Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2017] Ngày 9 tháng 2 năm 2017, cô Ngũ Tĩnh Thanh, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hợp Phì, đã trở về nhà sau khi bị giam giữ suốt tám tháng. Viện kiểm sát quận Lư Dương đã rút lại vụ kiện cô vào ngày 3 tháng 2, ngay sau khi cáo buộc chính thức được đưa ra.

Trước khi những cáo buộc được đưa lên, viện kiểm sát đã hai lần trả lại hồ sơ cho phòng cảnh sát vì thiếu bằng chứng.

Ngày 19 tháng 5 năm 2016, cô Ngũ và một học viên khác, ông Hồ Ân Khuê, đã bị các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Lư Dương bắt giữ vì treo các biểu ngữ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô Ngũ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy tính, hai máy in và nhiều tài sản cá nhân khác.

Cuối cùng, bố mẹ cô Ngũ có một bản danh sách các tài sản bị tịch thu, thì một số tài sản bị lấy đi đã không được liệt kê. Thêm vào đó, hơn 100 đĩa DVD mang thông tin về Pháp Luân Công lại được liệt kê ra, nhưng chúng không phải của cô Ngũ.

Chị gái của cô Ngũ đã qua đời vào năm 2011. Khi bố của cô Ngũ biết tin con gái thứ hai của mình bị bắt giữ, ông đã suy sụp. Ông bị suy sụp tinh thần và phải nhập viện.

Sau khi ông được ra viện, hai vợ chồng ông đã đến trại tạm giam, phòng cảnh sát, Viện kiểm sát và tòa án để cố gắng giải cứu cô Ngũ. Một cảnh sát hét đã vào mặt họ: “Tôi có thể bắt cô ta nếu tôi muốn. Nếu cô ta là con gái tôi, tôi sẽ giết nó.”

Luật sư của cô Ngũ đã nhận được những cú điện thoại nặc danh, đe dọa ông nếu không từ bỏ vụ án.

Cô Ngũ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn học trung học. Cô bị bắt vào tháng 2 năm 2001 khi còn là một sinh viên tại Trường Đại học Kiến trúc An Huy. Tháng 10 năm 2002, cô bị bắt giữ lần nữa. Cô đã bị giam giữ gần bảy tháng, cô trở nên gầy yếu và xuất hiện máu trong phân và nước tiểu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/6/343890.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/17/162530.html
Đăng ngày 5-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share