Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Netherlands

[MINH HUỆ 23-03-2015] Ngày 21 tháng 03 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố Amsterdam để nói cho mọi người biết về pháp môn tu luyện ôn hòa Pháp Luân Công, báo hiệu một mùa xuân sắp đến [với vùng đất này].

Tiếng nhạc luyện công yên bình cùng với các động tác đẹp mắt của các bài công pháp đã thu hút được nhiều người dừng lại để hỏi và tìm hiểu thêm về pháp môn.

Một viên chức thành phố đã hỏi [các học viên] khi ông đứng xem các học viên biểu diễn các bài công pháp: “Pháp Luân Công là gì? Khi thiền định tâm trí của các bạn có vướng bận điều gì không?” Ông trở nên quan tâm hơn đến pháp môn sau khi nghe các học viên trả lời các câu hỏi của mình và đọc các tấm bảng trưng bày thông tin. Ông đã hỏi: “Làm sao các bạn có thể thanh tịnh đến vậy trong khi thiền định?”

Cư dân ở địa phương và du khách đã tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ [các học viên] và bày tỏ hy vọng tội ác này sẽ sớm kết thúc.

fb1314821698bffde5d3634a6dc58a6b.jpg

Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Amsterdam ngày 21 tháng 03 năm 2015

[Các học viên] đã dựng các tấm bảng trưng bày này ngay cạnh khu phố Tàu, nơi có đông đảo người dân Trung Quốc đến tham quan. Đã có hai người tỏ ý muốn học các bài công pháp và ba người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi biết về tội ác khủng khiếp của nó.

44e9a22979eafe125f2ef4d2eba5b09e.jpg

Học viên đang trả lời các câu hỏi

346676dc706be99d4c8eb8348bc1d6a1.jpg

Cư dân và du khách dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/23/306600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/25/149476.html

Đăng ngày 02-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share