Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2017] Có những lúc tôi tự hỏi mình: “Cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Trong đầu tôi có hai suy nghĩ:

Thứ nhất, tôi có thể đã ly dị vợ rồi, bởi vì trước đây tôi luôn nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với tôi. Điều này khiến tôi vô cùng đau khổ, đến nỗi tôi đã từng muốn tự tử. Ý nghĩ đó vẫn còn khiến tôi sợ hãi.

Thứ hai, tôi sẽ vẫn là một kẻ ngỗ ngược. Tôi luyện võ thuật từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình khi ai đó bắt nạt tôi. Năm 17 tuổi, một mình tôi đánh nhau với ba người và khiến tất cả bọn họ phải nhập viện, bởi vậy mọi người đều coi tôi là “đầu gấu”. Tôi có tính thù dai cho dù việc đó đã xảy ra rất lâu rồi.

Vậy mà kiếp này tôi lại may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp. Tâm tôi quy chính lại, mọi oan sai oán hận đều được thiện giải.

Gia đình êm ấm, thuận hòa

Sư phụ giảng:

“Ly hôn thường không phải là chuyện tốt” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc [1999])

Tôi nhận ra rằng tôi không nên ly hôn. Nếu tôi làm như vậy, vợ và con tôi sẽ bị tổn thương, và tôi cũng không tuân theo các yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã chân thành nói với vợ tôi rằng tôi sẽ không bao giờ ly dị cô ấy, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy trong mắt cô ấy tràn đầy cảm kích đối với Đại Pháp.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi trở nên êm ấm và thuận hòa. Vợ tôi chăm chỉ làm việc nhà, hiếu thuận với cha mẹ và chăm sóc con cái của chúng tôi rất chu đáo. Tôi cũng làm việc chăm chỉ; và công việc kinh doanh của tôi phát triển rất thuận lợi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, căn bệnh đau đầu kinh niên của tôi đã biến mất. Cả gia đình tôi đều đã chứng kiến sự mỹ hảo của Đại Pháp. Vì vậy, họ không chỉ ủng hộ tôi tu luyện, mà hàng ngày còn nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp

Nhà người hàng xóm của chúng tôi bị cháy trong Lễ hội đèn lồng 2008. Mọi người chỉ đứng đó quan sát. Là một học viên, tôi không thể chỉ đứng đó nhìn, tôi phải giúp họ dập lửa.

Sư phụ giảng:

“Quả thực gặp phải người cực xấu việc cực xấu, những vấn đề lớn mang tính nguyên tắc, [như] giết người phóng hỏa mà chư vị không quản, thì tôi nói rằng tâm tính chư vị không tốt.” (Chuyển Pháp Luân Pháp giải – Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Quảng Châu)

Tôi đi lấy hai xô nước và bắt đầu dập lửa. Thấy tôi làm như vậy, một số người cũng tham gia, và chúng tôi đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt tán dương. Tôi biết rằng nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi sẽ không làm như vậy.

Giải quyết xung đột với hàng xóm

Gia đình tôi và gia đình người hàng xóm ở phía Tây có chút không hoà thuận. Trước đây chúng tôi không qua lại với nhau, và họ cũng không dám chọc giận tôi.

Có một năm, tuyết rơi rất dày. Khi tuyết ngừng rơi, tôi và vợ cùng dọn sạch tuyết trên mái nhà. Sau khi dọn xong, tôi thấy vợ của người hàng xóm cũng đang dọn tuyết, tôi bèn cho cô ấy mượn xẻng. Ngày hôm sau không thấy cô ấy trả lại, hoá ra cô ấy để quên nó trên mái nhà. Khi cô ấy nói sẽ lấy xuống và trả lại cho tôi, tôi đã ngăn cô ấy lại và tự mình trèo lên mái nhà để lấy nó xuống. Tôi không muốn cô ấy bị trượt ngã hoặc bị thương.

Vợ tôi không thể hiểu lý do tại sao tôi làm như vậy. Tôi đã nói với cô ấy những gì Sư phụ đã giảng:

“Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Đó chỉ là một hành động bình thường, nhưng người hàng xóm đó đã rất cảm kích.

Chồng cô ấy trở về nhà vào thời điểm năm mới. Anh ấy đã chào tôi khi vừa nhìn thấy tôi từ xa. Mọi mâu thuẫn giữa hai gia đình chúng tôi đã biến mất.

Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi cũng cảm thấy thương xót cho những ai bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Tôi hy vọng họ sẽ có nhiều cơ hội để nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/27/339422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/13/161117.html
Đăng ngày 7-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share