Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trường Xuân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2016] Đã gần hai thập kỷ kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thời gian đầu, tôi đã tu luyện tinh tấn.

Tôi có một công việc với mức lương cao và tin rằng mình không bị chấp trước vào danh lợi.

Tuy nhiên, năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị mất việc, đồn cảnh sát địa phương tịch biên nhà cửa và thu thẻ căn cước của tôi.

Kể từ đó, thật khó để tôi tìm một công việc phù hợp, vì vậy tôi đã phải sống một cuộc sống lang thang.

Rơi vào cạm bẫy

Đầu tháng 8 năm nay, một người dùng Internet được thêm vào danh sách liên lạc của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu và ông ấy đã giới thiệu cho tôi một công việc [có thể] kiếm tiền nhanh chóng bằng cách đầu cơ có kỳ hạn chỉ số chứng khoán dầu thô.

Trong gần một tuần, tâm trí tôi bị những tư tưởng kiếm tiền khống chế. Tôi cố gắng loại bỏ chúng, nhưng chấp trước ấy đã khiến tôi mất tự chủ. Vì vậy, tôi đã mở một tài khoản trực tuyến và đầu tư tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình.

Với sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn khách hàng của công ty, tôi đã rất hài lòng khi kiếm được 8.000 nhân dân tệ trong lần chơi đầu tiên. Tuy nhiên vào lần chơi thứ hai, với sự hướng dẫn của các chuyên gia tư vấn, tôi đã mất 22.000 nhân dân tệ.

Khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng trước khi quyết định đầu tư lần thứ hai, Sư phụ đã điểm hoá để ngăn tôi làm việc này:

Khi đang chuẩn bị đầu tư tiền, máy tính của tôi đã hỏng. Tôi do dự một chút, nhưng lại không nghĩ sâu hơn. Bằng cách sử dụng một phương thức khác, tôi đã kết nối lại được máy tính và tiếp tục chiến lược đầu tư của mình.

Sau khi mất nhiều tiền như vậy, tôi ăn không ngon ngủ không yên. Tôi muốn dừng lại, nhưng vì chuyên viên tư vấn liên tục khuyên, nên tôi đã quyết định đầu tư lần thứ ba, mặc dù [trước đó tôi đã nhận được] một điểm hoá khác từ Sư phụ. Kết quả là tôi đã mất 6.000 nhân dân tệ.

Bài học đau đớn

Rút kinh nghiệm từ bài học đau đớn này, tôi nhận ra rằng chơi cổ phiếu và đầu cơ [chứng khoán] dầu thô là đi ngược lại với yêu cầu của Đại Pháp.

Từ Pháp, chúng ta đều biết rằng: Không mất thì không được và các học viên không nên chấp trước vào danh lợi.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Có một học viên ở Bắc Kinh, buổi tối sau khi ăn xong dắt con trai đi dạo ở Tiền Môn, và thấy có xe quảng cáo đang bán vé số; đứa trẻ đến xem, [và] muốn mua vé số. Chơi thì chơi, [anh ấy] bèn cho cậu con một đồng để chơi; mua một cái được ngay giải nhì, được một chiếc xe đạp cao cấp dành cho trẻ em; đứa trẻ vô cùng vui thích. Trong đầu anh ta lúc đó máy động một cái: ‘Mình là người luyện công, cớ sao lại cầu những thứ này? Mình đã nhận của cải phi nghĩa mất rồi; mình đã mất cho họ bao nhiêu đức không biết?’ Liền nói với con: ‘Bố con mình không cần; nếu muốn thì chúng ta tự mua’. Đứa trẻ không bằng lòng: ‘Nói bố mua bố không mua; tự con chơi được bố lại không cho con lấy.’ Kêu khóc mãi không chịu, không có cách nào khác, [anh ta] đành đẩy xe về nhà. Về nhà rồi, càng nghĩ càng thấy khó chịu, định đem tiền đưa lại cho người ta. Nhưng nghĩ lại: ‘Xổ số đã xong, mình đưa tiền cho họ, chẳng phải họ sẽ chia nhau? Vậy quyết định đưa tiền ủng hộ cho đơn vị [công tác].’” (Chuyển Pháp Luân)

Việc đầu cơ chứng khoán dầu thô tự nó cũng là một loại hình kiếm tiền bất chính, tương tự cờ bạc vậy. Trong quá trình đánh bạc đó, tâm tôi bị dẫn theo sự biến động của thị trường và trạng thái tư tưởng của tôi thậm chí còn tệ hơn cả một người thường.

Sư phụ giảng rằng:

“Phật gia giảng ‘không’, Đạo gia giảng ‘vô’.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã đánh mất sự tĩnh lặng trong tâm và không ngừng chạy theo lợi ích cá nhân. Bây giờ tôi hiểu rằng tà ác đang cố gắng ngăn cản tôi tu luyện và tôi đã bị rơi vào bẫy [của chúng].

Mất Đức

Các học viên nên bước trên con đường chân chính, mặc dù nó rất hẹp.

Khi nhìn thấy chấp trước chơi cờ bạc này, cựu thế lực sẽ bức hại chúng ta nghiêm trọng và chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền. Nó thậm chí còn khiến chúng ta không thể tu luyện.

Tôi đọc bài viết kể về một số học viên đã mất hơn một triệu nhân dân tệ vì chơi chứng khoán, tuy nhiên họ vẫn không thức tỉnh. Đó là chấp trước vào lợi ích cá nhân. Bạn càng muốn kiếm tiền thông qua chơi cổ phiếu, chấp trước của bạn sẽ càng gia tăng và bạn càng dễ bị cựu thế lực bức hại.

Chúng ta nên bước trên con đường chân chính và buông bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân.

Muốn kiếm được một số tiền lớn không phải là chấp trước truy cầu một cuộc sống thoải mái hơn sao? Đây là những gì mà các học viên nên theo đuổi sao?

Một người dù giàu hay nghèo đều phụ thuộc vào lượng đức mà họ đã tích được từ nhiều kiếp trước. Chúng ta đều đã biết Pháp lý rằng: “Bất thất, bất đắc”.

Nếu chúng ta kiếm được rất nhiều tiền từ việc chơi cổ phiếu và đầu cơ chứng khoán dầu thô, vậy chúng ta sẽ mất bao nhiêu đức để đổi lấy nó? Đây có phải là điều mà các học viên muốn không?

Trên đây là kinh nghiệm cay đắng cũng như bài học đau đớn của tôi. Tôi muốn chia sẻ với những học viên vẫn đang chơi cờ bạc thông qua những hình thức như cổ phiếu, đầu cơ chứng khoán dầu thô, bạc và các kim loại quý.

Chúng ta nên đi đúng đường và không nên để lại bất kỳ sơ hở nào để cựu thế lực bức hại chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/26/-333524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/16/158939.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share