Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2015] Sư phụ đã giảng trong các bài giảng về tầm quan trọng của việc học Pháp nhóm.

Theo nhận thức của tôi, việc chúng ta ngủ gật hoặc mê mờ khi học Pháp cùng nhau là không chính. Mỗi học viên mà đã nhìn thấy điều này hoặc có hành vi như vậy nên hướng nội xem họ đã đi chệch ở đâu trong tu luyện của mình.

Một học viên từ khu vực của chúng tôi đến học Pháp nhóm ở một khu vực khác. Chúng tôi được nghe kể lại rằng [ở đó] mỗi học viên lấy sách bằng hai tay, bày tỏ sự kính trọng tương xứng, và giữ cuốn sách trước ngực. Họ đã rất tập trung và ngồi với tư thế song bàn, thẳng lưng.

Sau khi nghe gợi ý của học viên đó, tôi đã ngạc nhiên khi đọc được đoạn Pháp Sư phụ giảng về chủ đề này.

Sư phụ giảng:

“Thời ấy người đi học, đều phải chú trọng đả toạ, khi ngồi cũng giảng [phải] có tư thế; khi cầm bút viết cũng giảng [phải] vận khí hô hấp; các ngành các nghề đều giảng [phải] tịnh tâm, điều tức; toàn bộ xã hội đều đặt trong trạng thái như thế.” (Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/4/315167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/13/152507.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share