Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 07-12-2014] Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công đã giành giải thưởng “Tinh thần tốt nhất” tại các trò chơi trong Ngày Tình nguyện viên Quốc tế ở Sân vận động Trung Chính, Cao Hùng ở Đài Loan.

Đoàn nhạc dẫn đầu hơn 120 nhóm tình nguyện viên và 10.000 tình nguyện viên và tiến vào sân vận động để bắt đầu sự kiện. Các trò chơi vào ngày 06 tháng 12 được tổ chức bởi chính quyền thành phố Cao Hùng và tổ chức tình nguyện viên.

eb9585ab2aa659b5a5233db69cef4358.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (ở giữa) nhận giải thưởng “Tinh thần tốt nhất” tại các trò chơi trong lễ kỷ niệm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế

aca24478bbc0f0bd2711154b4e169008.jpg

35fc7b8a73bf3a5dc877eccc88fa8255.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu hơn 10.000 tình nguyện viên và tiến vào sân vận động tại lễ khai mạc của sự kiện

Phó thị trưởng Cao Hùng, ông Lý Vĩnh Đắc phát biểu: “Cao Hùng có hơn 100.000 tình nguyện viên và là các tình nguyện viên chủ yếu ở Đài Loan. Họ đóng góp tinh thần và trí tuệ của mình bằng cách đem đến tình yêu và lòng nhiệt thành của mình cho những người cần đến họ. Họ là những người cao quý và đáng ngưỡng mộ. Xã hội của chúng ta tốt hơn nhờ có họ.”

Bà Tô Lệ Quỳnh, Phó Tổng thư ký của chính quyền thành phố Cao Hùng phát biểu: “Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công là nhóm tình nguyện viên lớn nhất tại sự kiện ngày hôm nay. Họ mang đến lòng vị tha, năng lượng, và tinh thần xuất sắc!”

e2e7600f4d2767b97dd0bc43a7c9b892.jpg

Bà Trang Thụy Châu, Giám đốc Hiệp hội Tình nguyện viên Cao Hùng, đã đến gặp Đoàn nhạc Tian Guo để bày tỏ sự cảm ơn

Bà Hứa Huệ Mỹ, Giám đốc Đại diện quốc gia của Hiệp hội Quốc tế vì nỗ lực tình nguyện viên ở Đài Loan, phát biểu: “Đoàn nhạc Tian Guo Pháp Luân Công là tấm gương cho các tình nguyện viên với lòng vị tha và cống hiến của họ.” Bà Trang Thụy Châu, giám đốc Hiệp hội Tình nguyện viên Cao Hùng, đã đến gặp các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo để nói lời cảm ơn và giơ ngón tay cái lên khíc lệ họ.

Được truyền cảm hứng bởi những nỗ lực của các học viên ở Hồng Kông

e5a13cb987ae5e08a77125e4827d23f1.jpg

Bà Hứa Huệ Mỹ

Bà Hứa lần đầu tiên gặp Pháp Luân Công một vài năm trước tại một điểm du lịch ở Hồng Kông. Bà đã chứng kiến các học viên đối xử với mọi người lịch sự như thế nào và luôn vui vẻ với các du khách Trung Quốc cho dù thái độ của họ như thế nào. Bà đã ngưỡng mộ phẩm chất như vậy và đọc nội dung trên các tấm bảng trưng bày.

Bà đã tiếp tục đọc một số tờ rơi Pháp Luân Công trên chuyến bay trở về. Sau khi quay về Đài Loan, bà đã kể lại với một nhóm tình nguyện viên rằng bà đã rất ấn tượng với nhóm Pháp Luân Công. Một trưởng nhóm của một trong những nhóm tình nguyện viên tình cờ là một học viên Pháp Luân Công.

Bà Hứa nói: “Tôi đã có một sự kết nối tuyệt vời như vậy với các học viên Pháp Luân Công. Tôi sẽ trân trọng nó. Tôi đã mời Đoàn nhạc Tian Guo đến tham gia sự kiện của chúng tôi hàng năm. Tinh thần của Pháp Luân Công chính là truyền cảm hứng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/7/301198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/9/147225.html

Đăng ngày 15-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share