Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 27-1-2017] Khi nghe các học viên nói “Miễn sao chúng ta vẫn làm tốt ba việc thì cho dù chúng ta lên mạng Internet hay chơi game online cũng không sao cả,” tôi cảm thấy cũng có phần hợp lý.

Tuy nhiên, thái độ của họ cho thấy họ đã không hoàn toàn hiểu được trách nhiệm to lớn của một học viên.

Chấp trước vào mạng Internet có thể làm giảm đi quyết tâm tu luyện tinh tấn của chúng ta. Những tác động của mạng Internet sẽ âm thầm tích lũy lại, và chúng có thể ăn mòn và phá hủy chúng ta nếu chúng ta bị hút vào thế giới ảo của WeChat, game online, xem phim, website, mua sắm trực tuyến hay các chương trình TV…

Khi tôi nhìn lại bản thân, tôi nhận ra chấp trước vào Internet của tôi cũng giống như của người thường. Tác động của nó thật vi tế và tôi không lưu ý đến những dấu hiệu cảnh báo như: không tĩnh tâm khi thiền định, bị ngủ gật và không thể tập trung khi học Pháp, thậm chí tôi còn trở nên bận tâm với những chuyện vặt vãnh trong nhà.

Tôi cảm giác mình giống như một con ếch đang bị luộc dần dần không nhận thấy chuyện gì đã xảy ra đến khi quá muộn, và kết quả là đã bị luộc chín. Có thể chúng ta sẽ bị sốc ở một số thời điểm trong tu luyện. Đôi lúc quan nạn đến một cách đột ngột và chúng ta thấy mình bị mắc kẹt và không tìm thấy cách giải thoát.

Ở thời điểm đó chúng ta không nhận ra mình phải bỏ đi chấp trước vào mạng Internet, bởi vì chúng ta không thấy được mối quan hệ trực tiếp giữa nó và trạng thái tu luyện của mình. Tuy nhiên, giống như con ếch đang rất vui vẻ ngồi trong nồi nước nóng thoải mái đến khi quá muộn, chúng ta cần quan tâm đến việc tăng nhiệt độ, hoặc trong tình huống này, là chấp trước vào Internet càng tăng, và luôn hài lòng với nó cho dù đã có những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện.

Tôi cảm thấy bản thân chúng ta cũng chính là tác nhân dẫn đến can nhiễu, vì chúng ta cho phép vật chất xấu xâm nhập trong lúc thư giãn và phân tâm bởi mạng Internet hay TV. Chúng ta cần chú ý đến những cảnh báo và nhảy ngay ra khỏi nồi trước khi bị luộc chín.

Thức tỉnh

Tôi dần nhận ra việc bị ám ảnh bởi game online. Ngay cả khi tôi ngủ, tôi vẫn thường mơ thấy mình là một nhân vật trong tựa game mà tôi thích chơi.

Một ngày kia khi tôi đang chơi game, tôi chợt nhìn thấy mình ở không gian khác đang bị một bầy quỷ giống như trong game đang kéo đi. Lúc đó tôi hô lớn: “Tôi là đệ tử Đại Pháp! Xin Sư phụ cứu con!” Tên quỷ đầu đàn chỉ cười: “Liệu có ai như ông tự nhận mình là đệ tử Đại Pháp?” Những con quỷ khác còn hét lên: “Có kêu tên Sư phụ ông cũng vô dụng!”

Rồi tôi lại thấy mình trở lại không gian này, nhưng bầy quỷ vẫn đang kéo tôi vào lại trò chơi. Chúng liên tục kéo tôi khỏi thân xác này dù tôi vẫn cố gắng quay trở lại.

Đêm đó tôi không sao ngủ được. Mỗi khi tôi thiếp đi, tôi có cảm giác linh hồn tôi bị những con quỷ đó kéo ra khỏi thân xác. Mệt mỏi đến kiệt sức, tôi xin Sư phụ giúp. Tôi bắt đầu nhẩm Pháp, và đột nhiên thấy từ “bất động”, và cơ thể tôi trở nên quá nặng cho chúng di chuyển.

Tôi nhận ra Sư phụ đang giúp tôi và tôi thiếp đi. Khi tỉnh lại vào buổi sáng, người tôi vẫn run rẩy ngay cả khi tôi biết mình đã an toàn. Sư phụ thực sự đã cứu tôi.

Vài ngày trước, tôi và vợ tôi đã xem một buổi diễn trực tuyến khi có một thanh niên trẻ ăn một con rết sống. Khi xem chương trình này, tôi đã thấy không thoải mái, buồn nôn và ngực bị đè nặng, nhưng tôi vẫn tiếp tục xem. Khi chương trình kết thúc, tôi lên giường đi ngủ.

Ngay khi tôi nhắm mắt, tôi nhìn thấy rất nhiều ma! Tôi đã bị sốc và nhận ra tôi đã chiêu mời nhiều thứ không tốt. Một trong những con ma này chính là thanh niên đã ăn con rết sống.

Trên bề mặt, mạng máy tính quảng bá những trò chơi, đồ ăn, du lịch, giải trí, văn hóa, tôn giáo, phong cách sống, hay tin thời sự. Với các học viên và cho cả những người bình thường, chấp trước vào những thứ này sẽ kéo chúng ta xuống. Và cũng để lôi kéo sự chú ý của mọi người, những điều trái đạo đức cũng đang len lỏi vào khắp nơi.

Thông qua những trải nghiệm của mình, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cơn nghiện chơi game online và lướt mạng Internet.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/341967.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/7/162414.html
Đăng ngày 8-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share