Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-8-2017] Tháng 5 năm 2017, cảnh sát thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô đã đi hơn 1.500 dặm tới Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang để bắt học viên Pháp Luân Công Trương Ngọc Liên. Học viên này đã bị camera giám sát ghi lại khi đang dán áp phích về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên đường đi thăm con gái ở thành phố Vô Tích hồi tháng 4 năm 2017.

Theo nguồn tin, Cục An ninh Nội địa Thành phố Vô Tích đã dàn xếp bắt giữ bà Trương từ xa chủ yếu là để hoàn thành chỉ tiêu bắt giữ của họ.

7bbdfae4128f59bdb216474a6cdb2ac2.jpg

Bà Trương Ngọc Liên

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, hai sĩ quan cảnh sát từ Vô Tích và một số sĩ quan ở Mẫu Đơn Giang đã đợi cả ngày bên ngoài căn hộ của bà Trương. Đến tối, họ cắt điện căn hộ của bà. Trong lúc bà Trương ra ngoài để kiểm tra điện, cảnh sát đã đột nhập vào và lục soát nhà bà.

Bà Trương bị bắt và giam tại Trại tạm giam Mẫu Đơn Giang trước khi cảnh sát áp giải bà về lại Vô Tích vào ngày 27 tháng 5. Bà bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Vô Tích.

Chồng bà Trương đã bị chấn thương tâm lý vì cuộc đột kích bất ngờ của cảnh sát nên không dám ở nhà một mình.

Viện kiểm sát thành phố Vô Tích nhanh chóng phê chuẩn việc bắt giữ bà Trương và cũng đã tiếp nhận vụ việc do cảnh sát trình lên.

Ngày 22 tháng 8 năm 2017, luật sư của bà Trương đã tới thăm bà tại trại tạm giam. Trông bà vẫn khỏe mạnh.

Hồi tháng 4 năm 2017, một nhân viên an ninh khu phố đã nhìn thấy hình bà Trương dán các tờ thông tin ở Vô Tích qua camera giám sát. Nhân viên an ninh đó đã theo dõi bà và báo bà cho cảnh sát.

Tại nhà của con gái, bà Trương đã bị cảnh sát sách nhiễu và tịch thu chứng minh thư. Sau đó, bà Trương đã trở về Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/28/353072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/5/165300.html

Đăng ngày: 18-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share