Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 04-12-2014] Cô Phái Tình – một học viên Pháp Luân Công dự định có buổi hẹn đi chơi với bạn trai Trần Uy Hào, nhưng có việc đột xuất xảy ra. Mẹ của Phái Tình cần cô giúp đỡ: bà sẽ đóng vai nạn nhân trong buổi triển lãm phơi bày tội ác mổ cướp tạng sống từ học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cô gái 26 tuổi Phái Tình, sống ở Đài Loan, quyết định giúp đỡ mẹ tại triển lãm và thu thập chữ ký lên án tội ác mổ cướp tạng.

“Mẹ em sẽ đóng vai học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, là nạn nhân của tội ác thu hoạch tạng bán kiếm lời của chính quyền Trung Quốc. Bà sẽ bị trói chặt trên bàn mổ.” Phái Tình cáo lỗi với bạn trai vì phải hủy bỏ cuộc hẹn.

“Em xin lỗi chúng ta phải hoãn buổi hẹn. Mẹ em sẽ không thể cử động khi đóng vai diễn, nên em cần ở đó để nói chuyện với khách đi đường và du khách cũng như thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Chúng em muốn để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác tày trời đang diễn ra tại Trung Quốc này để nó có thể sớm kết thúc. Em muốn tham gia vào sự kiện đầy ý nghĩa này,“ cô nói thêm.

Thật ngạc nhiên, việc thay đổi lịch hẹn đã không làm Uy Hào – bạn trai cô bận tâm, thay vào đó, anh muốn tham gia cùng và giúp cô.

76a8851473b189ef1487ad5b6df9c2c1.jpg

2014-12-3-minghui-falun-gong-taibei-02--ss.jpg

Phái Tình và Uy Hào thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Đài Bắc nhằm lên án tội ác mổ cướp nội tạng

Hai bạn trẻ rất bận rộn nói chuyện với khách đi đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở gần khu phố Nam Dương.

“Điểm cuốn hút nhất của Phái Tình là sự chân thành thuần khiết. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ sáu năm trước. Tôi thấy cô ấy dù trẻ nhưng rất sáng suốt, đúng mực và tường hòa tự tại. Cô luôn khiến mọi người xung quanh cảm giác thoải mái và dễ chịu,” anh Uy Hào, kỹ sư làm việc tại một công ty của Mỹ cho biết.

Sau khi Uy Hào thông qua bạn gái của mình được gặp gỡ thêm nhiều học viên Pháp Luân Công, anh dần hiểu hơn về cuộc sống hàng ngày của các học viên.

Kể từ đó, Uy Hào đã tham gia vào khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Anh được biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc và tham gia lễ diễu hành của đoàn Pháp Luân Công tại Đài Bắc, ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, anh cũng nói với các thành viên trong gia đình ký tên thỉnh nguyện.

Uy Hào đã tham gia Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Đài Bắc và hiểu thêm về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Anh Uy Hào nói: “Mổ cướp tạng là một tội ác ghê sợ. Chính quyền Cộng sản đã thu được lợi nhuận khổng lồ qua việc buôn bán nội tạng. Nó hoàn toàn là hành vi phi nhân tính. Tội ác này phải bị lên án. Mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi thấy có trách nhiệm phải lên tiếng cho Pháp Luân Công để nhiều người hơn nữa biết đến sự thật này và sớm kết thúc cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/4/301093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/8/147210.html

Đăng ngày 11-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share