Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2016] Bài viết “Tránh ngưỡng mộ và phụ thuộc quá mức vào đồng tu” dường như cũng nói lên trải nghiệm tu luyện của tôi ở vị trí một điều phối viên và hỗ trợ kỹ thuật cho các hạng mục giảng chân tướng. Tôi cũng từng gặp vấn đề giống với tác giả của bài viết, nhưng cuối cùng đã có thể giải quyết và vượt qua. Dưới đây, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình.

Tôi là một điều phối viên và là người hỗ trợ kỹ thuật cho các hạng mục giảng chân tướng ở địa phương. Đồng thời, tôi là một giáo viên nên tôi có khả năng ăn nói khá lưu loát. Vì vậy, các đồng tu khác rất thích nghe tôi chia sẻ thể ngộ về Pháp. Dần dần, họ bắt đầu nói chuyện với tôi về những khó khăn trong tu luyện của họ.

Tôi không xem xét vấn đề này trên phương diện tu luyện, vì vậy, tôi đều chia sẻ thể ngộ của mình mà không có một chút do dự. Một hôm, một đồng tu đã viết một loạt câu hỏi về tu luyện của cô và muốn nhờ tôi giải đáp. Ngay khi tôi vừa bước vào phòng học Pháp chung, cô đã nói: “Tôi đang mong anh đến!” Những vấn đề cô cần hỏi chỉ là những chuyện nhỏ nhưng cô không biết nên làm như thế nào mà chỉ chờ để hỏi tôi.

Tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn. Các đồng tu đã bắt đầu ngưỡng mộ và phụ thuộc quá mức vào tôi. Tôi nghĩ, tại sao điều này lại xảy ra. Khi hướng nội, tôi đã tìm ra vấn đề của bản thân.

Tôi nhận ra chấp trước của mình vào danh, hiển thị, tài ăn nói, và còn tự cho mình là cao hơn người khác. Nếu cứ nuôi dưỡng những chấp trước này, tôi có thể sẽ làm loạn Pháp. Trí huệ mà Sư phụ và Đại Pháp ban cho tôi là để dùng vào việc chứng thực Pháp và trợ Sư chính Pháp chứ không phải để tôi hiển thị. Hình thức học Pháp tập thể và chia sẻ mà Sư phụ lưu lại không thể bị biến thành buổi diễn thuyết của một cá nhân.

Sau khi ngộ ra điều đó, tôi liền chia sẻ với đồng tu: “Khi chị gặp vấn đề, thì đây cũng chính là cơ hội để chị tu luyện và đề cao. Tốt hơn hết chị nên hướng nội và đề cao dựa trên thể ngộ của bản thân. Nếu chị thực sự không ngộ được, thì chúng ta có thể đưa ra thảo luận, nhưng trước tiên chị cần chia sẻ thể ngộ của mình. Nếu chị không tự suy nghĩ mà chỉ hỏi tôi, vậy chẳng khác nào chị tự đem cơ hội tu luyện của mình cho tôi. Hơn nữa, những gì tôi nói cũng chỉ là ở tầng thứ tu luyện của bản thân, không nhất định phù hợp với tình huống của chị, cũng không nhất định phù hợp với Pháp.”

“Chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, chứ không nên chỉ nghe theo một cá nhân nào đó. Tu luyện là không có khuôn mẫu. Mỗi người cần bước đi trên con đường của riêng mình. Nếu chị phụ thuộc quá mức vào tôi, điều ấy có thể gây tổn hại đến cả hai chúng ta.”

Sau đó, tôi bắt đầu khuyến khích các đồng tu khác nói nhiều hơn trong khi học Pháp nhóm, và tôi cũng rất hiếm khi bình luận. Tuy nhiên, thay đổi thói quen của mình không hề dễ dàng. Đôi khi, tôi thấy vấn đề được các đồng tu luận bàn vô cùng đơn giản, nhưng không ai giải thích nó một cách rõ ràng cả. Những lúc ấy, tôi rất nóng lòng muốn chia sẻ thể ngộ của mình, nhưng tôi phải kiềm chế bản thân.

Tôi cũng nghĩ đến việc đi học Pháp ít hơn, nhưng tôi đã không làm vậy, bởi tôi cảm thấy né tránh vấn đề cũng không phải là đúng. Tôi hoàn toàn có thể hiểu tình huống của đồng tu kỹ thuật – tác giả của bài viết, nhưng anh ấy đã tránh học Pháp tập thể trong thời gian quá dài.

Tác giả của bài viết chủ yếu chia sẻ về việc các đồng tu ngưỡng mộ và phụ thuộc quá mức vào anh, và hy vọng họ sẽ chấm dứt việc đó. Đó chẳng phải là hướng ngoại mà cầu sao? Tôi khuyên anh hãy hướng nội để tìm ra nguyên nhân. Hướng nội sẽ giúp anh đào sâu vấn đề trong tu luyện cá nhân.

Sư phụ đã dạy chúng ta: “Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009). Tôi tin rằng bằng việc hướng nội, tác giả có thể tìm ra các tâm chấp trước của mình, loại bỏ chúng và giải quyết vấn đề.

Trên đây là thể ngộ hữu hạn tại tầng thứ của tôi. Xin đồng tu từ bi chỉ rõ những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/337707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/23/160059.html

Đăng ngày 28-2-2017; Bản dịch có thể được điều chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share