Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-1-2016] Tôi từng được nghe một câu chuyện xảy ra ở khu vực khác: chồng của một đồng tu rất ủng hộ việc cô ấy học Đại Pháp, mối quan hệ giữa vợ chồng cô ấy vô cùng tốt đẹp. Nhưng chồng cô ấy vì xảy ra sự việc ngoài ý muốn ở đơn vị công tác mà qua đời. Kết quả là đồng tu này suốt mấy năm chìm đắm trong nỗi nhớ thương chồng mà không muốn tu luyện nữa. Gần đây khu vực chúng tôi cũng có trường hợp đồng tu có con trai bị bệnh qua đời, đồng tu cũng rơi vào nghiệp bệnh.

Tôi muốn nhắc nhở rằng là người tu luyện chúng ta phải tìm nguyên nhân ở bản thân mình.

Sự hòa thuận và tình cảm vợ chồng, niềm vui gia đình đều là những thứ của người thường. Là người tu luyện trong người thường, có quan hệ hôn nhân và gia đình là điều rất bình thường. Mấu chốt là chúng ta trên bề mặt thì phù hợp với người thường, nhưng chúng ta phải ý thức được rằng mình là một đệ tử Đại Pháp. Phải buông bỏ hết thảy những danh lợi nơi người thường. Rất nhiều khi chúng ta hữu ý hay vô ý mà quá coi trọng tình, vậy thì chẳng phải là tạo sơ hở cho tà ác dùi vào gây can nhiễu sao? Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc!

Sư phụ từng nghiêm khắc cảnh tỉnh chúng ta:

“Hôm nay chư vị đối mặt với cái chết, cho dù là bất cứ hình thức tử vong nào, chư vị đối mặt với cái chết mà không một chút sợ hãi, chư vị hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ sau khi tôi chết đi tôi sẽ đi lên thiên quốc, vậy thì việc tử vong thực sự sẽ không có nữa. Mấu chốt là nhìn nhân tâm, tu luyện Đại Pháp chúng ta chính là trực chỉ nhân tâm, tu luyện chính là tu nhân tâm. Tâm chư vị bất động, [thì] các biểu hiện khác đều là giả, hình thức là giả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu [1998]) (Tạm dịch)

Tôi cho rằng dù ai trong tu luyện có biểu hiện tốt ra sao, thì chúng ta cũng không nên có nhân tâm với họ, khi nhân tâm quá nặng thì sẽ dễ bị tà ác dùi vào. Kỳ thực là một người tu luyện mà nói, Sư phụ muốn chúng ta tu đạt đến vô lậu, mục đích tu luyện của chúng ta không phải vì để đạt được điều gì nơi người thường, trong nhân gian có thể có rất nhiều điều kiện tốt đẹp, nhưng chúng ta không vì những điều đó mà tu luyện, chúng ta phải thực sự trở về ngôi nhà vĩnh hằng của mình, đây mới là mục đích căn bản.

Cho nên trong quá trình tu luyện, chúng ta không nên bị những giả tướng bên ngoài che mất đôi mắt trí huệ của chúng ta, phải thực sự mang tâm thái có trách nhiệm với bản thân để bước đi thật tốt trên con đường tu luyện và chứng thực Pháp.

Trên đây là một chút thể ngộ xin chia sẻ cùng các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/21/322450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/8/155277.html

Đăng ngày 28-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share