Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2015] Tôi làm việc cho một gia đình ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2005. Hai vợ chồng có một cô con gái nhỏ. Vào ngày thứ hai ở đó, người mẹ nhờ tôi đưa con gái đi mẫu giáo. Cô cũng bảo tôi cầm theo một ít thuốc cho con gái cô.

Cô nói: “Con gái tôi đã ho hơn một tháng rồi. Cho đến nay, không có thuốc nào hiệu quả. Triệu chứng lại đang nặng hơn. Tôi lo cháu bị viêm phổi.”

Tối hôm đó, tôi nói với người mẹ rằng: “Mọi thứ thuốc đều có tác dụng phụ. Nếu đã không hiệu quả thì đừng để cháu dùng nữa.” Tôi bảo cháu lặp lại nhiều lần hai cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau bữa tối, cháu gái đã ngừng ho. Cháu rất vui và mẹ cháu cũng vậy.

Một lần khác, người mẹ bị mắc xương cá trong cổ họng. Cô đã thử nhiều cách, nhưng không thể nào lấy miếng xương ra ngoài. Cô bị đau đớn thậm chí cả khi uống nước. Cô đã chịu đau vài giờ và muốn đến bệnh viện. Nhưng chồng cô đang ở ngoài thị trấn và trời cũng đã khá muộn.

Khi suy nghĩ về những gì mình đã làm, con gái của cô nói: “Mẹ, mẹ không cần đến bệnh viên đâu, chỉ cần lặp lại nhiều lần ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Tôi cười và nói: “Con gái chị đã cho chị một lời nhắc nhở đúng đắn. Hãy làm theo để có một buổi tối an lành.” Người mẹ nhìn tôi và hỏi: “Tôi nên lặp lại những từ này như thế nào?”

Tôi bảo cô ấy có thể đọc to lên hoặc nhẩm ở trong tâm, điều then chốt là cô phải làm một cách chân thành. Sáng hôm sau cô nói với tôi: “Xương cá bị đẩy ra rồi. Thật kỳ diệu! Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Một ngày, có một người bạn là cảnh sát đến thăm hai vợ chồng. Người cha nói với vị khách của họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vị khách nói rằng anh làm việc ở Nhà tù Hô Lan và phụ trách các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với người đàn ông về hiệu quả chữa bệnh và các lợi ích sức khỏe của môn tập và Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng tôi cân nhắc cho người khác bằng cách tôn trọng những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào. Tôi giảng cho anh về quả báo, cũng tương tự với nhận thức của phương Tây về “gậy ông đập lưng ông.”

Viên cảnh sát đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và háo hức nói: “Tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi nói rằng sắp đến lúc ĐCSTQ sụp đổ rồi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/1/305690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/15/149344.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share