Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 1-2-2017] Sau khi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net: “Học viên ở Đại lục nên từ bỏ sự ỷ lại và mù quáng vào ‘điều phối viên’”, tôi vô cùng xúc động bởi tâm thuần thiện, có trách nhiệm với Pháp của tác giả. Đồng thời tôi cũng rất lo lắng với tình trạng lệch lạc của đồng tu ở địa phương của chúng tôi, thực tâm hy vọng điều phối viên cùng các đồng tu có thể tĩnh tâm cẩn thận xem xét lại bản thân.

Mười mấy năm qua, vấn đề lớn nhất còn tồn tại của chỉnh thể ở địa phương chúng tôi chính là không bước đi cho chính con đường đại đạo vô hình mà Sư phụ đã an bài. Khi “điều phối viên” không bước đi cho chính, các học viên khác cũng bị loạn theo, không ngừng xuất hiện vấn đề. Một số học viên minh bạch Pháp lý rất lo lắng cho tình trạng tu luyện của chỉnh thể địa phương.

Một vài “điều phối viên” cá biệt phải sống nay đây mai đó, bị tà ác truy nã. Vậy mà trong thời gian mười mấy năm qua đã nhiều lần tổ chức các buổi giao lưu. Sau mỗi buổi giao lưu, những người khác thường gặp sự cố, còn những “điều phối viên” này tại sao không gặp sự cố gì? Đương nhiên nói vậy không phải là mong họ găp sự cố; điều quan trọng là “điều phối viên” đi đâu cũng nói do mình có chính niệm mạnh mẽ mới có thể vượt quan hết lần này đến lần khác, khiến một số đồng tu rất khâm phục. Họ còn bán nhà lấy tiền để mua xe cho “điều phối viên”, chu cấp cho họ đi khắp nơi giao lưu, những “điều phối viên” này còn xem đó là “thành tích” để khoe với người khác. Còn có đồng tu cho rằng được ở gần “điều phối viên” là một vinh dự.

Thực ra, những “điều phối viên” này trong mười mấy năm qua nhiều lần thoát hiểm, rốt cuộc là do chính niệm mạnh mẽ, tà ác không động tới được, hay là do tà ác buông lỏng để làm mồi nhử? Thực tế là mấy năm trước, những “điều phối viên” này tổ chức hội giao lưu, đồng tu các nơi tới tham dự trở về đều bị bắt, những kẻ đầu sỏ tà ác ở tỉnh đều nói rõ đây là buổi giao lưu do những “điều phối viên” đó tổ chức, vậy mà họ không hề động tới mấy vị này.

Gần đây một số đồng tu bị bắt đến các lớp tẩy não. Những câu phát chính niệm do “điều phối viên” quy định, tà ác đều có trong tay. Nhà của “điều phối viên” thuê ở đâu, bao nhiêu người tới phát chính niệm, tà ác đều nắm rõ từng chi tiết. Vậy sao họ không động đến “điều phối viên”? Phải chăng nếu động đến vị này thì sẽ không bắt được nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa?

Đáng sợ hơn là ở địa phương không chỉ một người trở thành mồi nhử mà tà ác còn nham hiểm lợi dụng sự ngốc nghếch của học viên để gây nên sự hỗn loạn trong nội bộ học viên. Tà ác không động tới “điều phối viên” nhưng tập trung vào những người có liên hệ xung quanh. Năm 2007, “điều phối viên” đưa một học viên vốn đang gây ra tranh cãi rất lớn từ nơi khác đến, trực tiếp gây ra sự tổn thất nghiêm trọng cho chỉnh thể ở địa phương. Nhiều điểm tài liệu bị phá, nhiều đồng tu bị bắt, bị tuyên án. Nữ đồng tu tên là Giang Phái cũng vì vậy mà bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa tra tấn tới chết.

Mười mấy năm qua, những “điều phối viên” cá biệt này thường mượn danh nghĩa thực tu, kể đi kể lại những ví dụ về việc hướng nội tìm. Nhưng mỗi khi dẫn tới việc bắt bớ trên diện rộng thì không hướng nội tìm mà chỉ đùn đẩy trách nhiệm, đều là lỗi của người khác. Trong những năm qua hai vấn đề nổi cộm nhất của những “điều phối viên” này là: Thứ nhất là tổ chức các buổi giao lưu với đủ các quy mô lớn nhỏ, thứ hai là mỗi khi có chuyện bắt bớ hoặc đồng tu gặp quan nghiệp bệnh đều chỉ trích khuyết điểm của đồng tu, giúp cựu thế lực lợi dụng chỗ sơ hở của đồng tu.

Tôi viết bài chia sẻ này hy vọng các đồng tu ở địa phương mau chóng thanh tỉnh, thành thục. Hy vọng những “điều phối viên” cá biệt đang xuất hiện sự lệch lạc nghiêm trọng hãy nhanh chóng dừng cương trước bờ vực, đừng vì danh mà hại người hại mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342518.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/14/162180.html
Đăng ngày 9-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share