Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 27-11-2014] Thành phố Sydney lại đón một đợt nắng nóng cao điểm vào ngày 23 tháng 11 khi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Khi cái nắng khiến hầu hết mọi người chỉ muốn ngồi trong phòng có điều hòa, thì các học viên Pháp Luân Công, trong đó có bốn người trạc tuổi 70 vẫn không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc tại Parramatta, một khu thương mại kinh doanh nhộn nhịp của Metro Sydney.

“Đây là điều tôi chọn làm,” bà Vương Tiểu Phương, một học viên 70 tuổi đã cầm bảng thông tin giảng chân tướng dưới cái nóng suốt ba giờ đồng hồ mà vẫn đứng vững vàng và tràn đầy năng lượng.

“Chính quyền Cộng sản vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều học viên bị bắt và giam giữ. Chị chồng tôi vừa bị giữ tại Trại tạm giam Cát Thủy, tỉnh Giang Tây.”

Người đi đường đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp tạng sống từ học viên Pháp Luân Công do nhà nước bảo hộ ở Trung Quốc. Nhiều công chức đã rời văn phòng và ký tên thỉnh nguyện.

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta cũng đã tới để bày tỏ sự ủng hộ các học viên. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

90bc513eb9db294aeb4d261a6e042a57.jpg

3a50becfb24b44adc59a75bb3c140766.jpg

Ký tên thỉnh nguyện tại Parramatta, Sydney lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Nhiều người Trung Quốc đi qua đây. “Không cần phải thuyết phục họ nhiều,” cô Rachel, một học viên trẻ tại sự kiện chia sẻ. “Họ sẵn sàng thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.“

“Tôi gặp một người đàn ông Trung Quốc, khoảng 30 tuổi. Lúc đầu anh ấy không quan tâm.” Cô Rachel đã giải thích nguyên nhân và cách thức mà ĐCSTQ phát động vận động chính trị nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, trong đó có tội ác mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công.

“Tôi nói với anh ấy rằng Đảng Cộng sản không khác gì một tổ chức tội phạm. Tôi nói: ‘Anh là một người ngay chính – anh nên đưa ra lựa chọn có đạo đức, lương tâm và thoái khỏi Đảng.’ Anh ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới,” Rachel nói.

Bà Uông Thục Như, 69 tuổi, đã cầm biểu ngữ trong nhiều giờ đồng hồ. Bà từ tốn nói: “Tôi có thể không bước ra ngoài trong cái nóng như thế này nếu chỉ nghĩ tới bản thân mình. Tôi tới đây bởi tôi tin rằng đó là sứ mệnh của tôi nhằm để nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng của cuộc bức hại ở Trung Quốc, và góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Khi ở Trung Quốc, bà Uông từng là một giáo viên nhiệt huyết. Tới tuổi trung niên, bà gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm viêm khớp, viêm dạ dày, tăng sản cổ tử cung, suy nhược thần kinh và mất ngủ. Đêm đầu tiên tập Pháp Luân Công, bà đã có một giấc ngủ say. Sau khi tu luyện một thời gian, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/27/300835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/29/147090.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share