Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2015] Khi số đơn kiện Giang Trạch Dân tăng đáng kể, tôi đã hướng nội và phát hiện ra một số chấp trước mới.

Tôi bắt đầu xem các tin tức chính trị vì tôi muốn biết quan chức nào bị cách chức và ai bị xét xử và kết tội. Mối quan tâm này khiến tôi thắc mắc khi nào Giang Trạch Dân sẽ bị điều tra và ông ta liệu có bị bắt không.

Trước đây, tôi không quan tâm đến loại tin tức này. Tuy nhiên, với tư tưởng này, thực tế tôi đã bắt đầu trông chờ vào người thường để chấm dứt bức hại. Tôi cũng trở nên ám ảnh với số lượng các học viên đã khởi kiện Giang Trạch Dân và theo sát bất kỳ thông tin nào như vậy.

Sự quan tâm này khiến tôi tin rằng nếu số lượng đơn kiện Giang Trạch Dân tăng lên đáng kể, nó sẽ tạo thành một phong trào [trong] xã hội người thường, và việc đó sẽ giúp chấm dứt cuộc đàn áp.

Sau đó, một vài học viên nói rằng cuộc đàn áp sẽ chấm dứt vào một tháng nào đó trong năm sau.

Những giả thiết này phản ánh chấp trước vào thời gian. Các học viên đã phải nếm trải quá nhiều kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu và đáng lẽ không nên còn chấp trước như vậy nữa.

Chính Pháp là ở trong tay của Sư phụ và thời gian chúng ta có bây giờ là nhờ sự hy sinh to lớn của Sư phụ, để chúng ta có thể cứu thêm nhiều người. Việc các học viên mong muốn cuộc đàn áp sớm kết thúc là không đúng. Nếu nhiều người có chấp trước này [vào thời gian], nó sẽ tạo ra sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng và làm chậm tiến độ của việc kiện Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/4/315166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/12/152496.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share