Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2016] Gần đây, một đồng tu ở khu vực khác đã hướng dẫn tôi cài đặt một hệ thống máy tính. Vì tôi hoàn toàn không biết chút gì về máy tính nên tôi đã phải làm đi làm lại ba lần mới học được.

Học viên này đã hướng dẫn tôi rất chi tiết, tỉ mỉ. Anh ấy hướng dẫn tôi từng bước một. Chúng tôi làm theo hướng dẫn và anh ấy còn giúp tôi hiểu cả những nguyên lý cơ bản của toàn bộ quá trình. Tôi đã sử dụng những hướng dẫn của anh ấy để dạy lại cho một học viên khác học toàn bộ quy trình chỉ trong một ngày.

Không sẵn lòng chia sẻ kiến thức

Chúng tôi nói về một số học viên trong khu vực của chúng tôi, những người cũng có nhiều kỹ năng về máy tính. Chúng tôi phát hiện ra rằng họ không hề dạy những gì mình biết cho các học viên khác ở địa phương. Không phải là do các học viên địa phương không quan tâm hay không sẵn sàng học hỏi, mà những học viên này đã không sẵn lòng để dạy những gì họ biết cho các học viên khác.

Chúng tôi biết rằng họ đều rất bận rộn với công việc giảng chân tướng. Họ thậm chí đã ngủ rất ít. Vì thế chúng tôi muốn giúp bằng cách giảm bớt gánh nặng cho họ. Đó là lý do duy nhất mà chúng tôi muốn học các kỹ năng về máy tính.

Khi gặp các vấn đề về máy tính dù rất nhỏ, chúng tôi phải thông qua một hoặc thậm chí vài học viên thì mới có thể tiếp cận được họ. Điều đó thực sự rất phiền hà. Vì thế chúng tôi muốn họ dạy mình các kỹ năng máy tính. Tuy nhiên, họ thường tìm lý do để từ chối. Chúng tôi đã rất thất vọng.

Ngạc nhiên khi thấy người khác muốn học hỏi

Học viên Anh (hóa danh) ở địa phương rất thành thạo về máy tính. Một hôm, tôi vô tình nhắc đến việc tôi muốn học cách cài đặt hệ điều hành cho máy tính. Phản ứng của cô ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy hỏi tôi vì sao lại muốn học cách cài đặt hệ điều hành.

Tôi đã đưa cô ấy đến nhà các học viên khác một vài lần để giải quyết một số vấn đề liên quan đến máy tính. Tôi đã dành nhiều thời gian chở cô ấy đến và chờ đợi. Tôi đã nhờ cô ấy dạy cho tôi, nhưng cô ấy nói rằng nó không dễ để học được. Trong khi đó, vào lúc nghỉ giải lao, cô ấy thích nói chuyện phiếm với tôi hơn là dạy tôi.

Tật đố đã ngăn chúng tôi chia sẻ kiến thức

Trên Tuần báo Minh Huệ đã đăng một bài chia sẻ về những học viên có kỹ năng kỹ thuật, và thảo luận rằng những học viên này gánh vác quá nhiều việc. Tác giả bài viết đã khuyến khích các học viên khác nên học các kỹ năng máy tính để có thể chia sẻ gánh nặng với họ.

Rất nhiều học viên trong khu vực chúng tôi muốn học kỹ năng này và tôi thực sự không thể hiểu được tâm thái của các học viên có trình độ máy tính này. Tôi cảm thấy đó là tâm tật đố. Có thể sự quá bận rộn của họ là do thiếu sót trong tu luyện cá nhân về phương diện này. Tất nhiên có nhiều học viên có trình độ cao về máy tính đã làm rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ một cách vô tư.

Những gì tôi nhìn thấy và gặp phải chỉ là một phương diện và là một phần nhỏ của toàn bộ vấn đề. Vẫn còn nhiều mặt mà tôi cần phải tu luyện. Bài viết này là để nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta không chỉ đang làm việc, mà chúng ta cũng đang tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/8/329465.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/9/157753.html

Đăng ngày 1-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share