Bài viết của một học viên từ Trung quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-7-2016]

Trạng thái tu luyện của tôi không được tốt trong vài tháng qua. Một khảo nghiệm tâm tính gần đây mà tôi đã không vượt qua cuối cùng đã giúp tôi hướng nội để tìm ra những vấn đề của mình.

Tôi thấy rằng mình đã không nghiêm khắc với việc tu luyện và tôi đã rơi vào cái bẫy của cựu thế lực.

Vì không chiểu theo các tiêu chuẩn của Pháp trong từng ý niệm, nên tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đề cao và kết quả là đã tích nhiều nghiệp lực.

cựu thế lực sau đó đã lợi dung các sơ hở và ức chế chủ ý thức của tôi. Tôi không thể thanh tỉnh học Pháp. Tôi thường quên mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đó, cựu thế lực lại liên tục tăng cường các chấp trước và làm suy yếu chính niệm của tôi.

Khi tôi chấp trước vào sắc dục, cựu thế lực liên tục phản ánh những cảnh tượng đó vào trong tâm trí tôi, khiến tôi truy cầu những khoảnh khắc dục vọng đó.

Khi tôi nuôi dưỡng tâm tranh đấu mạnh mẽ, cựu thế lực an bài các khảo nghiệm khác nhau để khiến tôi tức giận. Tôi thường nổi nóng trước những chuyện nhỏ nhặt nhất ở nhà và nơi làm việc. Cộng thêm ảnh hưởng của văn hóa Đảng, tôi đã gây ra một số tổn thất cho Đại Pháp.

Khi tôi sợ bị bắt giữ vì đức tin của mình, cựu thế lợi dụng tâm sợ hãi của tôi, khiến tôi hình dung đến tất cả các loại tình huống mình bị bắt.

Điều tồi tệ nhất là cựu thế lực đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc học Pháp của tôi. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi thường tham gia vào nhóm học Pháp và rất chăm chỉ đọc các sách Đại Pháp. Tuy nhiên, sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi đã buông lơi việc học Pháp và buông lỏng cảnh giác đối với cựu thế lực.

Khi không học Pháp vững chắc, tôi gặp vấn đề với việc tập trung chính niệm, vì chính niệm đều đến từ Pháp. Không có chính niệm, tôi không thể vượt qua các khảo nghiệm. Không có khả năng để loại bỏ các chấp trước đã bị cựu thế lực lợi dụng. Đây thực sự là một vòng luẩn quẩn.

Sau khi nhận ra vấn đề của mình, tôi nỗ lực phát chính niệm và cố giữ cho tâm trí thanh tỉnh trong cả quá trình.

Trong khi đó, để giải quyết vấn đề không thể tĩnh tâm học Pháp, tôi bắt đầu học thuộc lòng từng từ một để giữ tập trung và nâng cao chất lượng học Pháp.

Sau một vài ngày điều chỉnh, tôi thấy bản thân mình đã thanh tỉnh hơn nhiều.

Tôi hy vọng chia sẻ của mình sẽ thức tỉnh những học viên đang gặp phải vấn đề tương tự và cảnh báo họ không để rơi vào cái bẫy của cựu thế lực. Chúng ta cần tăng cường chính niệm, loại bỏ tất cả các sơ hở có thể tồn tại trong quá trình tu luyện và thật sự bước đi trên con đường do Sư phụ an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/23/331698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158173.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share