Bài viết của Hà Kỳ, đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-2-2016] Đệ tử Đại Pháp trên con đường tu luyện, mỗi người tu luyện đều có cảm ngộ bản thân đối với Đại Pháp, cảm ngộ khác nhau quyết định trạng thái tu luyện khác nhau. Hôm nay tôi muốn thảo luận về cái gọi là “tư duy quán tính” trong người thường, đối với tu luyện của đệ tử Đại Pháp cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định.

Khoảng nửa tháng trước, một buổi sáng tôi tỉnh dậy và cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn luyện công. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi không biết làm sao, tư tưởng trở nên hỗn loạn, lại sợ bản thân có bệnh, nên đã rơi vào trạng thái người thường.

Kiên trì đến 6 giờ, tôi đã dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi làm, sau khi đến nơi làm việc thì trạng thái càng trở nên nghiêm trọng, cảm giác bản thân không thể chịu được nữa, liền ngồi vào ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ loạn lên, lúc thì cho rằng đó là trạng thái tiêu nghiệp, lúc lại nghĩ đó là do cựu thế lực bức hại, không được thừa nhận nó, lúc lại cho rằng mình mắc bệnh ở tim, huyết quản nghẽn rồi (một người đồng nghiệp của tôi từng mắc bệnh này). Nghĩ ngợi lung tung cho đến chiều, khi tan làm về nhà thì tôi cảm thấy khá hơn. Sau một đêm nghỉ ngơi, đến sáng hôm sau tôi lại có thể thức dậy và luyện công.

Cho dù người ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái vốn có. Tôi vẫn đi làm, trạng thái lúc tốt lúc xấu, tôi vẫn tin rằng đó là do tiêu nghiệp hoặc do cựu thế lực bức hại, phát chính niệm không có tác dụng gì cả. Có lúc tôi cảm thấy rất giống chứng bệnh tắc nghẽn máu não, tay không cử động linh hoạt được; lúc lại nghĩ rằng có bệnh ở tim, bởi có lúc bị đau ngực trước, phía lưng cũng đau nhức không rõ ràng, cảm giác tứ chi vô lực, nói vô cùng khó khăn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tâm tình tôi vô cùng chán nản.

Nhắc nhở bản thân hướng nội tìm

Cho đến tận nửa đêm hôm qua, tôi vẫn phải nằm dài trên giường, ngực vô cùng đau đớn, tứ chi vô lực, không thể nào ngủ được, lúc đó quả thực là khó chịu đựng, tôi đã kêu lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con!”

Lúc đó, đầu não tôi xuất hiện ba chữ “hướng nội tìm”, tôi nhanh chóng nghĩ xem mình đã làm gì sai, đầu não bắt đầu nhớ lại những gì mình đã làm gần đây. Là đệ tử Đại Pháp, tôi duy trì việc luyện công, học Pháp thì chủ yếu là nghe các bài giảng khi trên đường từ sở làm về nhà, tôi cũng tham gia phát tư liệu chân tướng, phát chính niệm thường xuyên, cơ bản là như vậy. Trong công tác, tôi cũng chiểu theo tiêu chuẩn người tu luyện mà yêu cầu bản thân, tuy có lúc còn chưa đầy đủ nhưng thiết nghĩ cũng không thể gặp ma nạn lớn thế được.

Các vấn đề của người thường

Tuy nhiên, tôi đã bị sốc khi tôi nhìn lại cuộc sống thường nhật của mình. Tôi đã truy cập Internet đọc các bài viết về làm thế nào để đảm bảo sức khỏe và có cơ thể cân đối, cơ bản là đồng nhất với tập quán tư duy của người thường. Chẳng hạn, tôi đã tìm đọc những bài viết về các loại thức ăn tốt cho dạ dày, đồ uống tốt cho gan, hay các bài tập tốt cho cổ, cũng như lợi ích của việc ngâm chân bằng nước nóng, hay tắm nước lạnh, v.v..

Tôi đã từng tắm nước lạnh, và sau đó ngâm chân bằng nước nóng như một bài báo gợi ý. Tôi tự nhủ rằng những gì mình làm không sao cả, vì dù sao thì cũng không dùng đến thuốc.

Người chân tu không có bệnh

Sư phụ giảng người chân tu không có bệnh. Vậy mà tôi lại cố gắng giữ gìn sức khỏe bằng cách tập thể dục và các chế độ sinh hoạt người thường, muốn thân thể khỏe mạnh chẳng phải là sợ bị bệnh sao. Tôi đã bất tri bất giác rơi vào tập quán tư duy của người thường mà không hề chú ý.

Trong thực tế, nhiều học viên trung niên và cao tuổi cũng có “tập quán tư duy” tương tự. Khi trải qua bất kỳ sự khó chịu nào, trước tiên thường nghĩ rằng “có phải đã xuất hiện vấn đề gì hay không?” Cá nhân tôi tin rằng đây là một khảo nghiệm đối với người tu luyện – một khảo nghiệm về tín Sư tín Pháp.

Hôm nay khi viết ra bài này, tâm tôi đã thuần tịnh nhiều rồi, và thân thể cũng đã khôi phục trở lại. Khi xuất hiện bất kỳ trạng thái như có bệnh nào đó, niệm đầu tiên của chúng ta là tín Sư tín Pháp, hay là lối tư duy quán tính cho rằng có bệnh nào đó, tôi cảm thấy điều này là vô cùng quan trọng với người tu luyện.

Trên đây là một vài tâm đắc trong quá trình tu luyện của tôi, có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/5/155806.html

Đăng ngày 18-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share