Bài của đệ tử Ngô Tư Tĩnh, Từ Tinh và Tô Thanh

[MINH HUỆ 18-07-2009] Trước ngày kỷ niệm 10 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công và cuộc kháng nghị hòa bình của đệ tử, vào ngày 17 tháng 7 năm 2009, gần 2500 đệ tử Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã về tập trung tại Washington DC. Tiếp nối lễ mít tinh và cầu nguyện bằng nến ngày 16 tháng 7, các đệ tử lại ra đường một lần nữa, tổ chức diễu hành lớn kêu gọi sự quan tâm của mọi người tới cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, thấy rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2009-7-18-080647-4--ss.jpg

2009-7-18-080647-0--ss.jpg

2009-7-18-080647-1--ss.jpg

2009-7-18-080647-2--ss.jpg

2009-7-18-080647-5--ss.jpg

2009-7-18-080647-6--ss.jpg
Đệ tử Pháp Luân Công tổ chức diễu hành lớn tại Washington DC ngày 17 tháng 7 năm 2009

Cùng tại một bãi cỏ, cùng một tinh thần kiên định

Đệ tử Pháp Luân Công bắt đầu bằng một nhóm tập với quy mô lớn lúc 9.30 sáng tại bãi cỏ phía Tây trên đồi Capitol. Đến quá trưa, một đoàn diễu hành lớn đi qua 11 khu nhà lớn với sự dẫn đầu của Đoàn nhạc Tian Guo trong bộ đồng phục trắng xanh. Đoàn diễu hành gồm vài nghìn người xuất phát từ Trung tâm thương mại Quốc Gia (the National Mall) trước đồi Capitol đi theo con đường đến Quảng trường Tự do (Liberty Square), gần Nhà Trắng.

Cách đây 10 năm, từ 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các đệ tử Pháp Luân Công nước ngoài nghe tin tức, nộp đơn kháng cáo và kháng nghị hòa bình với Đại sứ quán Trung Quốc và chính quyền địa phương, giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Thời gian đó, đệ tử khắp Bắc Mỹ đã đến Washington DC và tập trung tại bãi cỏ phía tây trên đồi Capitol – địa điểm đã diễn ra lễ cầu nguyện bằng nến ngày 16 tháng 7 và một nhóm có quy mô lớn với trên 1 nghìn đệ tử cùng luyện công ngày 17 tháng 7 năm 2009.

Kể từ đó, vào thời điểm này hàng năm, đệ tử khắp nơi trên thế giới lại tập trung tại Washington DC để tổ chức mít tinh và diễu hành, kêu gọi mọi tầng lớp xã hội cất lên tiếng nói chính nghĩa để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người Mỹ đã đứng ra ủng hộ nỗ lực của đệ tử Pháp Luân Công để kết thúc cuộc bức hại này.

Tiến sĩ Lưu Ý, đã từng tham gia mít tinh tại đồi Capitol cách đây 10 năm, nói: “Cách đây 10 năm, dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, chúng tôi ngồi lặng lẽ và hòa ái trên bãi cỏ đồi Capitol, sau đó cùng luyện công. Lúc đó, trong tâm mọi người đều nặng trĩu bởi vì rất nhiều đệ tử tại Trung Quốc đang bị bắt giữ. Chúng tôi cũng rất rối bời, không biết phải làm gì và cái gì sẽ xảy ra.

Một đệ tử cầm một biểu ngữ do một đồng tu Trung Quốc làm, với dòng chữ ‘Vững như bàn thạch’. Lúc đó tôi di chuyển hẳn lên để đọc tấm biểu ngữ đó.” Tiến sĩ Lưu không kìm nổi nước mắt khi hồi tưởng lại cảnh đó.

Tiến sĩ Dương Sâm, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Mid-US, nhờ lại thời điểm cách đây 10 năm: “Tôi đã đến đây ngày 22 tháng 7 cách đây 10 năm. ĐCSTQ đã bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 và từ ngày 22 tháng 7 thì bắt đầu bắt giữ các đệ tử trên diện rộng. Sau đó ĐCSTQ huy động toàn bộ phương tiện thông tin truyền thông để phỉ báng Pháp Luân Công. Lúc đó chúng tôi vô cùng bối rối, bởi vì chúng tôi tuân theo Chân Thiện Nhẫn để trở thành người tốt; chúng tôi chỉ biết dạy người khác luyện công vào thời gian rảnh rỗi. Sau khi tu tập Pháp Luân Công, chúng tôi đều khỏi bệnh và tiêu chuẩn đạo đức đều được đề cao; tất cả những gì chúng tôi làm đều tốt cho xã hội, nhưng đột nhiên, chúng tôi bị gắn với bao nhiêu điều xấu.

2009-7-18-080647-7--ss.jpg
Tiến sĩ Dương Sâm, điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Mid-US

Tiến sĩ Dương tiếp tục: “Thời điểm đó, chúng tôi chỉ rõ một điều: bất kể ĐCSTQ nói gì, nó đều là giả dối; chúng tôi có những trải nghiệm cá nhân riêng. Chúng tôi đọc lời tuyên bố trên bãi cỏ. Tôi nhớ rất rõ có một câu như sau, chúng tôi, các đệ tử Pháp Luân Công, sẽ mãi duy trì sự kiên định vào việc tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Đến ngày hôm nay, câu nói này vẫn không hề thay đổi.

Hãy nhìn lại lịch sử; không cuộc bức hại tín ngưỡng tôn giáo nào trong lịch sử thành công cho dù thời điểm đó, nhà cầm quyền có mạnh đến thế nào đi nữa. Mười năm trước, không ai nghe nói về Đoàn nhạc Tian Guo, ngày hôm nay, Đoàn nhạc Tian Guo oai nghiêm dẫn đầu trong các cuộc diễu hành. Trong 10 năm qua, các đệ tử đã sử dụng tất cả những phương thức hòa bình để nói cho mọi người biết tình thế thật sự. Tôi muốn nói với ĐCSTQ rằng dù bằng cách nào, đệ tử Pháp Luân Công sẽ luôn kiên trì cho đến khi kết thúc, bất kể nó kéo dài10 năm hoặc thậm chí khoảng thời gian dài hơn thế nữa.” Tiến sĩ Dương nói.

10 năm nỗ lực chấm dứt bức hại, 10 năm truyền rộng sự thật

Kể từ năm 1999, từ việc lần đầu tiên mở cánh cửa đến đồi Capytol rồi nối tiếp là việc đi khắp mọi nơi trên thế giới truyền rộng sự thật, đệ tử Pháp Luân Công đã chọn một con đường đầy khó khăn, khắc nghiệt nhưng với một ý chí kiên định để chấm dứt cuộc bức hại.

Tiến sĩ Lưu nhớ lại: “Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều người trong chúng tôi đã đi đến Nghị viện. Chúng tôi chỉ muốn để Nghị viên Mỹ biết rằng có một cuộc bức hại lớn như vậy đang diễn ra tại Trung Quốc. Mọi người làm việc tại các văn phòng của Nghị viện về cơ bản không biết gì về Pháp Luân Công cũng như những gì đã xảy ra tại Trung Quốc. Chúng tôi giải thích cho họ mình đã hưởng lợi như thế nào từ việc tu tập Pháp Luân Công và nói rằng các đệ tử tại Trung Quốc đang bị bắt giữ. Sau đó, Nghị viện đã thông qua Nghị quyết Số 218 [lên án cuộc bức hại].

Tiến sĩ Dương Sâm nói trong buổi phỏng vấn: “Khủng bố không chỉ nhằm vào đệ tử Pháp Luân Công mà nó còn bức hại cả người thân, bạn bè của họ; nhân viên phòng cảnh sát đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa mị, làm những việc xấu xa; người dân Trung Quốc ghét bỏ Pháp Luân Công một cách vô lý [so sự tuyên truyền tiêu cực của ĐCSTQ]. Tất cả đều là nạn nhân của bức hại. Nếu ĐCSTQ còn tồn tại, đất nước Trung Quốc sẽ không có hi vọng.”

Trước khi kết thúc phỏng vấn, Tiến sĩ Lưu Ý nói: “Ngày hôm nay chúng tôi không còn bối rối như 10 năm trước nữa. Chúng tôi biết tương lai chúng tôi sẽ ra sao và cũng biết tương lai nhân loại thế nào sau mọi nỗ lực của đệ tử Pháp Luân Công để giảng rõ sự thật; vì thế tôi tràn đầy hi vọng.

Thế giới bày tỏ sự quan tâm, những người chính nghĩa ủng hộ Đại Pháp

Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công rất lớn, di chuyển dọc theo đại lộ Pennsylvania. Mọi người trên đường bị cuốn hút bởi cảnh tượng hoàng tráng của các đệ tử, các tấm biểu ngữ và dừng lại xem. Nhiều người xem cuộc diễu hành lớn đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công.

2009-7-18-080647-9--ss.jpg
Kevin Fahey, luật sư làm việc tại Tòa án Tối cao

2009-7-18-080647-8--ss.jpg
Jerald, làm việc cho Bộ Tài chính

Luật sư: Tôi đã quan tâm tới cuộc kháng nghị hòa bình của đệ tử Pháp Luân Công chống lại bức hại trong nhiều năm nay

Kevin Fahey, luật sư tại Tòa án Tối cao, khi nghe thấy tiếng nhạc đã ra ngoài xem cuộc diễu hành của đệ tử Pháp Luân Công. Cầm một bông hoa sen nhỏ bằng giấy với thẻ đánh dấu trang sách có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông chăm chú đọc tờ rơi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Khi được hỏi đã từng nghe về Pháp Luân Công trước đó chưa, Kevin trả lời phóng viên rằng, ông đã quan tâm tới cuộc kháng nghị hòa bình của đệ tử Pháp Luân Công chống lại bức hại trong nhiều năm rồi.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi cuộc đàn áp này”, ông Fahey nói, “Thứ nhất, cuộc bức hại thật kinh khủng và nó chống lại những gì đất nước ‘[Mỹ] ‘này  đang đề cao. Thứ hai, tôi không hiểu được có chuyện gì với ĐCSTQ, cái môn ‘[Pháp Luân Công] ‘này  dường như không có mối đe dọa nào hay bất kỳ một mục đích chính trị nào. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công?

Ông Fahey cảm thấy rằng việc nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại là điều rất tốt đẹp và tin rằng áp lực từ cộng đồng quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt bức hại

Nhân viên chính phủ của KOREAN DESCENT: Chúng tôi không thích Đảng cộng sản

Peter rời Hàn Quốc đến Mỹ cách đây hơn 30 năm và đang làm việc cho chính phủ. Ông đã học tiếng Trung Quốc khi còn bé nên có thể hiểu thông điệp trên các biểu ngữ. Peter nói với phóng viên rằng ông đã đọc rất nhiều thông tin liên quan và có ấn tượng tốt với Pháp Luân Công. Ông cho rằng kháng nghị, phản đối lại sự tàn ác của ĐCSTQ bằng cách này là đúng.

Tôi không thích Đảng cộng sản. Tôi được biết ĐCSTQ tra tấn những người vô tội. Nhiều người tại Trung Quốc đấu tranh cho tự do. Tôi hi vọng họ có thể tận hưởng sự tự do như chúng tôi.” Peter nói.

Nhân viên Bộ Tài chính: Nói lên niềm tin là điều đúng đắn

Jerald làm việc cho Bộ Tài chính. Ông mỉm cười khi xem cuộc diễu hành của đệ tử Pháp Luân Công. Ông nói: “Hoàn toàn đúng đắn khi mọi người nói lên mối quan tâm của mình về niềm tin. Và nó cũng hoàn toàn đúng khi kháng nghị lại những điều bất công đang xảy ra tại đất nước của họ.

10 năm qua, đệ tử Pháp Luân Công đã tổ chức các buổi khánh nghị tại Washinton DC, vì thế tôi chú ý nhiều đến cuộc bức hại xảy ra ở Trung Quốc. Khi người ta thực hiện tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận [ở Trung Quốc], họ lại bị bỏ tù.

Khi được nghe về tình trạng mổ cắp nội tạng của đệ tử Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, Jerald nói: “Thật đáng buồn. Tôi hi vọng chính phủ có thể có biện pháp nào đó để chấm dứt cuộc bức hại này.

Thông tin thêm

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân. Môn tập luyện bao gồm những bài động tác chậm rãi, thanh thoát và bài thiền định. Nó rất dễ học, thú vị khi tập, và hoàn toàn miễn phí. Môn tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Môn tập luyện khởi đầu vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và nước ngoài qua việc truyền miệng. Ngày nay, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng. Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi nhằm kết thúc cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/19/109305.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204802.html
Đăng ngày: 21-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share