Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-12-2015] Khi thấy các học viên nam và nữ không chú ý khi tiếp xúc với nhau, tôi nhắc họ chú ý đến hành vi của mình. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không tiếp nhận góp ý của tôi mà đáp lại rằng: “Chúng tôi là đồng tu, vậy nên có gì phải lo lắng đâu? Chuyện gì có thể xảy ra giữa chúng tôi chứ?”

Tôi tin rằng những học viên như vậy bị nhầm lẫn về một vấn đề rất quan trọng: Mối quan hệ giữa nam và nữ là một vấn đề rất nghiêm túc.

Ngày nay, mọi người thường không chú ý đến tiểu tiết trong hành vi của họ và thường nuôi dưỡng ma tính. Xã hội con người đã bại hoại đến mức độ như vậy. Ở Trung Quốc, khi nam và nữ tiếp xúc với nhau, nhiều người không chú ý, hành xử rất tùy tiện. Những gì xảy ra giữa họ là không trong sáng và ngay chính.

Là các học viên, chúng ta nên chú ý đến điều này. Học viên nam và nữ có thể giao tiếp với nhau một cách đường hoàng và trang nghiêm, nhưng không nên đi quá những giới hạn kia.

Sư phụ giảng rằng:

“Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết” (Thánh giảTinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhận thức của tôi về “không quên tiểu tiết” là bao hàm cả tự trọng và tôn trọng người khác, cũng như ước thúc bản thân đối với những chấp trước người thường.

Không chú ý đến tiểu tiết có thể gây khó khăn cho chúng ta phát hiện chấp trước; nó có thể bắt nguồn từ việc che giấu những chấp trước người thường và nuôi dưỡng ma tính của chúng ta; hành vi không chính của chúng ta có thể giúp cựu thế lực tạo thêm nhiều cám dỗ cho chúng ta, phóng đại chấp trước và cuối cùng hủy hoại chúng ta.

Tu luyện thật không dễ. Nó rất nghiêm túc. Xin đừng xem nhẹ những điều nhỏ nhặt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/5/320072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/8/153993.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share