[MINH HUỆ 18-02-2015] Đứng ngoài cửa hàng bách hóa tại siêu thị Galleries Lafayette, bà Tiêu nói: “Nửa giờ qua, tôi vừa giúp 28 du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Bà Tiêu là một tình nguyện viên của Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu, một tổ chức vạch trần chân tướng về ĐCSTQ và giúp người dân rút khỏi tổ chức đó.

Tháp Eiffel và siêu thị Galleries Lafayette là hai điểm đến lớn cho các du khách Trung Quốc tại Paris, đã giữ một tầm quan trọng mới cho các khách thăm quan từ Trung Quốc. Thông qua những nỗ lực của các tình nguyện viên từ Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu, những địa danh này trở thành nơi để người Trung Quốc có cơ hội biết được lịch sử chân thực của ĐCSTQ và chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công – các thông tin vốn đều bị những tuyên truyền của ĐCSTQ tại Trung Quốc che dấu.

Năm ngoái, hàng trăm nghìn du khách Trung Quốc đã xem các bảng trưng bày vạch trần những tội ác của ĐCSTQ và với sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công, những người đã tình nguyện tham gia vào trung tâm phục vụ, khoảng 30.000 du khách đã làm tam thoái.

afeea9935342a2664b17922dbda033f7.jpg

268822297aa0e4112b81d2ab74ba7cba.jpg

15ac06afc9e71dbcdd0f4c6e6191695a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã đặt các bảng trưng bày tại Tháp Eiffel, để cho các du khách Trung Quốc biết thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo tại Trung Quốc và vạch trần các tội ác của ĐCSTQ

Một tình nguyện viên cho biết: “Năm nay chúng tôi đã gặp nhiều người Trung Quốc hơn tại đây so với cùng thời điểm năm ngoái. Nhiều người trong số họ đã nghe chân tướng về cuộc đàn áp rồi và phát ốm với đảng cộng sản. Công việc của chúng tôi cho họ một cơ hội để tự rút lui khỏi tổ chức đó.

“Sau khi đọc các tờ rơi của chúng tôi, một vài người Trung Quốc đã biết cách để đột phá kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc. Một ngày kia, tôi gặp một du khách, anh nói mình đã truy cập vào website của Trung tâm phục vụ thoái Đảng toàn cầu sau ngày anh nhận được tờ rơi và lập tức đăng tuyên bố thoái Đảng của mình. Anh ấy thậm chí còn giúp gia đình và bạn bè của mình làm tam thoái. Anh rất biết ơn vì những nỗ lực của chúng tôi.”

Một người đàn ông trung niên nói với các học viên rằng: “Các quan chức cấp cao của Đảng đã cướp hàng tỉ đôla của người dân, gửi tiền cho con cái của họ ở nước ngoài. Tôi cảm thấy xấu hổ khi là thành viên của cái đảng tham nhũng đó. Bây giờ thì tôi cảm thấy rất thoải mái sau khi tuyên bố thoái Đảng tại quầy của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Sáu thanh niên từ Trung Quốc rất vui khi thấy quầy của các học viên. Họ lại gần và lấy một số tài liệu. Một người nói: “Chúng tôi mong mỏi tự do, chúng tôi không thích đảng cộng sản. Chúng tôi biết rõ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Thật tuyệt là các bạn có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công ở đây.” Cả sáu người họ đã thoái Đảng.

Đôi lúc, các học viên gặp phải những người từ chối lắng nghe họ. Một ngày, bà Quân, một tình nguyện viên tại trung tâm phục vụ, đến nói chuyện với một thanh niên mà không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bà.

Bà Quân nói: “Ở Trung Quốc, các bạn không có cơ hội tiếp cận chân tướng. Ở đây, các bạn có tự do thông tin.”

Người thanh niên hỏi: “Các người được trả bao nhiêu mỗi ngày để phát các tờ rơi?” Ám chỉ tới quan niệm sai lầm rằng các học viên Pháp Luân Công được các chính phủ nước ngoài trả tiền để giảng về ĐCSTQ và cuộc đàn áp.

Bà Quân trả lời: “Tất cả chúng tôi đều là các tình nguyện viên. Tôi là một người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi nói với bạn những điều này vì tôi không muốn bạn bị hủy diệt cùng với Trung Cộng. Tôi muốn tốt cho bạn. Rút lui khỏi tổ chức tà ác sẽ giúp bạn có tương lai tươi sáng.”

Người thanh niên dừng lại và lắng nghe thêm. Bà Quân nói với anh ta rằng đảng sẽ phải chịu trách nhiệm vì tất cả những tội ác mà nó đã phạm phải. “Là một thành viên của nó, bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm vì khi bạn gia nhập nó, bạn đã thề rằng sẽ hiến dâng bản thân mình cho nó. Đó là lý do tại sao tôi khuyên các bạn rút khỏi nó.”

Người thanh niên đã có chuyển biến rõ ràng, anh đáp: “Những gì bà nói thật ý nghĩa. Tôi muốn thoái Đảng. Xin hãy giúp tôi.”

Anh chắp tay trước ngực hợp thập biểu thị sự kính trọng và cảm ơn bà Quân nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/18/304941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/22/149063.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share