[MINH HUỆ 29-1-2017] Năm mới Đinh Dậu, hàng nghìn học viên và những người đắc thiện báo và phúc thọ của Đại Pháp đã gửi thiệp chúc mừng năm mới tới Nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí, và bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Ngài.

2017-1-29-minghui-greeting-family-f--ss.jpg

2017-1-26-1701151143058049--ss.jpg

Các chữ Hán có nội dung: “Chúng con cảm tạ ơn cứu độ của Đại Pháp.”

Một học viên ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, viết: “Người vợ 80 tuổi của con từng mắc bệnh ung thư và tiểu đường giai đoạn cuối, gần đây đã phải nhập viện. Bác sỹ đã phải tăng liều lượng của pethidine, tuy vậy, nó vẫn không thể cắt được những cơn đau nặng. Con khuyên bà ấy hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Bà ấy đã làm vậy một hồi, và rồi cơn đau biến mất. 28 ngày sau đó, mọi chứng bệnh đã hoàn toàn khỏi, và bà ấy đã làm thủ tục ra viện.”

Dưới đây là thiệp chúc mừng của học viên này gửi tới Sư phụ Lý:

2017-1-26-1701152348463410--ss.jpg

Một học viên ở thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, cảm tạ Sư phụ Lý đã chữa lành bệnh ung thư máu cho con trai anh. Anh cho biết: “Cháu đã lên tám tuổi, và con trai con khỏe mạnh và hoạt bát”.

Dưới đây là thiệp chúc mừng của học viên này gửi tới Sư phụ Lý:

2017-1-26-1701160055548843--ss.jpg

Những thần tích như vậy cũng xảy và với hàng nghìn người khác. Dưới đây, chúng tôi chỉ điểm qua một vài trường hợp đã gửi thiệp chúc mừng tới Minghui.org vào dịp Tết Nguyên đán này.

Bệnh nhân tiểu đường ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

Một bệnh nhân tiểu đường viết: “Năm ngoái, con bị chấn thương nặng ở gót chân, gây mưng mủ, chảy máu, vỡ mô. Bác sỹ nói rằng con phải phẫu thuật cắt bỏ phần đó. Con thất nghiệp, thu nhập hàng tháng chỉ vỏn vẹn 16 tệ. Con không muốn bị mất đi bàn chân của mình, cũng như không muốn mất tiền làm phẫu thuật.

“Chị gái con là một học viên Pháp Luân Công. Chị ấy đã khuyên con hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Con đã làm theo. Con cố gắng không nghĩ gì khác, chỉ một tâm liên tục niệm như vậy.

“Ngày con bắt đầu niệm các chữ đó, bác sỹ đến kiểm tra gót chân của con. Bàn chân con toàn mủ, họ đã làm sạch mủ, và sau đó đợi và theo dõi xem liệu có cần phải phẫu thuật cắt bỏ phần bàn chân đó của con không.

“Con về nhà và tiếp tục niệm chín chữ đó hàng ngày. Trong vòng hai tháng, bàn chân con đã hoàn toàn hồi phục. Bác sỹ vô cùng kinh ngạc—họ chưa từng thấy một vết thương của bệnh nhân tiểu đường nặng lại có thể tự lành lại nhanh đến như vậy.

2017-1-26-1701160055548843--ss.jpg

“Con biết đó là Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng con. Giờ đây nhất định con phải tu luyện Pháp Luân Công. Con chúc Sư phụ năm mới vui vẻ.”

Một phụ nữ 98 tuổi ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ

Một học viên Pháp Luân Công viết: “Mẹ chồng con năm nay 98 tuổi. Con thường nhắc mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Bà tin con và luôn bày tỏ lòng kính trọng Đại Pháp và Sư phụ.

“Sư phụ đã cứu sống bà khỏi nhiều khó nạn. Bà hay bị ngã, nhưng chưa bao giờ bị thương. Gần đây, mẹ chồng con lại bị ngã và lưng đập xuống đất. ‘Bang’ một tiếng và chúng con thấy phần gáy của bà đập mạnh xuống khung gỗ của chiếc giường. Chúng con đã hô lớn:’Xin Sư phụ giúp đỡ!’ và đỡ bà lên. Thật kinh ngạc, bà không hề bị cháy máu, cũng không hề sưng gì. Mọi thứ đều ổn cả. Ở tuổi như vậy, nếu không phải là được Sư phụ đã bảo hộ, thì mẹ chồng con chắc hẳn đã gặp chuyện lớn rồi.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/341984.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/30/161969.html

Đăng ngày 2-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share