Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-06-2015] Mặc dù pháp môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Công bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng có rất nhiều người Trung Quốc lại bị những lời tuyên truyền xấu xa không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Những tuyên truyền này luôn là một phần quan trọng trong chiến dịch đàn áp pháp môn này [của ĐCSTQ] kể từ năm 1999.

Các học viên Pháp Luân Công ở Paris thường tới các điểm du lịch như Tháp Eiffel, nơi có rất nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan trong những năm gần đây để giảng chân tướng.

Cô Quân, một người thường xuyên đến điểm du lịch này nói: “Nhiều người Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trước những tuyên truyền độc hại của ĐCSTQ. Thật không dễ để họ có thể tin chúng tôi.”

Cần phải có sự kiên nhẫn và từ bi khi các học viên nói cho các du khách [Trung Quốc] sự thật về Pháp Luân Công cũng như nguyên nhân tại sao ĐCSTQ lại đàn áp các học viên vô tội. “Hôm nay tôi đã phải mất nhiều thời gian để nói chuyện với một trong các du khách. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng đã thoái đảng và cắt đứt mối liên hệ với chế độ này,” cô Quân nói. Hơn thế, vị khách du lịch này còn khăng khăng muốn thoái đảng bằng tên thật của mình chứ không dùng hóa danh.

“Điều này cho thấy anh ấy thật chân thành và can đảm,” cô ấy mỉm cười nói.

c4e94677ac793b29b56153beaf311623.jpg

Du khách Trung Quốc xem các tấm áp phích tại các điểm du lịch ở Paris. Tấm áp phích viết: “Hãy thoái ĐCSTQ và ngăn chặn cuộc đàn áp [Pháp Luân Công]”

Bà Cảnh, một học viên khác cũng có trải nghiệm tương tự. “Tôi đã nói chuyện với một vị khách du lịch ngày hôm qua, nhưng ông ấy chỉ lắng nghe và không nói một lời nào cả. Hôm nay ông ấy đã quay trở lại đây để nhờ tôi giúp ông thoái đảng.“

Các du khách du lịch cũng thể hiện sự quan tâm của họ trong việc tìm hiểu [sự thật] về Pháp Luân Công. Một hôm, trong lúc bà Cảnh đang tọa thiền, một số vị khách du lịch đã đến. “Này, lại là Pháp Luân Công kìa!” Một phụ nữ đã phấn khích nói với những vị khách khác: “Họ là những người tốt.” “Tất nhiên rồi,” một người đàn ông đã trả lời. Sau đó anh ấy đã hô to lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Sau đó nửa giờ đồng hồ, nhóm du khách này đã quay trở lại, vị khách nữ lúc trước đã nói chuyện với một học viên và đã trao đổi thông tin, nhờ người học viên này gửi nhạc luyện công của các bài công pháp qua email cho cô.

“Kể từ khi chúng tôi bắt đầu luyện công ở đây, rất nhiều du khách Trung Quốc tỏ ra rất quan tâm đến việc học các bài công pháp,” cô Quân cho biết. “Tôi cảm thấy rất mừng cho họ.”

d4b41ef52d8628140d276bc0349d06d2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Paris biểu diễn các bài công pháp. Tấm áp phích mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công). Miễn phí. Không quyên góp [tài vật]”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/8/310589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/11/151008.html

Đăng ngày 21-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share