường thành phố, Đoàn diễu hành Thần vận, gồm các học viên Pháp Luân Công, đã được mời tham gia và được khán giả cũng như nhà tổ chức chào đón nồng nhiệt.

Ngày 1 tháng 8, cũng là ngày chuẩn bị cho Ngày Thông tin, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

”Thật tuyệt vời. Hãy kiên định!”

Magritte biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công nhờ sự kiện Ngày Hội thông tin tổ chức năm 2006 của các học viên. Cô cũng đã nỗ lực rất nhiều để giúp những người xung quanh biết về cuộc bức hại phi nhân tính này.

Ngày hôm nay, cô ấy lại gặp học viên Pháp Luân Công một lần nữa và tỏ ra vô cùng phấn khởi giống như được gặp những người bạn cũ. Cô nói: “Đã nhiều năm rồi mà các bạn vẫn kiên định. Tôi rất xúc động. Các bạn đã làm đúng. Chừng nào bức hại chưa chấm dứt thì cần phải giữ vững nó. Rất tuyệt với. Hãy kiên định! Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn!

”Thật đáng tiếc cho những ai không có niềm tin”

Peter vừa tốt nghiệp khoa Quản lý và Kinh tế Doanh nghiệp, trường Đại học Augsburg. Bị thu hút bởi các bài công pháp hòa ái, Peter dừng lại xem một cách thích thú. Khi được biết một môn tập luyện hòa ái như thế này đang phải chịu đàn áp bởi ĐCSTQ, anh cảm thấy rất khó tin. “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Lần bị ốm nằng, chính niềm tin đã cho tôi thêm sức mạnh, sự cam đảm và là động lực để tôi hồi phục lại. Từ những gì tôi hiểu và trải qua, tôi nghĩ, thật đáng tiếc cho những ai không có niềm tin.

Nói về ĐCSTQ, anh cho rằng nó là một hệ thống chính trị méo mó và rất chuyên quyền. “Ở đó không có tự do thật sự, không có nhân quyền và cũng không có dân chủ.” Anh nói. “Dù tôi chưa từng đến Trung Quốc, nhưng tôi biết những người ở DDR- tiền thân Cộng sản ở Đông Đức. Tôi không thể hiểu được lời nói cũng như sự quản lý của họ, và lối suy nghĩ thì rất kỳ quái.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công thật khủng khiếp

Familie Schloss và chồng tình cờ đi ngang qua nơi tổ chức sự kiện Ngày Thông tin. Họ xem những bảng trưng bày, giới thiệu về sự lan truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới và cảm thấy rung động. Khi được biết vẫn còn rất nhiều học viên bị bức hại tàn khốc và một số thì bị mổ cắp nội tạng dù còn sống, họ thấy ghê tởm và không lý giải được: Tại sao ĐCSTQ phát động một cuộc đàn áp đột ngột như thế sau bảy năm phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công ở Trung Quốc? Mặc dù hiện đã có hơn 100 triệu học viên, những người tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn nhưng làm sao họ có thể đe dọa chế độ ĐCSTQ?

Thật sự rất khó để hiểu nó (ĐCSTQ) đang nghĩ cái gì?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205827.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109812.html
Đăng ngày: 08-08-09. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn so với nguyên bản.

Share