Bài viết của hai học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2016 ] Một cơn bão tuyết quét qua vùng của chúng tôi vào đầu tháng 3 năm 2008. Đó là khoảng thời gian mà học kỳ mùa xuân vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi không thể di chuyển do tuyết rơi dày đặc, có nơi tuyết dày khoảng một mét. Một số học viên Pháp Luân Công và tôi quyết định giúp dọn đường dẫn đến các trường học.

Đó là một khối lượng lớn công việc nặng nhọc, nhưng chúng tôi quyết tâm giúp cộng đồng và làm một việc tốt.

Ngày đầu tiên, 45 học viên đã giúp dọn con đường đầy tuyết. Chúng tôi đã nói chuyện với người qua đường và giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Hiệu trưởng của một trường tiểu học tình cờ đi ngang qua. Ông hỏi chúng tôi dọn sạch đường mất bao lâu vì lo không biết đến khi nào học sinh mới có thể tiếp tục đi học.

Chúng tôi nói với ông rằng chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành trong vòng một vài ngày. Ông mỉm cười và hỏi: “Chị có chắc không?” Tôi trả lời: “Có, chúng tôi sẽ đặt tâm của mình vào việc này.”

Đến cuối ngày, một người qua đường nói: “Nếu là chính phủ, họ sẽ sử dụng một chiếc xe ủi đất để dọn tuyết.” Một số học viên và tôi đã thảo luận về việc này, thống nhất rằng chúng tôi nên tiếp cận sở giao thông của chính quyền địa phương.

Hai học viên và tôi tới sở giao thông vận tải đề nghị giúp đỡ, nhưng câu trả lời là: “Khởi động xe ủi đất của chúng tôi không hề dễ dàng gì đâu. Dù sao thì học viên Pháp Luân Công đang dọn đường rồi mà.”

Thêm nhiều học viên và một số thành viên trong gia đình của họ đã tham gia cùng chúng tôi vào ngày hôm sau. Chúng tôi làm việc cật lực để đảm bảo các tuyến đường đủ an toàn cho các em đến trường. Một số học viên nhân cơ hội này để phát tài liệu về Pháp Luân Công và đĩa DVD Thần Vận cho người qua đường, giảng chân tướng cho mọi người về thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người đã thoái bao gồm cả hiệu trưởng.

Chiều hôm đó một chiếc xe tải lớn đã bị kẹt trong tuyết, nhưng chúng tôi đã tìm cách đào xung quanh chiếc xe để giúp xe chạy ra phần đường thông thoáng. Người lái xe đã rất cảm kích. Chúng tôi nói với anh và hành khách về Pháp Luân Công. Tất cả mọi người quyết định thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà họ đã gia nhập trước đây.

Người dân địa phương và lái xe tải đi qua khu vực này đều biết các học viên Pháp Luân Công đã dọn đường. Thậm chí bí thư làng của chúng tôi còn phát biểu tại một cuộc họp: “Hãy nói cho những người ở đồn cảnh sát rằng, nếu họ nhận được bất kỳ yêu cầu bắt các học viên Pháp Luân Công nào, họ phải nói với tôi trước. Không ai cho phép bắt các học viên Pháp Luân Công ở đây.”

Việc dọn đường của chúng tôi đã đặt một nền tảng tốt để giảng chân tướng cho thêm nhiều người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng tôi đã tới thăm từng hộ gia đình và tặng cho mọi người lịch năm mới với thông tin về Pháp Luân Công in trên đó.

Cách cư xử của con trai tôi đã đề cao nhanh chóng kể từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây tôi tình cờ gặp một người thân. Ông ấy nói: “Hai con trai của chị thật tuyệt vời! Chúng làm việc rất chăm chỉ và tử tế!”. Tôi nhận xét rằng con trai của ông cũng rất tốt. Ông ấy trả lời: “Trước đây lúc nào nó cũng chống đối, nhưng cháu đã ngoan hơn nhiều kể từ khi chúng tôi chuyển tới đây. Các con trai chị đã ảnh hưởng tốt đến cháu ”.

Tôi nói với người thân của mình về việc con trai tôi đã đề cao bản thân bằng cách chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Công như thế nào, vì trước đây chúng không luôn ngoan như vậy.

Chồng tôi qua đời nhiều năm trước. Cả hai con trai tôi đã không được chăm sóc tốt vì tình hình tài chính khó khăn. Chúng còi cọc và yếu ớt lại thường bị bắt nạt. Chúng quyết tâm trả đũa, và luyện tập quyền anh ở nhà. Chúng thường đánh nhau với những đứa trẻ khác.

Kể từ khi chúng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chúng ngừng đánh nhau và chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà trở thành người tốt.

Chính quyền địa phương của chúng tôi đã không chú ý đến việc dọn vệ sinh, dẫn đến việc rác chất đống trên đường ngay bên cạnh nhà của chúng tôi. Con trai lớn của tôi đã dọn rác dọc đường bất chấp mùi hôi. Cháu cũng lấp đầy các ổ gà trên đường vốn đã gây khó khăn cho phương tiện giao thông đi lại. Hàng năm cháu bảo trì đường mà không phàn nàn. Cháu nói rằng mình sẽ không hoàn thành được việc đó nếu không chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Công và đặt người khác lên trước.

Cuộc sống của gia đình chúng tôi đã được cải thiện kể từ khi chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai con trai tôi có công việc tốt. Khách hàng của các cháu biết rằng các học viên Pháp Luân Công làm việc chăm chỉ và trung thực. Tình hình tài chính và sức khỏe của chúng tôi đã được cải thiện nhờ tu luyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154897.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/15/322254.html

Đăng ngày 22-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share