Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 150-11-2014] “Tâm cô thật lương thiện,” bà Tajkerak, một phụ nữ bản địa ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh, đã nói với cô Lý, một học viên Pháp Luân Công lúc bà ôm chầm lấy cô và đeo một chiếc vòng bằng hoa lên cổ của cô. Bà Tajkerak mới chỉ bắt đầu học Pháp Luân Công tại công viên Ramna, nơi cô Lý [tình nguyện] hướng dẫn các bài công pháp [của Pháp Luân Công].

Cô Lý và một học viên khác là anh La, họ từ Úc đến Dhaka để giới thiệu pháp môn [Pháp Luân Đại Pháp] trong vài ngày. Qua nhiều trải nghiệm cảm động, họ cảm nhận được rằng người dân ở đây đang chờ đợi Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi cảm thấy mình như đang ở Thiên Đường!”

9560a2920b3ad6d935ef3a24d65b2281.jpg

Các học viên Pháp Luân Công [tình nguyện] dạy các bài công pháp Pháp Luân Công miễn phí tại công viên Ramma

Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Smirty, một cư dân địa phương, đã đến công viên để học các bài công pháp từ cô Lý. Sau khi học được tất cả năm công pháp, cô đã nói với cô Lý rằng: “Tôi cảm thấy mình như đang ở thiên đường vậy!” Cô đã ôm chặt cô Lý, người đã tặng cô một tờ rơi cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và nói cho cô biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Smirty nói với cô Lý rằng cô ấy hiện đang làm việc trong chính phủ và cô không hề thích chủ nghĩa cộng sản.

“Tâm cô thật lương thiện!”

4c0116080fb1b756836520bc489207d8.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công tại công viên Ramma. Bà Tajkerak, ngồi ở giữa trên chiếc ghế công viên, trong trang phục Ấn Độ sáng màu.

Một cư dân địa phương khác, bà Tajkerak đang đi dạo trong công viên thì nhìn thấy cô Lý đang hướng dẫn các bài công pháp. Bà đã dừng lại để hỏi về Pháp Luân Công, sau đó ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên để xem. Bà đã học theo các động tác. Sau bài công pháp thứ năm, bà Tajkerak đã đến ôm chầm cô Lý và nói rằng: “Tâm cô thật lương thiện, vì thế mà cô có thể kết nối với các vị Thần.”

5461c553c31e935271e5d239e08ab58c.jpg

Vui mừng vì được cô Lý hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công, bà Tajkerak đã đeo một vòng cổ bằng hoa lên cổ của cô Lý

Mọi người đều lấy điện thoại của mình ra để chụp các tấm hình kỷ niệm sau khi luyện xong các bài công pháp. Cô Lý đã viết lại thông tin liên hệ của anh La cho họ. Bà Tajkerak đã đeo một chiếc vòng làm bằng hoa lên cổ của cô Lý và nói với cô: “Chồng tôi là một chuyên gia nghiên cứu đến từ Trung Quốc. Chúng tôi đang đẩy mạnh học cổ truyền của Trung Quốc tại địa phương.”

“Cảm ơn Thần Phật đã đưa tôi đến đây hôm nay để gặp chị!”

Các cô Shukhy, Painu, Mili, và Asmejama cũng là các công dân địa phương đã ngồi lại học bài công pháp cuối cùng mà cô Lý dạy tại công viên Ramna Park. Hai cô Shukhy và Painu có thể dễ dàng ngồi ở thế song bàn. Cô Lý đã hướng dẫn cho họ những động tác đả thủ ấn đầu tiên, sau đó kéo dài thời gian thiền định. Cô Lý cảm nhận được một trường hòa ái và thấy được nét an hòa biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Cô Lý đã lấy điện thoại của mình ra và chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Sau đó, nhiều phụ nữ khác cũng đã ngồi lại và tham gia học các bài công pháp. Sau cùng, cô Lý đã hỏi xem liệu họ có cảm thấy được trường năng lượng hòa ái không. Họ đều gật đầu.

fce8ed79da4019ac6e89774634518ca9.jpg

Cô Shukhy (bên phải) và cô Painu (bên trái) ngồi ở thế song bàn ngay lần đầu tiên họ luyện bài công pháp thứ năm

Ngay trước khi rời đi, cô Lý đã nói với họ rằng cô chuẩn bị rời Dhaka và đây là lần cuối cùng cô hướng dẫn các bài công pháp ở công viên Ramna Park. Mili đã nắm tay cô và nói bằng tiếng Bengal với người phiên dịch bên cạnh mình rằng: “Tôi cảm thấy thật tuyệt sau khi luyện các bài công pháp. Khi nào chị sẽ trở lại Bangladesh? ”

Cô Lý đã chỉ vào website trên tờ rơi và nói với cô ấy rằng: “Trang web này có đủ tất cả các thông tin miễn phí. Chị hãy vào trang web này xem nhé. Nếu có cơ hội quay trở lại đây, tôi sẽ nói với Shukhy và bảo cô ấy thông báo cho tất cả mọi người.”

Shukhy nói tiếng Anh tốt hơn, vì thế cô ấy đã ghi lại địa chỉ email của cô Lý. Không lâu sau khi Lý rời khỏi công viên, cô ấy đã nhận được một email từ Shukhy: “Cảm ơ Thần Phật đã đưa tôi đến đây hôm nay để gặp chị!”

Hy vọng sẽ sớm có các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp dịch ra tiếng Bengal

Anh La đã quay trở lại Dhaka. Anh đã giúp các học viên mới – những người đã học các bài công pháp vào lần trước, đồng thời gặp gỡ những người mới quan tâm đến pháp môn. Anh đã bảo họ hãy thường xuyên đọc các cuốn sách Đại Pháp và chia sẻ pháp môn này với những người khác.

699a4c949de2e55b8e339ab8f2122eaa.jpg

Anh La dạy anh Mskud (thứ hai từ phải sang) và anh Jahid (đầu tiên từ phải sang) bài công pháp số năm

Học viên mới, anh Msksud hy vọng ngày nào đó anh có thể được đọc các cuốn sách của Đại Pháp bằng tiếng Bengal. Anh ấy đã đi theo anh La tới những nơi khác nhau, gồm cả công viên Ramna và công viên Hồ Dhanmondi.

Một quan chức Chính phủ ở địa phương gửi thư khen tặng và cảm ơn tới Sư phụ Lý

02cf2817a04c9cb4e3652f1686d0f23e.jpg

Thư khen tặng và cảm ơn của một quan chức Chính phủ địa phương dành tặng Sư phụ Lý

Anh Rahid là người dân địa phương đầu tiên học Pháp Luân Công từ anh La. [Rahid là] một nhân viên bảo vệ công viên, anh đã lái xe chở anh La đi khi anh ấy đến công viên Hồ Dhanmondi để hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công ở đó hồi đầu năm.

Rahid đã nói chuyện với các nhân viên bảo vệ và quản lý công viên, và lần này anh ấy chuẩn bị một lá thư khen tặng và cảm ơn rồi đến thăm ông Salauddin Ahmed Dhali, Chủ tịch phường 17, thành phố Dhaka Metropolitan, Bangladesh. Ông Dhali đã rất hài lòng khi ký vào bức thư và đóng con dấu của mình bằng tiếng Anh lên bức thư. Bức thư viết: “Xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), vì đã để các học viên đến dạy chúng tôi pháp môn này.”

“Các bạn phải quay lại thăm chúng tôi vào năm tới đấy!”

449c210156e7378adbc29f80432829e1.jpg

Ảnh chụp tập thể anh Masud (đầu tiên từ phải sang), Anwar (thứ hai từ phải sang), Msksud (thứ hai từ trái sang), Jahid (đầu tiên từ trái sang) và anh La (ở giữa)

Anh Anwar, một học viên mới nhắc lại nhiều lần với anh La khi được biết La sẽ rời khỏi Dhaka: “Các bạn phải quay lại thăm chúng tôi vào năm tới đấy nhé!” Anh Anwar đã bắt đầu học Pháp Luân Công từ anh La ở công viên Hồ Dhanmondi ngay từ hồi đầu năm. Anh đã bắt đầu hiểu hơn về Đại Pháp và đã đưa anh La đến công viên Ramna Park để hướng dẫn các bài công pháp miễn phí ở đó.

Anh La đã tặng cuốn sách Đại Pháp bằng tiếng Anh của mình cho Anwar. Anh Anwar đã nói rằng anh sẽ đọc nhiều hơn và cố gắng dịch sang tiếng Bengal.

Anh La đã đến Dhaka ba lần trong năm nay và đã phân phát hàng trăm tờ rơi Pháp Luân Công. Anh muốn người dân địa phương tìm hiểu Pháp Luân Công và thông tin để họ biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc. Anh La cũng đã khuyên các học viên mới hãy đọc các cuốn sách Đại Pháp và trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/15/300330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146947.html

Đăng ngày 26-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share