[MINH HUỆ 27-1-2017] Mặc dù cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra tàn khốc, nhiều người dân đã minh bạch câu chuyện thực sự đằng sau cuộc bức hại nhờ nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên. Sau khi thấy rõ bản chất của những tuyên truyền dối trá của chính quyền Cộng sản và bày tỏ sự ủng hộ Đại Pháp, nhiều người trong số họ đã trải nghiệm những kỳ tích.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, nhiều người ủng hộ Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã gửi thiệp chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, bày tỏ lòng cảm ân của họ vì những phúc báo mà họ đã thụ ích.

Một cư dân ở khu Hoàng Phố, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, viết trong thiệp chúc mừng rằng cháu trai ba tuổi của bà bị ngộ độc thức ăn hôm mùng 4 tháng 1. Trong phòng cấp cứu, bác sỹ chẩn đoán cậu bé bị chứng thiếu máu cấp tính do hồng cầu bị phá hủy (acute erythronoclastic anemia). Con trai và con dâu của bà, cùng cháu trai bà không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bốn ngày sau, cậu bé đã hoàn toàn hồi phục.

Bốn người của một gia đình của huyện Khai Giang, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cho biết họ đã nhanh chóng phục hồi sau chấn thương nghiêm trọng và quá trình phẫu thuật nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một gia đình ở huyện Bình Hương, tỉnh Hà Bắc, cảm tạ Sư phụ Lý đã chữa lành bệnh lệch đĩa đệm cho người con trai 24 tuổi của gia đình họ, bệnh trầm cảm của con trai út; và bệnh đột quỵ của người cha.

Một nhân viên truyền thông đại chúng ở Bắc Kinh viết trong thiệp chúc mừng của cô rằng năm ngoái mẹ cô bị ngất đi khi đang tắm ở một khách sạn. Trong khi bất tỉnh, người mẹ đã nghe thấy một giọng nói bảo bà rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu sống được bà. Bà đã dồn hết sức lực của mình để hô lớn trong tâm: “Xin hãy giúp con, Sư phụ Lý! Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Gần như ngay tức thì, bà có thể mở mắt và tỉnh táo lại. Cơ thể lạnh như băng của bà cũng dần ấm lên.

2017-1-25-1701250918333308--ss.jpg

2017-1-24-1701232025531309--ss.jpg

2017-1-25-1701251052013221--ss.jpg

2017-1-25-1701251154336647--ss.jpg

2017-1-24-701221146999p56_01--ss.jpg

2017-1-24-1701231444535994--ss.jpg

2017-1-24-1701231447335969--ss.jpg

2017-1-24-1701231516132004--ss.jpg

2017-1-24-1701231642513477--ss.jpg

2017-1-24-1701231643012336--ss.jpg

2017-1-24-701230736772p0_01--ss.jpg

2017-1-24-701230850875p0_01--ss.jpg

2017-1-24-1701232050553182--ss.jpg

Những người ủng hộ gửi lời chúc mừng năm mới Sư phụ Lý đến từ các tỉnh và địa khu sau:

Tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ; thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông; huyện Tập Hiền, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam; huyện Tam Đài, tỉnh Tứ Xuyên; khu Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô; tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam; thành phố Phụ Khang, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương; huyện Khai Giang; tỉnh Tứ Xuyên; Công ty Internet Thiên Đinh ở Bắc Kinh; Nhà hàng Song Thanh Viên ở Bắc Kinh; thành phố Giai Mộc Tư; tỉnh Hắc Long Giang; quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh; thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô; thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; khu Hành Thủy; tỉnh Hà Bắc; thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/341594.html
https://greetings.minghui.org/mh/articles/2017/1/27/341741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/28/161623.html

Đăng ngày 2-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share