[MINH HUỆ 18-07-2009] Chiều ngày 17-07-2009, một biển các biểu ngữ và bảng trưng bày được mang đến bởi các học viên Pháp Luân Công lại được trông thấy trong một buổi diễu hành lớn trên đại lộ Pennsylvania thuộc Washington DC. Mỗi năm, cứ tầm khoảng 20 tháng 07, một cảnh tượng ngoạn mục lại xuất hiện ở thủ đô của nước Mỹ, và năm này qua năm khác, những người qua đường đã trở nên nhận thức hơn và quan tâm hơn về lời nói và hành động của các học viên Pháp Luân Công.

2009-7-18-2009dc-2--ss.jpg

2009-7-18-2009dc-1--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một buổi diễu hành lớn tại Washington DC.

Ngày 20-07-2009 đánh dấu 10 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm kết thúc cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện. Năm nay, cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc 12 giờ 30 phút chiều tại West Lawn trên đồi Capitol, và tiến xuống đại lộ Pennsylvania. Dẫn đầu đoàn diễu hành là các học viên với hơn một tá những tấm biểu ngữ lớn, trên đó ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang ra công lý” và “Chỉ khi ĐCSTQ bị giải thể, cuộc bức hại mới kết thúc.” học viên Pháp Luân Công với nhiều quốc tịch và nền văn hóa khác nhau đã cầm vô số những tấm biểu ngữ và bảng trưng bày mang theo thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn.

Nhiều khách qua đường trên chuyến hành trình của đoàn đã nhận tờ bướm từ tay các học viên và nói rằng: “Chúng tôi ủng hộ các bạn.” Nhiều khán giả người Hoa đã chân thành bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.

Bà Ngụy đã đến Hoa Kỳ từ miền Nam Trung Quốc hơn 20 năm trước. Khi đoàn diễu hành đi ngang qua, bà đã xem một cách chăm chú và nói với phóng viên: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Công thật tuyệt.

Nói về những tội ác của ĐCSTQ khi nó bức hại người dân Trung Quốc, bà Ngụy lên giọng và nói: “ĐCSTQ còn tới cả Hoa Kỳ để theo dõi người dân Trung Quốc, tôi nghĩ nó thật kinh khủng. Nhiều người đã tới Hoa Kỳ, bởi vì họ không muốn sống tại Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Họ muốn tận hưởng tự do và dân chủ tại đây.

Bà Ngụy nói thêm rằng chính phủ Hoa Kỳ không nên cho phép ĐCSTQ tới Hoa Kỳ để làm xói mòn nền dân chủ. Bà nói: “Với những người mà đã bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nếu họ ở đây tại nước Mỹ này, họ nên bị trục xuất.

Ngay tại đây, bà Ngụy đã thoái xuất khỏi Đội thiếu niên tiền phong, một tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà bà đã gia nhập nhiều năm trước đây, để bà không còn liên hệ gì với ĐCSTQ khi nó sụp đổ.

Một phụ nữ họ Trương đang đứng ở trên phố và xem buổi diễu hành. Khi phóng viên hỏi bà liệu đây có phải là lần đầu tiên bà xem một buổi diễu hành như thế này, bà đã trả lời: “Vâng, tôi tới Mỹ để giúp con gái tôi trông nom bọn trẻ, và tôi sẽ không ở đây lâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lễ diễu hành [của các học viên Pháp Luân Công] hoành tráng như thế này. Tôi rất ấn tượng. Cũng có rất nhiều người không phải là người Hoa trong buổi diễu hành.

Bà Trương rất ngạc nhiên khi nghe nói rằng người dân tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tập Pháp Luân Công, nhưng chỉ tại Trung Quốc họ mới bị bức hại. Sau khi biết rằng ĐCSTQ đang mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để đem bán, bà Trương nói rằng bà chưa từng nghe về việc mổ cắp tạng, nhưng bà tuyên bố rằng thật là sai trái khi ĐCSTQ làm điều đó. Bà nói thêm rằng, trên bề mặt thì người dân tại Trung Quốc không còn nghe được các tin tức về Pháp Luân Công, nhưng bà biết rằng việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang lén lút tiến hành.

Thông tin thêm:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tu luyện cả tâm lẫn thân. Môn tập luyện bao gồm những bài động tác chậm rãi, thanh thoát và bài thiền định. Nó rất dễ học, thú vị khi tập, và hoàn toàn miễn phí. Môn tập luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Môn tập luyện khởi đầu vào năm 1992 và nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và nước ngoài qua việc truyền miệng. Ngày nay, Pháp Luân Công được tập luyện bởi hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Sách của Pháp Luân Công đã được dịch sang hơn 30 thứ tiếng.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi nhằm kết thúc cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/19/109304.html
Đăng ngày 20-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share