Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2017] Ngày 22-2-2017, Tòa án huyện Trường Sa tỉnh Hồ Nam đã mở phiên tòa xét xử học viên Pháp Luân Công, bà Dương Thiên Liễu vì đã treo các biểu ngữ để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Luật sư đã bào chữa vô tội cho bà.

2016-9-27-minghui-falun-gong-203015-0.jpg

Bà Dương Thiên Liễu

Trong suốt phiên tòa, công tố viên Lý Đông Nam đã nói rằng bà Dương đã bị các camera giám sát ghi lại khi đang treo hai biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Lý Đông Nam đã bật lại băng ghi hình ghi lại việc bà Dương đang treo các biểu ngữ, cũng như việc bà đi về bến xe buýt và bắt xe trở về nhà.

Công tố viên Lý cũng liệt kê hàng chục các nhân chứng đã chứng kiến việc bà Dương treo các biểu ngữ và chưng ra các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan mà họ đã tịch thu được ở nhà bà Dương.

Bà Dương nói rằng bà treo các biểu ngữ để cho người dân biết được sự thật về môn tu luyện, và hành động đó không vi phạm pháp luật.

Luật sư của bà Dương cũng lập luận rằng tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” là không thích hợp với Pháp Luân Công và việc tu luyện Pháp Luân Công là thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và đáng lẽ phải được pháp luật bảo vệ. Luật sư cũng lưu ý rằng việc quyết định treo các biểu ngữ của thân chủ ông là có ý tốt và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị tích cực, phổ quát.

Ông nhấn mạnh rằng hành động của thân chủ ông không vi phạm pháp luật và chỉ ra rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc nói rằng tập luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, vì thế không có cơ sở pháp lý để tòa buộc tội thân chủ của ông.

Công tố viên và thẩm phán sau đó đã nói rằng nếu chỉ nói “Pháp Luân Đại Pháp” hay “Chân – Thiện – Nhẫn ” thì được, nhưng nói cả hai đều “Hảo” thì không được.

Thẩm phán cuối cùng đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra được phán quyết.

Bị tạm giam 5 tháng

Bà Dương, 63 tuổi là công nhân Nhà máy Luyện kim Hồ Nam đã nghỉ hưu. Bà đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 9 năm 2016. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đưa bà đến Trại giam số 4 ở thành phố Trường Sa, và không cho người nhà bà vào thăm. Người cảnh sát bắt giữ bà nói rằng việc bắt giữ bà là do cấp trên chỉ đạo.

Trước khi bị bắt, bà đã bị giam giữ hơn 30 ngày trong một trung tâm tẩy não vào đầu tháng 8 vì đã tham dự vào một phiên xét xử một học viên Pháp Luân Công khác. Bà đã phải chịu sự tẩy não chuyên sâu và không được phép nói chuyện với các học viên khác hay không được phép luyện công. Khi bà tuyệt thực để phản đối sự giam giữ độc đoán, các nhân viên của trung tâm tẩy não đã cưỡng ép tiêm bà bằng một loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo gia đình bà Dương, bà đã bị sụt nhiều cân sau 5 tháng bị giam giữ. Tóc của bà hầu như đều đã chuyển sang mầu xám xịt. Bà nhìn rất hốc hác mệt mỏi và rất yếu.

Chỉ vài ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án huyện Trường Sa đột ngột thay đổi địa điểm tổ chức phiên tòa và chuyển sang tổ chức tại Trại giam huyện Trường Sa, nơi không có các phương tiện giao thông công cộng. Chỉ 10 người được phép tham dự phiên tòa và họ đều phải trải qua sự kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

Một người tham dự phiên tòa nói rằng con gái bà Dương đã nhận được một cuộc điện thoại đe dọa khi cô ấy vừa rời khỏi nhà. Người gọi điện thoại nói rằng cô đang bị giám sát và không nên tới để tham dự phiên tòa.

Những cải biến sức khỏe kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Bà đã trải nghiệm được sự cải biến sức khỏe kỳ diệu chỉ sau vài tháng luyện tập. Sức khỏe của bà mẹ chồng 90 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối của bà cũng đã được cải thiện đáng kể sau khi hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Mẹ bà, 80 tuổi đã bị ngã cầu thang và bị thương ở xương cụt. Các bác sĩ dự đoán rằng bà sẽ phải nằm liệt giường ít nhất là ba tháng. Bà đã hoàn toàn hồi phục chỉ sau sáu tuần, sau khi hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Được chứng kiến sức mạnh chữa bệnh siêu thường của Pháp Luân Công, bà Dương đã quyết định bước vào tu luyện và hy vọng được chia sẻ thông tin này với nhiều người mà cũng đang có các vấn đề về sức khỏe.

Năm 2004, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu một dự án có tên “Lưới Trời”, bao gồm cả việc lắp đặt các camera giám sát trên các tuyến đường chính đông đúc ở các thành phố lớn khắp Trung Quốc. Năm 2011, hơn 60.000 camera đã được lắp đặt ở thành phố Trường Sa, trị giá hơn 800 triệu tệ (khoảng 116 triệu đô la Mỹ)

Những camera này đã được sử dụng để theo dõi các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/28/343665.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162457p.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share