Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Châu Văn Anh

[MINH HUỆ 14-11-2014] Pháp Luân Đại Pháp còn được gọi là Pháp Luân Công, được giới thiệu lần đầu ở Haiti vào năm 2008. Số lượng các học viên Pháp Luân Công ở đây vẫn đang tăng lên. Hồi tưởng lại trận động đất kinh hoàng năm 2010, một học viên Pháp Luân Công nói với lòng biết ơn: “Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Trong nhóm chúng tôi không ai bị thương hay bị hư hại nhà cửa.”

Anita, một học viên Pháp Luân Công người Pháp, lần đầu tiên đến Haiti vào tháng 05 năm 2008 để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã mua hơn 60 cuốn sách Chuyển Pháp Luân để phân phát. Vào tháng 09 năm đó cô lại đến Haiti lần nữa, và trình bày một bài thuyết trình ba phần về Pháp Luân Đại Pháp trên đài phát thanh.

d7032b0e77dcb457eef30468431e60d6.jpg

Anita giới thiệu Pháp Luân Công tại một đài phát thanh địa phương của Port-au-Prince, Haiti.

Được Thị trưởng cho phép, điểm luyện công tập thể đầu tiên của Pháp Luân Công được thành lập ở Croix-des-Bouquets. Các học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công ở đó mỗi sáng thứ Bảy. Họ cũng tổ chức các buổi học Pháp ở nhiều nơi trong thành phố.

Khi Anita đến thăm Haiti lần thứ ba vào năm 2012, số lượng các học viên Pháp Luân Công ở đó đã tăng lên. Anita gặp gỡ nhiều người để nói cho họ biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bao gồm các nhân viên của Đại sứ quán Pháp, gia đình của Phó Lãnh sự Guadeloupe ở Haiti, các bác sỹ, luật sư, hiệu trưởng, nhà báo, nhà tổ chức tại đài phát thanh, giáo viên, viên chức thành phố, v.v. Cô cũng hướng dẫn Pháp Luân Công cho các giáo viên và học sinh tại bốn trường tiểu học và bốn trường trung học. Pháp Luân Công trở thành một phần của môn học ngoại khóa tại một trong các trường tiểu học. Cứ 7 giờ sáng thứ Sáu, 150 học sinh cùng luyện các bài công Pháp.

3ce224bd8753a1a9d1265618f079baa2.jpg

Học sinh trung học xem hướng dẫn luyện Pháp Luân Công vào năm 2008.

3cfe4c1d833338a1ee8e0f3fc1f55951.jpg

Học sinh tiểu học học các bài công pháp vào năm 2008.

d38a055eede2f65bfecff598173c3dcb.jpg

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp cho các em học sinh trung học và tiểu học vào năm 2008.

94cd8571e257ea887e3b3aea306b092e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công lái xe tải đi khắp Haiti phân phát tài liệu. Những chữ trên xe là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân Thiện Nhẫn”

418cb2871db2440ef52c00fe5aaa56f5.jpg

Trẻ em và người lớn Haiti học các bài công pháp vào năm 2012.

2f7313aa84a097fd163c2770884a3bec.jpg

Anita thăm Haiti lần thứ tư vào mùa hè năm 2014. Số lượng các học viên Pháp Luân Công đã tăng lên và có thêm nhiều điểm luyện công.

668ac1dca92607eafc9214ea4f04ee68.jpg

Anita luyện công với một cụ bà và gia đình cụ vào năm 2014.

Một cụ bà gần 70 tuổi đã từng bị huyết áp cao và bị liệt. Một đêm, cụ đã học các bài công pháp từ Anita và cảm thấy rất thoải mái. Thị lực của cụ nhanh chóng được cải thiện. Buổi sáng hôm sau, con trai cụ nói với Anita rằng huyết áp của cụ đã giảm. Gia đình cụ đã rất kinh ngạc và tất cả họ đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

97d841f5959cdb819c1240532e656175.jpg

Richard (bên trái)

Anh Richard và con trai đã học các bài công pháp từ Anita khi cậu bé lên bốn tuổi. Khi Anita gặp lại cậu bé vào năm 2014, cậu đã mười tuổi và vẫn đang luyện công. Cậu có thể ngồi song bàn rất tốt. Cậu bé được nhận vào một trường công mới mặc dù trường tuyển chọn rất khắt khe. Cậu nói Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cậu may mắn.

aa964b09ad75a59a0ecf1109e70d8e41.jpg

Các học sinh trường công học các bài công pháp vào năm 2014.

b7175f320e4f28bbdcf9cc34902c89dd.jpg

Gia đình của bạn bè Anita luyện các bài công pháp và học Pháp thường xuyên. Valentina (ở giữa) nói cô hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới đều có thể học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/14/300284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146918.html

Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share