[MINH HUỆ 6-1-2015] Phần lớn các học viên trong nhóm học Pháp của tôi ở độ tuổi 60 và một số thì không biết đọc khi họ quyết định trở thành học viên. Tuy thế, với tín tâm vững chắc vào môn pháp này và với nỗ lực bền bỉ, bây giờ tất cả họ đều có thể đọc Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp. Mặc dù chúng tôi có nhiều va vấp trên suốt chặng đường của mình, chúng tôi vẫn đề cao như một chỉnh thể theo sự dẫn dắt của Sư phụ. Dưới đây là một số câu chuyện của chúng tôi.

Buông bỏ các chấp trước để giảng chân tướng tốt hơn

Vào tháng 9 năm 2014 khi Sư phụ công bố bài kinh văn “Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân”, Ngài đã bảo chúng ta:

“…tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.”

Đây như là một cú sốc đối với chúng tôi bởi vì chúng tôi vẫn có tâm sợ hãi; đặc biệt sau khi Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được công bố. Chúng tôi đã liên tục học các bài “Không phải là làm chính trị” và “Chuyển luân hướng thế gian.” Cuối cùng chúng tôi đã hiểu được rằng để cho mọi người biết đến cuộc bức hại và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó thì không phải là làm chính trị, mà chính là cứu người. Trong mười năm sau đó, hàng ngày, dù mưa hay nắng chúng tôi đều đã bước ra giảng chân tướng theo nhóm.

Một hôm hai học viên gặp phải ba công an. Công an đã không quan tâm đến những gì họ cần phải nói. Với tâm thuần tịnh muốn cứu họ, một trong các học viên đã hỏi liệu họ đã từng được nghe câu chuyện mà có thể giúp họ được bình an chưa.

Điều đó đã thu hút sự chú ý của họ. “Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo,” học viên đó nói. “Điều đó sẽ giúp các anh bình an khi thảm họa xảy ra. Ngoài ra, như các anh có thể đã biết, nhiều quan chức cao cấp đang vội vã ra nước ngoài và cất giấu tài sản của họ ở đó. Họ biết rằng, ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ. Các anh cần phải thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để không bị chết theo nó.” Ba vị công an đã đồng ý.

Ba học viên đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trên phố. Khi họ đưa cho một phụ nữ một bản tài liệu, cô ấy lập tức hỏi: “Các chị có biết tôi là một nhân viên Phòng 610 hay không.” Không ai trong số họ sợ hãi và một người nói: “Ngay cả nhân viên của Phòng 610 cũng muốn được bình an, có phải không?” Thái độ của cô ấy đã thay đổi, và cô cầm theo một số tài liệu rời đi.

Giúp các học viên học thuộc các bài giảng Pháp

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp.”

“Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần.” (Gửi Pháp hội Úc [2006])

Sư phụ đã vô số lần nhắc nhở chúng ta trong các bài giảng về tầm quan trọng của việc liên tục học Pháp. Trong nhiều năm qua, cứ chiều thứ Bảy chúng tôi lại tập trung cùng nhau học Pháp.

Một học viên đã bị giam giữ bất hợp pháp tám năm vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Khi bà được thả, các học viên khác đến giúp bà dọn dẹp nhà cửa và mang thức ăn cho bà. Thị lực của bà đã suy giảm do bị tra tấn và bà không thể đọc được nữa.

Bà bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ. Bà muốn học thuộc Pháp, để không phải phụ thuộc vào băng ghi âm. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, bà đã học thuộc cả ba tập Hồng Ngâm. Sau đó bà chuyển sang học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Khi mà vị học viên này không thể nhớ lại những gì bà đã đọc sau vài lần. Bà trở nên thiếu kiên nhẫn và lo lắng, điều đó khiến việc ghi nhớ Pháp trở nên khó khăn hơn đối với bà.

Một học viên khác nói với bà rằng lo lắng hay quá hoan hỷ khi học thuộc các bài giảng đều là các chấp trước mà bà cần phải tống khứ. Bà nhận ra là Sư phụ đang dùng cơ hội này để đề cao tâm tính cho mình:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được. (Chuyển Pháp Luân)

Khi tâm tính bà đề cao và với sự giúp đỡ của các đồng tu, đến nay bà đã học thuộc được tám bài giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Mọi người phối hợp với nhau

Một học viên bị bệnh mụn rộp nặng và mọc mụn mủ khắp thân. Các mụn mủ nhanh chóng lan lên miệng bà và bà đang ở tình trạng hấp hối. Bác sỹ của bà tại một bệnh viện lớn nói với bà rằng không có biện pháp chữa trị nào và đã trả bà về nhà.

Chúng tôi biết được sự việc này và đã thay nhau phát chính niệm cho bà suốt cả ngày. Một học viên đi đến nhà bà mỗi ngày để chăm sóc bà. Các học viên thường đến học Pháp cùng với bà.

Vài tháng sau bà đã hồi phục. Uy lực thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu một người mà bác sỹ đã bó tay. Đây cũng là kết quả của việc các học viên phối hợp với nhau và tương trợ nhau.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Hướng nội

Chồng của một học viên thường chửi mắng bà và không muốn bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ở trong tình trạng mệt mỏi và giận dữ với chồng. Cuối cùng khi học phần Chuyển hóa nghiệp lực trong sách Chuyển Pháp Luân, bà nhận ra rằng bà chính là nguyên nhân của cuộc chiến này. Bà bắt đầu đề cao chính mình và đối xử với chồng bằng tâm từ bi. Dần dần những cuộc chiến đã chấm dứt và họ lại có mối quan hệ tốt. Cuối cùng người chồng đã trở nên ủng hộ việc tu luyện của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/6/-321873.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/14/154791.html

Đăng ngày 02-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share