Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles

[MINH HUỆ 03-06-2015] Thanh thiếu niên từ nhiều quốc gia khác nhau đang tham gia hoạt động “Ride to Freedom” (Đạp xe vì tự do), một sáng kiến nhân quyền với nhiệm vụ giải cứu những trẻ em Trung Quốc mồ côi có bố mẹ bị bức hại tới chết vì niềm tin với Pháp Luân Công.

Các bạn trẻ này đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Úc, Ấn Độ,Nam Mỹ, Nga, Iran, Tiểu vương quốc Ả Rập, Hungary và Singapore.

Ngày 31 tháng 05, sau buổi lễ mít tinh tại cảng Santa Monica gần Los Angeles nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, ngày 01 tháng 06 đã được chọn là ngày khởi đầu hành trình đạp xe xuyên nước Mỹ.

Trưởng nhóm đạp xe là Annie Chen, 18 tuổi đến từ Michigan. Cô nói: “Chúng tôi sẽ đạp xe từ Los Angeles tới Washington, DC, chặng đường khoảng hơn 4.800 km. Chúng tôi không phải những vận động viên đạp xe chuyên nghiệp. Nhưng chúng tôi tin vào tự do tín ngưỡng và muốn góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

a0212c2d69f40d7957c17a9345bbcd27.jpg

Nhóm các bạn trẻ tham gia hoạt động “Đạp xe vì Tự do” tại cảng Santa Monica

bbc12117ff3d8b9f980e1304e564ee54.jpg

Bức hình tập thể các bạn trẻ tham gia hoạt động

9ce5ef8949b5c29ccaa1ebeba63fffd4.jpg

Các bạn trẻ tham gia hoạt động đạp xe đang ngồi thiền

c87bb2b53537bede39d21c8febb9c0e7.jpg

Trưởng nhóm Annie Chen (bên phải), giới thiệu các thành viên tham gia “Đạp xe vì Tự do”

Các bạn trẻ tham gia hoạt động “Đạp xe vì tự do”, tất cả đều ở lứa tuổi vị thành niên hoặc trong độ tuổi 20, họ đều tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm. Một số các em có người thân trong gia đình phải chịu sự bức hại.

bb62d5edf73c30453bca6f760e7972c2.jpg

Em Aila Verheijke (ở giữa, hàng trên) – 11 tuổi, sinh ra tại Bắc Kinh. Ông bà em đều bị Trung Cộng bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Em Aila Verheijke, 11 tuổi, sinh ra tại Bắc Kinh. Cả ông và bà em đều là học viên Pháp Luân Công và đã bị giam giữ nhiều lần. Bà em đã bị tra tấn cho tới mù và điếc. Sau khi rời Trung Quốc, bà đã hồi phục và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Em Aila nói: “Trong hành trình đạp xe, chúng em sẽ gặp phải những thử thách và khó khăn. Nhưng chúng cũng sẽ không đáng kể so với những gì các học viên Pháp Luân Công bị bức hại phải trải qua.”

Hàng triệu trẻ em Trung Quốc đang ở trong hoàn cảnh khó khăn kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Nhiều em đã mất đi cha mẹ. Có em phải ở trong tù với cha mẹ. Có những em bị đuổi học.

4c2ce7cdd1bddd756f3b6bc760abfc31.jpg

Cô Ghazal Tavanaei, 21 tuổi, đến từ Dubai cho hay, hoạt động giải cứu này có ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả mọi người

Nghị sỹ Quốc hội Alan Lowenthal (D-Calif., Quận 47) đã đưa ra tuyên bố ủng hộ hoạt động ‘Đạp xe vì Tự do’:

“Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình tới các thanh thiếu niên tham gia hoạt động ‘Đạp xe vì tự do’ và toàn thể nhóm hỗ trợ. Mối quan tâm của các bạn cho những ai đang lên tiếng bảo vệ tự do nhân quyền và tín ngưỡng tại Trung Quốc rất đáng khen ngợi, và sự quan tâm đó đang được thể hiện bằng hành động. Chúc các bạn thành công với sứ mệnh đấu tranh cho sự thật, công lý và nhân quyền cơ bản cho những bạn trẻ ở Trung Quốc bị mồ côi do cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại đất nước này.

“Năm ngoái, tôi đã ủng hộ Nghị quyết H.Res.281 của Hạ viện Mỹ và cũng là người đồng đệ trình Nghị quyết bày tỏ mối quan ngại từ phía Quốc hội Mỹ trước các báo cáo thường xuyên và đáng tin cậy về vấn nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống và được nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc, mà nạn nhân chính là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bởi niềm tin tín ngưỡng của họ cũng như các thành viên của các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số khác.”

0d4751011d567a5765cffcdac73710d8.jpg

Bà Joan Collins, đồng Chủ tịch của Hiệp hội Liên Hợp Quốc Thái Bình Dương, khu vực Los Angeles và là nhà sản xuất cao cấp của VFX, phát biểu tại buổi lễ mít tinh

Bà Joan Collins, đồng Chủ tịch của Hiệp hội Liên Hợp Quốc Thái Bình Dương, khu vực Los Angeles. Hiệp hội Liên Hợp Quốc là một tổ chức phi chính phủ với hơn 120 chi nhánh trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu tại buổi mít tinh, bà đã nói không ai có thể kiểm soát suy nghĩ của người khác.

Anh Keith Ware, một trong những nhà tổ chức “Đạp xe vì Tự do” đã tu luyện Pháp Luân Công 16 năm. Cậu con trai 16 tuổi của anh cũng là một trong những đại sứ trẻ tham gia đạp xe. Anh nói “Đạp xe vì Tự do” là tiếp nối cho sự kiện đạp xe được tổ chức vào năm 2004.

Các thành viên tham gia sẽ thay nhau đạp xe theo nhóm gồm từ bảy tới tám người. Ba xe tải lớn sẽ đi theo sau họ trong chuyến đi để hỗ trợ.

Mỗi nhóm lên kế hoạch sẽ đạp xe hai tiếng mỗi ngày và tránh những đoạn đường cao tốc chính. Chặng đến tiếp theo sau Los Angeles của đoàn sẽ là Las Vegas. Họ dự định sẽ đạp xe qua 19 thành phố trong vòng 40 ngày.

Họ lên kế hoạch gặp Tổng thống Obama và đề nghị ông hỗ trợ việc giải cứu trẻ em mồ côi tại Trung Quốc.

Cuộc gặp gỡ với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon và Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng nằm trong dự kiến của đoàn.

Một số em tham gia đạp xe được chọn và trưởng nhóm sẽ tới Trung Quốc để cứu giúp năm em nhỏ mồ côi.

Để biết thêm thông tin và cập nhật tiến trình, xin vui lòng xem tại: https://ride2freedom.us.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/3/310375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/6/150924.html

Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share