Bài viết của Guan Sham

[MINH HUỆ 15-07-2009] “Đây là buổi triển lãm rất truyền cảm và được hưởng ứng nhiệt liệt. Các tác phẩm nghệ thuật thật xúc động,” một họa sĩ người Áo đã viết như vậy trong cuốn sổ lưu niệm sau khi xem triển lãm nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn tại Vienna.

2009-7-15-austriaarts-01--ss.jpg

2009-7-15-austriaarts-02--ss.jpg

Mọi người xúc động bởi triển lãm nghệ thuật “Chân- Thiện- Nhẫn” tại Vienna

Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật “Chân- Thiện- Nhẫn” được triển lãm ở Áo, và đây là điểm dừng chân đầu tiên trong loạt triển lãm tại Áo. Triển lãm được tổ chức tại phòng tranh nghệ thuật “Thời đại” ở trung tâm Vienna từ 16/6/2009 đến 27/06/2009. Nó đã thu hút một số lượng lớn các họa sĩ và nghệ sĩ. Nhiều người trong số họ rất ấn tượng với những kỹ thuật điêu luyện của các họa sĩ tham gia triển lãm.

Cô Iva, một nhạc sĩ nói rằng: “Tôi có thể cảm thấy rằng ẩn đằng sau những bức tranh này là những hàm ý khác thường. Khi cô ấy biết về Pháp Luân Công, cô lập tức mua ngay một bản cuốn Chuyển Pháp Luân.

Một quý ông lớn tuổi đã rất kinh ngạc trước một bức tranh vẽ một người mẹ đang ôm lấy con trai mình đã bị tra tấn cho tới chết. Thông điệp từ bức tranh làm sống lại ký ức trong ông. Ông từng rời Bosnia đến sống lưu vong ở Áovào năm 1962, chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản. Ông nói rằng: “Bức tranh này thật là tuyệt vời. Kỹ năng tuyệt đỉnh. Tôi rất kinh ngạc.”

Nhiều khách tham quan muốn học Pháp Luân Công sau khi xem triển lãm. Họ đi quanh phòng tranh, ngập ngừng không muốn về.

Các tác phẩm nghệ thuật “Chân- Thiện- Nhẫn” sẽ được triển lãm tại nhiều thành phố khác ở Áo.
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/15/204610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/24/109433.html
Đăng ngày 25-07-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share