Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2016] Tôi thường hay nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, và đây là một hình thức của tự tâm sinh ma. Mặc dù đã nhìn thấy chấp trước này cách đây khá lâu nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn rũ bỏ được nó. Tôi chỉ chú ý một chút về nó khi nó nổi lên.

Có một đồng tu đã chỉ trích tôi, nói rằng tôi thậm chí không nhận thức được chấp trước này. Tôi nghĩ rằng những lời của người học viên này quả là không công bằng vì tôi đang từ từ rũ bỏ nó.

Tôi phát hiện ra nguồn gốc chấp trước của mình thông qua một trong những an bài của Sư phụ. Khi đang viết một bài chia sẻ và tìm các bài chia sẻ tham khảo thì tôi chú ý đến một bài. Bài viết bàn về nhiều thiếu sót khác nhau trong các học viên. Tôi đã bị sốc khi bài viết đã chỉ ra các vấn đề căn bản của mình. Tôi nhận ra các vấn đề của chính mình, sau đó những suy nghĩ tự mãn và về bị đối xử bất công biến mất.

Trước khi tu luyện, tôi là người có đầu óc đơn giản và không có bất kỳ kỹ năng gì đặc biệt mà đem lại lợi ích cho xã hội cả. Tôi thậm chí không thể tìm được cho mình một công việc đàng hoàng. Tôi sợ rằng mình có thể bị đẩy ra đường thành kẻ xin ăn.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong tôi luôn chôn giấu một ý nghĩ. Người khác không thể nào cảm nhận được. Chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được nó khi nó nổi lên. Tôi nghĩ mình vượt trội hơn tất cả mọi người, mặc dù tôi chẳng đạt được bất cứ điều gì ở xã hội. Tôi nghĩ mình có thể thành công hơn những người khác nếu tôi có tiền để đầu tư.

Năm 1999 khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi biết điều đó vào lúc tôi đọc đến trang thứ hai. Tôi đam mê môn tu luyện đến nỗi tôi có thể từ bỏ mọi thứ mà mình có trong thế giới con người này.

Tôi tinh tấn và không phàn nàn về những khổ nạn. Tôi không bao giờ có ý nghĩ thứ hai về môn tu luyện của mình khi tôi bị bức hại. Bằng nhận thức minh bạch về Pháp và thái độ chính trực khi giảng chân tướng, tôi đã nhận được sự tôn trọng từ các đồng tu và thậm chí cả từ một số người đang bức hại chúng tôi.

Tôi trở nên khá nổi tiếng trong vùng. Tôi dần bị thổi phổng lên vì được chú ý, chấp trước vào danh và bắt đầu có thái độ khinh thường những học viên khác vì tâm đố kỵ. Việc được mọi người chú ý cũng tăng cường tâm tự mãn của tôi khiến tôi tự hào về cái gọi là thành tựu trong tu luyện. Tôi không hướng nội để tìm chấp trước bị chôn sâu. Cuối cùng, khi tôi nhận ra rằng mình có vấn đề nghiêm trọng, thì chấp trước này đã trở nên mạnh mẽ và khó buông bỏ.

Vì vậy, tôi trở nên tinh tấn hơn và chủ động loại bỏ chấp trước, khi nó nổi ra bề mặt thì dễ phát hiện ra hơn. Ví dụ, khi tôi dạy cho các học viên khác kỹ năng hoặc các công việc cần thiết để làm các hạng mục Đại Pháp, tôi có thể dễ dàng phát hiện ra tính tự mãn của mình và nó nhanh chóng bị khống chế.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/17/335122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/7/159443.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share