Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2015] Vào ngày 28 tháng 7 năm 2015, hơn 10 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ. Hầu hết họ đều bị giam giữ trong 15 ngày.

Vào ngày 3 tháng 8, ngày gặp mặt gia đình tại Trại tạm giam huyện Tân, lần đầu tiên trong vòng một tuần, các học viên địa phương đã gặp nhau để chia sẻ suy nghĩ của họ về đợt bắt giữ quy mô lớn này. Chúng tôi đã có được những thể ngộ như sau:

1. Việc kiện Giang Trạch Dân là không sai. Trong Pháp có cái lý rằng: trong người thường, chúng ta có quyền kiện và khởi tố.

2. Bởi vì cuộc đàn áp này đã xảy ra, chúng tôi cần phải hướng nội để chính lại bất kỳ suy nghĩ nào không phù hợp với Pháp. Đồng thời chúng tôi sẽ phải chính lại xuất phát điểm của chúng tôi để tập trung vào việc cứu người thay vì vào cuộc đàn áp.

3. Chúng tôi không nên để sự ngạo mạn của kẻ ác trên bề mặt làm cho sợ hãi. Chúng tôi nên khôi phục lại nhóm học Pháp của mình một cách kịp thời để cùng nhau thăng tiến như một chỉnh thể. Biện pháp an toàn nhất mà chúng tôi có thể thực hiện là giữ cho suy nghĩ của mình luôn ở trong Pháp.

4. Kịp thời công khai thông tin của các thủ phạm để giúp các học viên trong một vùng rộng hơn hình thành một chỉnh thể.

5. Chúng tôi nên chủ động hợp tác với các gia đình của những học viên bị giam giữ để yêu cầu trả tự do cho họ. Chúng tôi có thể thuê luật sư nếu cần.

Giờ xem xét lại, tại sao việc bắt giữ gần đây lại xảy ra? Chúng tôi cần phải nghiêm túc đối đãi với vấn đề này.

Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Vào tối ngày 27 tháng 7, hầu hết các học viên ở huyện Tân và trong thị trấn đều nhận được thông tin rằng sẽ có một cuộc bắt giữ trong huyện vào sáng ngày 28 tháng 7. Phản ứng của mỗi người là khác nhau. Một số nói rằng họ sẽ gói gém đồ, rời khỏi nhà, và trốn ở bên ngoài. Một số lại nói họ sẽ ở nhà học Pháp và phát chính niệm. Một số khác lại nói chúng tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực và phải giải thể nó bằng chính niệm. Một số nói chúng tôi không sợ bị kết án, nếu có ai đó đến chúng tôi sẽ giảng rõ chân tướng để cứu họ.

Chuyện gì đã xảy ra sau vụ bắt giữ? Ở huyện Ninh Viễn, một số học viên muốn phơi bày cuộc đàn áp ngay lập tức, nhưng họ không thể tìm được người học viên phụ trách công việc này. Trong một trường hợp khác, sau khi một học viên đã đi một đoạn đường dài để tìm học viên họ Từ, người nhà của Từ nói rằng Từ đã rời khỏi nhà và sẽ không trở về trong thời gian dài. Thực ra, Từ đang ở gần đó, nhưng người nhà từ chối nói ra nơi ở của Từ. Ở huyện Tân, sau khi những vụ bắt giữ xảy ra, một vài nhóm học Pháp đã ngừng gặp nhau; một số học viên đã đi khỏi huyện để tránh bị đàn áp; những người khác không dám tham dự nhóm học Pháp và không còn nhận các cuộc gọi đến.

Nếu những suy nghĩ trước và những hành động sau vụ bắt giữ như vậy không chỉ đến từ một cá nhân mà là từ nhiều người, thì nó có thể là lý do tại sao các học viên bị bắt và bị giam giữ.

Đằng sau những suy nghĩ và những hành vi này ẩn chứa điều gì? Trước tiên, đó là tâm sợ hãi. Đứng từ góc độ pháp lý, chúng tôi có quyền đệ đơn kiện. Cuộc đàn áp tàn bạo đã kéo dài 16 năm qua – vì lí do gì mà chúng tôi còn không đệ đơn tố cáo nó? Chúng tôi nên thực hiện đầy đủ quyền hợp pháp của mình một cách đường đường chính chính. Người phải sợ hãi là những người đã gây ra chuyện này chứ không phải chúng tôi.

Sau đây là một việc đã xảy ra trong đợt bắt giữ vừa qua. Khi một cảnh sát bước vào nhà của một học viên, con rể của vị học viên này, một người không tu luyện, đã nói: “Hãy thay giày của anh trước khi bước vào nhà!”

Trong khi cảnh sát đang thay giày của họ, người học viên này đã gói gém và đem các tài liệu Đại Pháp đi cất, còn người con rể đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh. Trong khi cảnh sát tiến hành lục soát, anh ấy chụp ảnh mỗi khi họ đụng vào bất kể đồ vật gì. Cảnh sát đã không dám lục soát ngôi nhà nữa; họ lịch sự đề nghị người học viên này đi cùng họ để thẩm vấn, và cho biết ông sẽ sớm quay lại.

Trên đường đi, người học viên này đã giảng chân tướng cho cảnh sát. Họ đã xin ông đừng vạch trần họ trên internet. Một lát sau, học viên này trở về nhà. Con rể của ông mặc dù không phải là học viên nhưng đã hiểu rõ chân tướng về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Nếu anh ấy có thể hành xử với chính niệm như vậy, thì tại sao chúng ta – những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp lại không thể?

Nhìn từ góc độ tu luyện, Sư phụ đã an bài con đường khởi kiện Giang Trạch Dân. Chúng ta chỉ cần thực hiện nó với chính niệm! Chẳng phải tâm sợ hãi chính là biểu hiện của việc thiếu tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp đó sao?

Trên bề mặt, cuộc bắt giữ quy mô lớn này là do chúng tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Vì vậy, chúng tôi cần phải bình tĩnh suy nghĩ về xuất phát điểm của những đơn kiện mà chúng tôi đã gửi đi. Nếu nó là vì bản thân hay là để trút sự phẫn uất của mỗi cá nhân, thì chúng ta đã đi lệch khỏi điều Sư phụ mong muốn.

Mục đích thật sự của phong trào khởi kiện này là để ngăn chặn cuộc đàn áp và cứu độ những chúng sinh đã bị Giang đầu độc. Chúng ta nên hỏi lại bản thân rằng: “Mình đã làm việc này với mục đích cứu người chưa? Nếu không, thì là vì mục đích gì? Nếu chúng ta không ngừng đào sâu thêm, chúng ta có thể tìm ra những chấp trước căn bản của mình.

Trong ba tháng qua, chúng tôi đã đề cao nhanh chóng thông qua việc cùng nhau học Pháp và chia sẻ thể ngộ. Đặc biệt là trong một vài ngày qua, những ai tham gia học Pháp nhóm đã không còn cảm giác sợ hãi nữa. Chúng tôi thật sự đánh giá cao tầm quan trọng của việc giao lưu trong nhóm.

Tà ác đã tạo ra tất cả các loại giả tướng về việc đàn áp để ngăn cản chúng ta hình thành một chỉnh thể. Chúng ta thường nói rằng chúng ta phải phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực; tuy nhiên, chúng ta phải thật sự phủ nhận chúng bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Miễn là chúng ta minh bạch các Pháp lý, cùng nhau phát chính niệm, thì tà ác bảo đảm sẽ biến mất.

Tôi chân thành hy vọng rằng những ai đã không tham gia nhóm học Pháp hãy nhanh chóng tham gia. Chúng ta phải duy hộ hình thức tu luyện mà Sư phụ đã để lại cho chúng ta – đó là học Pháp nhóm. Đối với những học viên chưa trở về nhà hoặc bị mất liên lạc, hãy trở về hoặc nhanh chóng bước ra và hòa vào chỉnh thể cùng với các học viên địa phương. Hãy cùng nhau hoàn thành trách nhiệm cứu độ chúng sinh trong khu vực của chúng ta và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/8/313784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/27/152261.html

Đăng ngày 17-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share