Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-12-2015] Trong Bài giảng thứ baChuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Ở đây chúng tôi dạy mọi người theo đường chính, đồng thời giảng rõ Pháp cho chư vị, để cho chư vị tự mình ngộ; còn học hay không là vấn đề ở bản thân chư vị. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Không ai cưỡng bách hay bức bách chư vị phải tu; tu hay không là vấn đề riêng của cá nhân chư vị; nghĩa là, chư vị theo đường nào, chư vị muốn gì, chư vị mong được gì, không ai can thiệp chư vị hết; chỉ có thể khuyến Thiện.”

Sau khi học đoạn Pháp này, tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu những thể ngộ của tôi về việc làm thế nào để “lựa chọn” đúng trên con đường tu luyện của chúng ta. Liên quan đến việc này, tôi đã gặp phải những quan ải, nên muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình để các đồng tu có thể thận trọng khi gặp phải những vấn đề tương tự.

Đưa ra lựa chọn đúng trong tu luyện

Trong việc tu luyện thường ngày của chúng ta, chúng ta phải đối mặt với đủ loại khảo nghiệm trong mọi thời khắc. Liệu chúng ta có coi bản thân là người tu luyện chân chính? Chúng ta sẽ chọn đi theo con đường nào? Trong giai đoạn thời gian này, hay ngay lúc này, điều chúng ta mong muốn là gì? Liệu chúng ta có lựa chọn đồng hóa với Pháp, hay chúng ta đang lấp đầy cơ thể và tâm trí của chúng ta bằng những thứ ma tính, phụ diện và không tốt của thế giới người thường? Là một người tu luyện, chúng ta đang không ngừng chọn lựa.

Vì chúng ta đang ở tầng thấp nhất của vũ trụ và tu luyện giữa những người thường, có rất nhiều cám dỗ xung quanh chúng ta. Chúng đóng vai trò là những khảo nghiệm để xem liệu chúng ta có thể vượt qua được trong quá trình tu luyện không. Chúng ta có phải là vàng ròng không? Chúng ta có thể tinh tấn tu luyện cho đến tận thời khắc cuối cùng hay không?

Đặc biệt là vào thời gian trọng yếu này của tiến trình Chính Pháp, cựu thế lực đã cưỡng ép vào một khảo nghiệm mang tính hủy hoại, đó là cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (mặc dù nó đã xảy ra, nhưng chúng ta cần phải hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực). Mục đích của chúng là muốn khảo nghiệm xem các học viên Đại Pháp sẽ lựa chọn như thế nào khi đối mặt với khổ nạn.

Chúng ta cần phải làm những gì Sư phụ đã yêu cầu chúng ta và tinh tấn trong tu luyện. Chúng ta cần nghiêm túc trong tu luyện không chỉ vì cuộc đàn áp mà còn bởi chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cần phải đồng hóa với Pháp một cách vô điều kiện, đây là lựa chọn đúng đắn duy nhất của chúng ta trong tu luyện.

Một vấn đề phổ biến trong số các học viên

Tôi thường bị can nhiễu và cám dỗ bởi những thứ khác nhau trong thế giới con người. Hậu quả là, tôi đã lãng phí thời gian của mình theo đuổi những giả tướng đó.

Tối hôm qua khi tới thăm một học viên, tôi thấy anh đang mải mê đọc một tờ báo của một công ty truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát. Tôi hiểu rằng điều tôi thấy đang phản ánh thiếu sót của tôi trong tu luyện. Đó là một điểm hóa rằng tôi cần hướng nội và tu luyện bản thân mình. Tại sao tôi lại nhìn thấy nó? Tôi cần đưa ra lựa chọn như thế nào?

Nếu một học viên dành 30 phút hoặc nhiều hơn mỗi ngày để theo dõi các tin tức của ĐCSTQ hay đọc các tờ báo của nó, chẳng phải đó là một sự lãng phí rất nhiều thời gian hay sao? Đây là một vấn đề nghiêm trọng đang rất phổ biến trong các học viên.

tà linh cộng sản ở phía sau mỗi chữ của các ấn phẩm này và sau mỗi bản tin. Chúng là những tà linh thấp kém nhất đang trực tiếp bức hại Đại Pháp và các đồ đệ Đại Pháp. Là một học viên, nếu chúng ta chọn đọc và xem chúng, chẳng phải chúng ta đang chấp nhận, thừa nhận, lựa chọn và truy cầu chúng? Chúng ta có thể bị những tà linh này khống chế.

Hậu quả là, các loại bệnh tật hay phiền toái sẽ xảy đến với chúng ta và ngăn chúng ta làm tốt ba việc. Chúng ta còn có thể gặp phải những khổ nạn trong thời gian dài, nhưng lại không nhận ra nguyên nhân từ những thói quen của chúng ta.

Đây là vấn đề về tuyển trạch trong quá trình tu luyện. Chúng ta đang cố đạt được điều gì? Chúng ta sẽ thực hiện nó như thế nào? Đó đều là những lựa chọn của chính chúng ta, và không ai có thể can thiệp. Một đồng tu có thể nhắc nhở bạn một hoặc hai lần, nhưng cuối cùng vẫn là bạn phải tự mình chọn lựa.

Có thể lựa chọn và làm những điều đúng đắn hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Việc mà chúng ta làm có thể người khác không biết, nhưng tất cả các sinh mệnh cao tầng đang dõi theo từng ý nghĩ của chúng ta, đồng thời cựu thế lực cũng đang tìm kiếm sơ hở của chúng ta để dùi vào.

Những bài học tôi đã rút ra được

Có nhiều học viên, bao gồm cả tôi, thỉnh thoảng vẫn không thể đoạn tuyệt với những cám dỗ xung quanh mình. Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để đọc các loại tiểu thuyết khác nhau và truy cập các trang web có nội dung xấu. Tôi đã bị dẫn dụ tới những nội dung mang tính bạo lực và kích động. Tuy nhiên, ẩn sau những nội dung này là vô số tà linh và lạn quỷ.

Tôi đã rất khổ tâm và tự hỏi tại sao tôi luôn tìm kiếm khổ nạn. Từ những chọn lựa sai lầm của tôi, có rất nhiều điều cần xem xét về cách tôi sử dụng thời gian trên Internet. Đó là lý do mà tôi đã lựa chọn rằng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với thói quen xấu này.

Tôi biết rằng một vài học viên thích đọc những bài báo về triết học và động lực sống. Tôi đã từng đọc rất nhiều bài thuộc thể loại này, và tôi nghĩ chúng có ích với người bình thường. Tuy nhiên, đằng sau mỗi chữ trong đó là truy cầu danh và lợi của tác giả bài viết, những thứ mà từ bề mặt thì không dễ nhận ra. Nó có thể gây ra tác hại cho một học viên nhiều hơn là lợi ích đem lại.

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, vì sao chúng ta lại muốn đọc điều gì đó ngoài Pháp? Tất nhiên, tôi không nói về những tài liệu cần thiết cho công việc của chúng ta. Nhưng ngoài đó ra, chúng ta nên tập trung vào tu luyện bản thân để duy trì tín tâm kiên định vào Pháp.

Chúng ta đọc càng nhiều những thứ ngoài Pháp, tâm trí của chúng ta càng trở nên rối bời, từ đó rất dễ dẫn đến việc chúng ta lựa chọn sai và đi chệch hướng. Tôi đã học được bài học này một cách khó khăn và đã phải trả một cái giá.

Bất cứ điều gì chúng ta đọc, nghe, ăn và nghĩ sẽ trở thành một bộ phận của chúng ta. Nếu chúng ta lấp đầy bao tử, bộ não, và không gian của chúng ta bằng những thứ xấu, chúng ta sẽ bài trừ chúng đi bằng cách nào đây? Vốn những suy nghĩ vị tư và quan niệm người thường hình thành từ các đời trước đã to lớn như những quả núi và trở thành thử thách khó vượt qua đối với người tu luyện ngày nay. Nếu chúng ta tiếp tục nạp vào những thứ xấu, chúng ta còn có thể tu luyện nữa chăng?

Tu luyện với tâm trí thanh tỉnh

Việc một học viên lâu năm có thể hoàn toàn trừ bỏ một chấp trước nhỏ như bỏ thuốc lá hay không sẽ quyết định liệu học viên đó có thể viên mãn hay không. Nếu một học viên đã làm được rất tốt ở các khía cạnh khác nhưng lại không thể trừ bỏ được thói quen nhìn ngắm những cô gái đẹp, việc tu luyện của anh ta sẽ trở nên vô ích.

Đọc những tờ báo của ĐCSTQ và những tạp chí trực tuyến thậm chí còn nghiêm trọng và gây nhiều tác hại hơn so với việc hút thuốc và nhìn ngắm phụ nữ đẹp. Tuy vậy, khi chúng đã hình thành thói quen thì chúng ta sẽ khó nhận ra. Nhiều học viên hứng thú với việc tán gẫu qua tin nhắn điện thoại, chẳng phải đó cũng là một khảo nghiệm? Chúng ta chọn làm điều gì hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta.

Như đã đề cập ở trên, trong quá khứ tôi đã từng có nhiều lựa chọn sai lầm. Tôi hy vọng rằng bài chia sẻ này của tôi có thể giúp những ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự nhận ra vấn đề của họ. Mong rằng họ có thể rút ra bài học từ những sai lầm của tôi và tu luyện với tâm trí thanh tỉnh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có bất kỳ điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/3/319974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/22/154187.html
Đăng ngày 12-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share