Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2016] Tôi và vợ đã tu luyện Đại Pháp được 17 năm, cho dù biểu hiện là đang tu luyện, cũng có lúc đi giảng chân tướng, nhưng đối với việc lý giải ý nghĩa chân chính của tu luyện thì còn cách rất xa. Cũng bởi vì học Pháp ít, lại hay tiếp xúc với người thường, suốt thời gian dài không tu tâm, không tu khẩu, không hướng nội tìm, lối tư duy cũng cuộc hạn nhận thức của chúng tôi đối với Pháp.

Tháng Tư năm ngoái, địa khu chúng tôi có hơn mười đồng tu bị bắt giữ, tâm lý chúng tôi cảm thấy áp lực vô cùng to lớn, học Pháp cũng không tốt. Chúng tôi đã học Pháp ít, lại không đi giảng chân tướng cứu người. Chỉ có một chuyện mà chúng tôi đặt tâm vào hơn hết chính là làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, đôi khi nảy sinh tranh đấu với người thường vì chút lợi nhỏ, hoàn toàn quên đi yêu cầu của Pháp với người tu luyện.

Một đêm tôi nằm mơ, một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ thấy gần nhà mình có một con sông lớn, trong đó có rất nhiều cá nhỏ chết trôi nổi, chỉ còn một vài con cá lớn đang giãy giụa. Trong giấc mơ thì những con cá đó là do tôi nuôi, nhưng dường như đều bị trúng độc mà chết hết. Giấc mơ này đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, nhưng không thể nào ngộ ra được nội hàm bên trong đó.

Không lâu sau, một người họ hàng gọi điện thoại nói với tôi rằng anh họ của tôi bị rơi từ trên một tòa nhà xuống khi làm việc ở công trường, hiện phải điều trị trong bệnh viện, tình huống vô cùng nguy kịch. Tôi nghe xong vô cùng sốc và cảm thấy buồn (bởi anh ấy đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, cũng đã tam thoái), tôi cứ nghĩ là anh ấy đã được cứu rồi, vậy mà năm ngày sau anh ấy đã qua đời.

Chỉ vài ngày sau cái chết bi thảm của anh họ tôi, bố vợ tôi bị một chiếc xe hơi đâm vào và được đưa đến bệnh viện. May mắn là bố vợ tôi không có chấn thương nào nghiêm trọng và mấy ngày sau đã có thể xuất viện. Nhưng chỉ hai ngày sau khi bố vợ về nhà, mẹ vợ tôi đột nhiên bị sốt liên tiếp nhiều ngày. Bệnh viện chẩn đoán không ra bệnh gì, và cũng nghi ngờ đó là một chứng bệnh hiểm nghèo, nên đề nghị chúng tôi đưa mẹ vợ đến một bệnh viện lớn ở tỉnh để kiểm tra. Tôi và vợ cảm thấy vô cùng bất an.

Vợ tôi và em gái cô ấy thay phiên nhau chăm sóc mẹ vợ tôi trong bệnh viện. Khi đến lượt vợ tôi, cô gọi điện thoại cho tôi, giọng nói vô cùng yếu ớt, nói rằng thân thể cô xuất hiện phản ứng nghiệp bệnh, ngực và bụng cảm thấy như bốc hỏa, vô cùng khó chịu. Buổi tối khi về nhà, tôi cảm thấy vô cùng khổ não, cũng rất lo sợ. Trước đó vài ngày, tôi đã nằm mơ thấy có người nói với tôi rằng vợ tôi bị ung thư (khi ấy tôi đã không dùng chính niệm phủ định điều đó).

Tối hôm đó tôi và vợ đã cùng nhìn nhận lại xem tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà có đến bốn sự việc nghiêm trọng như vậy phát sinh, và liệu điều đó có quan hệ gì với tu luyện của chúng tôi hay không? Sau cùng, chúng tôi tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước như tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, chấp vào tình thân, tâm an dật, v.v.. Rất nhiều chấp trước. Nhìn lại nhiều năm qua, cho dù trên biểu hiện là người tu luyện, nhưng kỳ thực chúng tôi không chân tu. Nhiều khi chỉ vì chút lợi nhỏ mà thường tranh đấu, so với người thường không có mấy khác biệt. Sau khi tìm ra vấn đề, chúng tôi quyết định quy chính bản thân.

Ngày hôm sau tôi đã không đi làm. Tôi liên hệ với nhiều học viên tinh tấn và đề nghị họ gia trì chính niệm cho vợ tôi. Trong tư tưởng cô ấy đã phủ định an bài của cựu thế lực, đồng thời nghiêm túc học Pháp, phát chính niệm, bắt đầu làm tốt ba việc. Chỉ sau vài ngày, thân thể cô ấy đã khôi phục lại trạng thái vốn có. Mẹ vợ tôi sau hơn mười ngày nằm viện sức khỏe cũng tốt trở lại, không phải phẫu thuật nữa.

Đây là một bài học rất nghiêm trọng đối với tôi. Tôi nhận ra rằng những đồng tu đã qua đời, hay những đồng tu mà thân thể xuất hiện nghiệp bệnh đều có rất nhiều chấp trước chưa buông bỏ được, không tín Sư tín Pháp hoặc thời gian dài không chân tu, không làm tốt ba việc.

Tôi thực sự hy vọng các đồng tu có thể lấy bài học của tôi làm gương. Tu luyện là một chuyện vô cùng nghiêm túc! Nếu chúng ta không buông bỏ các chấp trước người thường thì sẽ chính là làm hại chúng sinh, làm hại bản thân mình! Thời gian cứu người vô cùng khẩn cấp, không cho phép chúng ta kéo dài hơn nữa. Các đồng tu, hãy cố gắng cộng đồng tinh tấn!

Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi điểm hóa, cảm ơn các bạn đồng tu đã thực tâm trợ giúp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/2/324857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/8/155835.html

Đăng ngày 18-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share