Viết bởi một đệ tử Châu Âu

[Minh Huệ] Vào ngày 11 tháng 8, các đệ tử Pháp Luân Công từ hơn 15 quốc gia tổ chức một buổi diễn hành giữa trung tâm thủ đô Athens để đón mừng các vận động viên Trung quốc và để biểu diễn nét uy nghi của Pháp Luân Ðại Pháp trước thế giới. Cám ơn cho vẻ đẹp ôn hoà của các hoạt động, diễn hành của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, vì Pháp Luân Công là nhóm duy nhất được cho phép bởi cảnh sát Hy lạp được diễn hành trong kỳ Thế vận hội tạ Athens, mặc dầu họ chịu áp lực nặng nề bởi toà đại sứ Trung quốc, người mà ra lệnh là cảnh sát nên bắt tất cả các đệ tử Pháp Luân Công. Cảnh sát Hy lạp ngưỡng mộ cuộc diễn hành hết sức ôn hoà và một nhân viên cảnh sát nữ nói rằng quốc gia cô ta nên học cái đẹp, ôn hoà của Pháp Luân Ðại Pháp.

Bắt đầu từ Emporiki Bank, đoàn diễn hành dẫn đầu bằng các vũ công biểu diễn múa hoa sen và một đoàn muá trống, tất cả đều bước nhẹ nhàng đẹp đẽ qua những đường phố bận rộn tại Athens. Dân địa phương rất vui mừng, và đón nhận những nét hoà dịu và thanh nhã, và tất cả họ đề vổ tay. Các nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm an ninh chưa bao giờ thấy một đoàn biểu tình ôn hoà như thế. Ðể chuần bị cho những bạo động bất ngờ, họ rất hồi hộp, nhưng ngay sau đó, họ rất thích thú và thỏa mái và ca ngợi tính ôn hoà, lịch sự của đệ tử Ðại Pháp.

Hàng ngàn dân Hy lạp rất cảm động bởi đoàn biểu tình và họ rất muốn nhận tài liệu để biết thêm về Pháp Luân Công, và thậm chí còn yêu cầu thêm tài liệu cho những ngôn ngữ khác. Một phụ nữ thở dài và nói rằng bà ta ước gì tất cả mọi người đều ôn hoà và lịch sự như những đệ tử Pháp Luân Công này.

Có khoảng 20 nhóm truyền thông đến tham dự, lấy tin và phỏng vấn các đệ tử. Tất cả họ đều rất thích thú và ngạc nhiên khi nghe chính sách khủng bố Pháp Luân Công bởi chính quyền Trung Quốc, và họ quay các cảnh của cuộc diễu hành.

Sau đó các đệ tử biểu diễn các bài Công Pháp ngay tại công trường trước toà nhà quốc hội.

Mỗi buối sáng, các đệ tử tại Athens cùng tập Công Pháp và phát Chính niệm. Vào buổi chiều, họ tụ tập để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Vào những giờ khác, họ đi đến những địa điểm khác nhau để giảng sự thật. Một lão ông nói sau khi nhận tài liệu “Tôi biết Pháp Luân Công. Tôi xem buổi diễn hành ngày hôm qua. Các bạn rất là tốt. Tôi thích các bạn lắm”.

Một đệ tử gặp một người Hoa kiều khi anh ta mua bánh mì trong tiệm. Người Hoa kiều nói chuyện với người đệ tử rất là thân thiện. Anh ta nói rằng anh ta đã đọc qua tài liệu và xem phim tài liệu nữa. Anh ta rất thích tu luyện Pháp Luân Công và hỏi điạ điểm tập luyện.

Các đệ tử cũng đến những khu vực du lịch để giới thiệu Pháp Luân Công cho du khách. Từ đó, có thể thấy toàn quang cảnh của Athens. Các đệ tử liền treo một biểu ngữ rất lớn “Pháp Luân Ðại Pháp Hảo” trên một tảng đá rất lớn và phát Chính niệm trong các giờ ấn định. Rất nhiều du khách và phóng viên chụp hình. Một phóng viên Anh quốc nói chuyện với các đệ tử và hỏi tin tức về đêm hoà nhạc sẽ được tổ chức vào tuần tới.

13-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/14/81726.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/15/51387.html.

Dịch và ngày 17-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share