Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Na Uy

[MINH HUỆ 22-02-2015] Nhiều người Na Uy đã lên tiếng ủng hộ cho Pháp Luân Công bằng cách ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trong dịp kỷ niệm đặc biệt Ngày lễ Valentine bên ngoài Nhà hát Quốc gia ở trung tâm thành phố Oslo.

c38502652995f5603a69ae797c274456.jpg

Điểm thông tin bên ngoài Nhà hát Quốc gia ở trung tâm thành phố Oslo, Na Uy

Sự ủng hộ của lương tâm

Cô Linn Leigland là một phóng viên thực tập ở một cơ quan truyền thông Oslo. Cô đã ký tên ủng hộ Pháp Luân Công, và nói: “Mơ ước của tôi là trở thành một chuyên gia truyền thông có lương tâm. Tôi hy vọng có thể giúp cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn với cây bút của mình, dù chỉ là một chút.”

Cô nói rằng cô sẽ làm một số nghiên cứu về Pháp Luân Công, và viết về cuộc bức hại để giúp nâng cao nhận thức.

Ông Bjørn và vợ đến từ Drammen, một thành phố cách Oslo khoảng 20 dặm. Họ đến để tham dự một cuộc thi trượt tuyết quốc tế. Vợ ông đã dành cho một học viên một cái ôm ấm áp, và nói: “[Cuộc bức hại] này là quá tàn bạo! Làm sao mà điều này có thể xảy ra? Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng.”

46bfc121d4d897fa52e65b340b66b16b.jpg

Ông Bjørn và vợ đã ký tên để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Một người tên là Bjørn khác, một nghị sỹ quốc hội cấp tỉnh đã nghỉ hưu, và một giáo viên trung học, đến từ Bodø, một thành phố cách Oslo khoảng 750 dặm về phía Bắc. Ông đã nói với các học viên: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công thật điên rồ. Tôi đã ký tên vào năm ngoái rồi”.

Ông nói rằng ông đã rất thích nền văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là các khái niệm liên quan đến thiên và địa, và nói ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Những cặp đôi thiện ý

Nhiều người trẻ tuổi kỷ niệm ngày lễ Valentine gần khu vực Nhà hát Quốc gia. Một số người chọn ủng hộ Pháp Luân Công, và tăng gấp đôi sự ủng hộ của mình bằng cách dành cho những người quan trọng của họ cơ hội như vậy.

Tina, một cô gái Na Uy, đã quay lại điểm thỉnh nguyện sau khi ủng hộ. Cô đã đưa bạn trai của mình đến, gia đình anh đã chuyển đến Na Uy để tránh sự bức hại của Đảng cộng sản Việt Nam. Anh đã vui vẻ ký tên sau khi Tina chia sẻ những gì cô vừa được biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Charlie đã dành sự ủng hộ của mình trong khi chờ đợi bạn gái Eline. Anh đã đưa cô tới và chỉ cho cô các tấm bảng trưng bày. Cô cũng đã ký tên.

53fbb66f31738b8dcb7f5bea3347c4ba.jpg

Một cô gái ký tên để ủng hộ Pháp Luân Công bên ngoài Nhà hát Quốc gia ở Oslo, Na Uy

Mối liên hệ với Thần không thể bị cắt đứt bởi thuyết vô thần

Paul Surin, một nhà nghiên cứu, đã nói với các học viên: “Tôi biết Pháp Luân Công. Những gì các bạn đang làm ở đây là rất quan trọng”.

“Thần ở trong tâm của mọi người. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể cắt đứt mối liên hệ giữa con người và thần!” anh nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/22/305448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/23/149072.html

Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share