Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-12-2016] Cách đây không lâu, có mấy đệ tử Đại Pháp tại khu vực chúng tôi sang vùng khác giảng chân tướng, bị cảnh sát vùng đó bắt giữ, trong đó có hai người bị giam giữ phi pháp. Khu vực này hẻo lánh, trên đường phố nhiều nơi còn lập miếu thờ Mao Trạch Đông, khung cảnh như thời cách mạng văn hóa. Nghe nói vùng này không có đệ tử Pháp Luân Công, người dân ở đây hoàn toàn không hiểu chân tướng Đại Pháp, người ta hễ nghe nói đến ba chữ Pháp Luân Công đều vô cùng kinh ngạc, họ hoàn toàn bị mê mờ trong những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi bắt giữ, hai học viên Pháp Luân Công, cảnh sát đội an ninh nội địa của huyện và thành phố đều cho rằng cuối cùng họ đã có cơ hội lập công rồi. Ngay hôm đó họ đã báo cáo lên cấp trên, gán cho các học viên những tội danh nào là “chạy trốn liên tỉnh”, nào là “gây án tập thể”, nào là “tuyên truyền trong khu dân cư”, “được thế lực nước ngoài hậu thuẫn” v.v. Họ còn tổ chức đưa vài người đi 400km đến nhà của hai học viên để khám nhà phi pháp, tìm cái gọi là “chứng cứ”. Hai học viên bị bắt giam phi pháp được 31 ngày thì nhận được lệnh bắt phi pháp, cái gọi là hồ sơ vụ án của họ bị chuyển lên tòa án chuẩn bị khởi tố. Nào ngờ hai hôm sau, hai vị học viên lại nhận được quyết định không cho phép bắt giữ, họ được phóng thích với lý do “được bảo lãnh chờ xét xử sau”.

Đây là sự thay đổi rất kịch tính. Thông thường mà nói, những vụ xét xử mà tòa án đã phê chuẩn việc bắt giữ, nếu không có tình huống đặc thù thì sẽ không cách nào thay đổi. Nhưng đệ tử Đại Pháp đều hiểu rằng mỗi đệ tử đều được Sư phụ chăm sóc, bảo hộ, chỉ cần đệ tử chính niệm chính hành, đạt tiêu chuẩn tâm tính thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra.

Trong quá trình hai đệ tử Đại Pháp bị bắt giam, mấy đồng tu chúng tôi và người nhà của họ đều cùng nhau chính niệm phối hợp, tích cực giải cứu, tổng hợp lại quá trình đó là: đệ tử dùng chính niệm phối hợp, đồng tu chuyển nguy thành an.

1. Tận dụng mọi phương thức để giảng chân tướng

Sau khi biết tin hai đồng tu bị bắt giữ, mấy đồng tu chúng tôi lập tức trao đổi với người nhà họ để lên kế hoạch hành động. Việc đầu tiên là báo cáo sự việc lên Minh Huệ Net. Sau đó, các nhóm giảng chân tướng qua điện thoại ở Mỹ, Đài Loan lập tức gọi điện thoại cho cán bộ của đội an ninh nội địa trong vùng đó. Trong mấy ngày hôm đó, điện thoại của họ đều liên tục bị gọi đến, không còn cách nào khác đành phải tắt máy. Đồng tu trong khu vực chúng tôi cũng gửi rất nhiều thư khuyến thiện tới họ. Sau đó, cán bộ của đội an ninh nội địa nói với các đồng tu khi họ được thả về nhà: Khi về nhà, hãy bảo họ đừng viết thư cho chúng tôi nữa, chúng tôi đã nhận được cả chồng thư rồi.

Nghe nói “vụ án” này đã gây nên những chấn động không nhỏ đối với hệ thống tư pháp trong vùng đó, rất nhiều người nhờ vụ án này mà bước đầu có những nhận thức đúng đắn về Pháp Luân Công. Đặc biệt là những cán bộ đội an ninh nội địa trực tiếp tham gia vào vụ án này, những cuộc điện thoại giảng chân tướng, những lá thư khuyến thiện đã phát huy tác dụng to lớn trong việc khuyên họ làm điều tốt và giúp chấn nhiếp tà ác.

2. Phát chính niệm tập thể

Nhân tố thực sự khiến cho đội an ninh nội địa bắt giữ các đệ tử Đại Pháp là các tà ác ở phía sau. Muốn giải cứu đồng tu thành công thì về căn bản phải giải thể tà ác ở đằng sau đang khống chế họ, do vậy, chúng tôi đã tổ chức các nhóm đồng tu phát chính niệm tập thể thời gian dài. Trong khi phát chính niệm, các đồng tu mặc dù không quen biết nhau nhưng chỉ cần thông báo là đến, đến thời gian phát chính niệm thì mọi người đều phối hợp vô điều kiện, cùng hướng về mục tiêu mà phát chính niệm. Trong đó một đồng tu khi vừa phát chính niệm lại xuất ra một niệm nghi hoặc: “Khoảng cách xa thế này thì phát chính niệm có hiệu quả không?” Lúc đó anh ấy đột nhiên nghĩ đến một câu thơ của Sư phụ trong bài thơ Hồng trong tập Hồng Ngâm:

“Thương khung vô hạn viễn
Di niệm đáo nhãn tiền

Diễn nghĩa

Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế,
Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt;”

Để giải thể tà ác hiệu quả hơn, mọi người quyết định đến trại giam nơi giam giữ các đồng tu để phát chính niệm. Khi quyết định đồng tu nào sẽ tham gia, mọi người đều không một chút trì hoãn, đắn đo, lập tức sắp xếp công việc của bản thân để tích cực tham gia. Hôm đó mấy đồng tu chúng tôi ngồi chật hai chiếc xe, 11 giờ đêm xuất phát, lái xe 400km đến khi trời sáng mới tới nơi. Chúng tôi đầu tiên phát chính niệm ở trại giam, sau đó đến phát chính niệm ở trước cửa văn phòng đội an ninh nội địa. Chúng tôi cùng đi với luật sư, chỉ có luật sư cùng người nhà đồng tu vào văn phòng đội an ninh nội địa để làm thủ tục, nhưng cán bộ đội an ninh nội địa hôm đó trông rất bất an, đội trưởng cứ hỏi luật sư: “Các anh có bao nhiêu người đến?”

Phát chính niệm có uy lực rất lớn. Vào ngày đồng tu được thả về nhà, họ định điều hai cán bộ đội an ninh nội địa đưa về, nói là phải giao cho trại tạm giam ở khu vực chúng tôi. Biết tin này, mấy đồng tu chúng tôi lập tức quyết định phát chính niệm trợ giúp đồng tu, kiên quyết không cho cảnh sát đưa họ đi. Kết quả là hai cán bộ đó vì rất nhiều lý do mà cuối cùng không thể đến được, để người nhà đến đón đồng tu về.

3. Chính niệm chính hành

Sau khi đồng tu bị bắt, người nhà rất lo lắng, đặt hết tâm vào việc cứu đồng tu, nhờ người quen tìm quan hệ cửa sau, dựa vào biện pháp người thường bằng mọi giá dùng tiền để cứu đồng tu ra. Hai đồng tu này đều có người nhà tu luyện, chúng tôi đã cùng chia sẻ với họ: Thứ nhất, cái gọi là “vụ án” do đệ tử Đại Pháp bị bức hại không giống các vụ án thông thường, trên bề mặt là công an bắt giam bức hại, kỳ thực đằng sau là do nhân tố tà ác thao túng. Có thể mau chóng giải cứu đồng tu hay không chủ yếu phải dựa vào chính niệm của đồng tu bị bắt giữ có thể giải thể được nhân tố tà linh khống chế đằng sau hay không.

Cả đồng tu bị bắt giữ và đồng tu giải cứu bên ngoài đều phải chính niệm chính hành, chiểu theo Pháp lý mà Sư phụ giảng mà làm thì mới có thể khởi tác dụng, mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Thứ hai, đưa tiền là đút lót, đối với người thường mà nói là hành động sai trái, thậm chí là phạm pháp, huống hồ chúng ta là người tu luyện? Khẳng định không thể làm được. Sau khi thống nhất nhận thức, tư tưởng minh xác, mọi người đều tập trung tinh lực vào việc mời luật sư và phát chính niệm, giảng chân tướng, kiên trì làm theo Pháp mà giải cứu đồng tu.

4. Giảng chân tướng trong trại giam

Đồng tu bị bắt đã tìm ra chấp trước của bản thân, nhận ra thiếu sót trong tu luyện, tiếp đó là phát chính niệm, giảng chân tướng trong trại giam. Đồng tu sau khi bị bắt biết rằng đồng tu bên ngoài chắc chắn sẽ phát chính niệm, bèn tận dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để phát chính niệm cường đại trong trại giam, phối hợp với đồng tu bên ngoài, cùng giải thể tà linh trong trại giam.

Trong buồng giam của đồng tu có mười mấy người, đồng tu giảng chân tướng cho họ rằng đệ tử Pháp Luân Công đều là những người tu luyện tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt, giảng tại sao Pháp Luân Công bị bức hại, và đã làm tam thoái cho họ. Khi trở về nhà đồng tu nói rằng đây là lần giảng chân tướng và đề cao tâm tính tốt nhất của họ. Ví dụ, người trong trại giam sau khi minh bạch chân tướng đều ca ngợi Pháp Luân Công, cả ngày vây quanh đồng tu yêu cầu hãy kể nhiều hơn về Pháp Luân Công. Nhưng có một người đột nhiên lại quay ra mắng chửi đồng tu luôn mồm, hôm sau cũng mắng chửi. Khi bị mắng, đồng tu nghĩ bụng: Mình vừa nói với mọi người rằng Pháp Luân Công dạy đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, mình quyết không được nói lại, nhất định phải nhẫn. Làm được nhẫn, khi đối mặt với những lời chửi mắng, trong tâm cũng có thể thản nhiên đối đãi.

Khu vực này khá hẻo lánh, người dân phần lớn đều không hiểu Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, đặc biệt là những cán bộ tòa án trực tiếp xử lý vụ án đều rất tò mò, họ tìm mọi cách tiếp xúc với hai vị đồng tu để tìm hiểu kỹ xem Pháp Luân Công rốt cuộc có chuyện gì. Có người còn muốn các học viên biểu diễn năm bài công pháp, thậm chí còn tập theo, đây thực sự là cơ hội tốt để đồng tu giảng chân tướng. Vậy là từ cán bộ đội an ninh nội địa cho đến hơn 30 cảnh sát ở trại giam hầu như đều được nghe về chân tướng Pháp Luân Công.

Đồng tu sau khi ra khỏi trại giam đã xúc động nói: Đã có lệnh bắt giữ rồi, không ngờ ba ngày sau đã có thể được thả ra, đó là nhờ Sư phụ đã ra tay cứu giúp. Mọi người xung quanh đều cảm thấy đúng là kỳ tích. Tổng kết lại quá trình giải cứu đồng tu lần này, có thể nói đây là thành quả của sự phối hợp giữa đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước; sự phối hợp giữa người nhà và đồng tu; sự phối hợp giữa đồng tu đang bị bắt giữ và đồng tu bên ngoài giải cứu. Chính nhờ các đệ tử Đại Pháp có thể phối hợp vô điều kiện, chính niệm chính hành, nên Sư phụ mới có thể ra tay cứu giúp, mới khiến cho sự việc thay đổi bất ngờ. Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn! Cũng cảm ơn sự hỗ trợ vô tư vô ngã của nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng ở hải ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/26/整体配合-正念营救同修-337830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/4/161005.html

Đăng ngày 27-2-2017; Bản dịch có thể dược hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share