Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2017] Sư Phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Có người nói rằng đưa [hình] tượng Sư phụ đến nhà bạn bè thân quyến để trừ tà; tôi [ở đây] đâu phải để trừ tà cho người thường; ấy là [hành vi] bất kính lớn nhất đối với Sư phụ.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tuy nhiên, sau nhiều năm học Pháp, một số đồng tu vẫn không minh bạch vấn đề này.

Đồng tu A nói với tôi rằng đồng tu B muốn xin tôi hai pháp tượng của Sư Phụ. Tôi không suy nghĩ nhiều và định đem cho bà. Sau đó đồng tu C đến thăm tôi. Tôi kể với bà chuyện này. Bà bảo tôi chỉ cần cho một bức là đủ bởi bà nghĩ đồng tu B muốn xin Pháp tượng là để kính hương. Vì vậy tôi đã nhờ đồng tu A chuyển một bức Pháp tượng đến cho đồng tu B.

Vài ngày sau, khi tôi đi phát tuần báo Minh Huệ, đồng tu A kể với tôi rằng trong một ngày đồng tu B bị ngã bốn hay năm lần làm mặt mày thâm tím, mắt sưng vù, nhưng ngày hôm sau bà lại bị ngã tiếp. Tôi cảm thấy có điều không ổn nên đã đến thăm bà.

Tôi hỏi bà có chuyện gì xảy ra, nhưng bà nói bà không biết. Sau đó, tôi hỏi bà để Pháp tượng của Sư Phụ ở đâu. Bà trả lời rằng con trai bà vừa mua nhà mới nên bà đã để pháp tượng vào trong một chiếc hộp và mang tặng con trai.

Tôi biết bà không ở cùng con trai, hơn nữa, con trai và con dâu của bà không phải là đệ tử Đại Pháp. Tôi liền hỏi: “Tại sao chị mang tặng Pháp tượng của Sư Phụ?” Bà đáp: “Để Sư Phụ giúp các con tôi”. Tôi hỏi: “Giúp các con chị làm gì?” Bà nói: “Trừ tà ở không gian khác”. Tôi hỏi: “Vậy tại sao chị lại xin tôi hai bức?” Câu trả lời của bà thậm chí còn làm tôi sửng sốt hơn, bà nói: “Một bức để ở tầng một, và một bức để tầng hai.”

Tôi vô cùng kinh ngạc bởi hành động của bà, bởi dẫu sao bà cũng là một học viên lâu năm, và thường xuyên học Pháp nhóm với chúng tôi. Tôi cũng tự trách mình vì đã cho bà Pháp tượng của Sư Phụ mà không hỏi bà định để làm gì. Sau đó, tôi đã đề nghị đồng tu A lấy lại Pháp tượng càng sớm càng tốt.

Pháp tượng của Sư Phụ không phải để trừ tà cho người thường. Sự việc trên nhắc nhở tôi rằng chúng ta cần liên tục hướng nội để tìm ra chấp trước của bản thân. Tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện trên để nhắc nhở các đồng tu rằng: Chúng ta phải kính trọng Sư Phụ và Đại Pháp, và đối đãi với phương diện này một cách nghiêm túc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340526.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161143.html
Đăng ngày 3-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share